NGÀY CỦA THẦN SẤM SÉT THOR

Thứ bảy - 02/07/2016 18:09

(NCTG) Truyền thuyết Bắc Âu kể lại rằng Thor là vị thần có quyền năng hùng mạnh, là thần sấm sét và giông bão và là vị thần duy nhất trong thần thoại Bắc Âu - với vũ khí là cây búa trong tay - có khả năng giết chết những người khổng lồ.

Vị thần sấm sét, giông bão và sức mạnh trong thần thoại Bắc Âu, trong trận chiến với những người khổng lồ - Họa phẩm “Tors strid med jättarne” của danh họa Thụy Điển Mårten Eskil Winge

Vị thần sấm sét, giông bão và sức mạnh trong thần thoại Bắc Âu, trong trận chiến với những người khổng lồ - Họa phẩm “Tors strid med jättarne” của danh họa Thụy Điển Mårten Eskil Winge

Trong tiếng Anh, ngày thứ Năm (Thursday) là ngày mang tên thần Thor. Đất nước Iceland là đất nước của những câu chuyện cổ tích và không phải chờ đến ngày thứ Năm, mà mới ở ngày thứ Ba, đội tuyển Iceland nhỏ bé đã vung nhát búa kết liễu một người khổng lồ trong nền bóng đá Châu Âu là đội tuyển Anh.

Đã có quá nhiều bài viết về sự nhỏ bé của Iceland và nền bóng đá tuy nghiệp dư nhưng đặc biệt được yêu mến, hâm mộ và đầu tư ở đất nước này. Nói lại chuyện này sau chiến thắng trước Anh hẳn là điều thừa song bây giờ chúng ta cũng vẫn cần khẳng định rằng quốc đảo Iceland quanh năm giá băng và núi lửa với số dân 330 ngàn người, diện tích 103 ngàn km2 giờ đây đã ghi tên mình vào hàng ngũ tám đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Đây có lẽ là một kết quả mà không ai ngờ tới trước khi trái bóng mùa Euro 2016 bắt đầu lăn, dù ai cũng biết rằng trong một giải thi đấu lớn, không thiếu những con ngựa ô gây bất ngờ, những hiện tượng đột phá trong bối cảnh xích lại gần nhau của mặt bằng chung trình độ bóng đá Châu Âu.
 
Màn ăn mừng chiến thắng của đội bóng Iceland với các cổ động viên cuồng nhiệt
Màn ăn mừng chiến thắng của đội bóng Iceland với các cổ động viên cuồng nhiệt

Việc tuyển Iceland thắng tuyển Anh là một câu chuyện đẹp như cổ tích, giúp chúng ta khẳng định được một điều bất biến của bóng đá rằng: các trận đấu luôn là những điều đẹp đẽ nhất, những kịch tính cao nhất, những bất ngờ thú vị nhất.

Lòng hâm mộ nhiệt tình của khán giả, sự nhiệt tình thi đấu tinh thần không e ngại, cách chơi sòng phẳng trước một đối thủ mạnh của các cầu thủ, tài cầm quân của huấn luyện viên, là những yếu tố đã khiến cho đội tuyển Icelan trở thành một thần Thor tả xung hữu đột giữa những người khổng lồ và giành lấy chiến thắng xứng đáng.

Và bây giờ Iceland lại đối đầu với một đội tuyển hùng mạnh khác: đội tuyển Pháp. Người chiến thắng sẽ là một trong bốn đội mạnh nhất Châu Âu.

Trước trận đấu với Pháp, trên website chính thức của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu UEFA (ueffa.com), khi được phỏng vấn, thủ thành Hannes Halldorsson của Iceland đã tuyên bố: “Rõ ràng, Pháp là một đội tuyển hùng mạnh với những cầu thủ đến từ những câu lạc bộ nổi tiếng nhất thế giới. Họ đang chơi trên sân nhà, dưới sự ủng hộ của đông đảo các cổ động viên. Điều này khiến cho họ có khả năng giành chiến thắng.

Song cơ hội không chỉ nghiêng về phía các đội bóng mạnh. Chúng tôi đã có những kết quả tốt trước những đội tuyển được xem là hùng mạnh hơn chúng tôi. Vào một ngày đẹp trời chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai. Hãy hy vọng chúng tôi chơi theo cách hay nhất. Khi chúng tôi chơi bóng, bất cứ điều gì cũng là có thể
”.
 
Cổ động viên Iceland luôn cổ vũ đội nhà với hình ảnh những chiến binh Viking ấn tượng
Cổ động viên Iceland luôn cổ vũ đội nhà với hình ảnh những chiến binh Viking ấn tượng

Năm 2004, chúng ta đã chứng kiến những người Hy Lạp viết nên câu chuyện thần thoại đẹp. Năm nay, 2016, chúng ta lại chứng kiến những người Iceland của vùng đất phương Bắc xa xôi, viết nên huyền thoại về một thần Thor trong bóng đá. Tôi tin rằng, trong cuộc chơi này, vị thần Thor Iceland hẳn sẽ còn cất lên tiếng gầm sấm sét.

Bóng đá mà, mọi điều kỳ lạ, phi thường và đẹp đẽ đều có thể xảy ra trong cuộc chơi này.

Hà Thanh Vân, từ Sài Gòn


 
 Từ khóa: bóng đá
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn