MẤT ĐIỆN

Thứ hai - 16/07/2012 18:34

(NCTG) “Phụt” - đèn tối om, quạt ngừng chạy... Xong, trời nóng thế này mà mất điện thì là xong chứ còn gì nữa.


Ảnh chỉ mang tính minh họa


Mình chạy ra đường xem có nhà ai mất điện như nhà mình không, đồng loạt cũng nhiều người chạy ra, người nọ hỏi người kia xem nhà có mất điện không. Như vậy là cả phố mất điện.

Bà bán quần áo nói vống ra với những người đang đứng ở hè phố:

- Ai gọi cho bên Điện lực báo mất điện đi. Trời nóng thế này mất điện thì chết, ai mà chịu được.

Mấy người bên hàng chè chén bảo:

- Gọi làm gì, chắc là cắt theo lịch đây mà.

Bà bán nước chen vào:

- Ô, nhiều khi mất sự cố không báo họ không biết đâu. Phải có ai đó gọi đi.

Anh nhà đầu phố quần đùi áo may ô thủng thẳng:

- Đây chả bao giờ gọi, ai gọi thì gọi rồi sẽ có. Gọi giờ bọn nó toàn ghi tên rồi ghi số điện thoại, rách việc lắm mà kiểu gì chả có người gọi báo cho họ rồi. Yên tâm, chốc sẽ lại có điện.

Mình rút điện thoại gọi cho Điện lực thông báo phố mình bị mất điện. Bên đó họ hỏi tên mình, địa chỉ, số điện thoại rồi nói cho người kiểm tra và sẽ gọi lại cho mình.

Ngay lập tức có người khác gọi cho mình từ số khác, anh ta hỏi mình địa chỉ và nhờ mình xem các nhà chung quanh có nhà nào bị mất không? Mình trả lời anh ta xong và quay vào nhà.

Cũng năm phút thôi, hai anh mặc quần áo Điện lực đi xe máy đến tìm mình. Cũng rất nhanh, các anh ấy kiểm tra và cả phố có điện. Rồi hai anh quay lại nhà mình báo là do quá tải nên phố mình mới bị mất điện như vậy.

Mình cảm ơn các anh đã nhiệt tình ngay lập tức đến khắc phục sự cố, các anh cảm ơn mình đã kịp thời báo ngay khi bị mất điện và còn dặn mình “lần sau có sự cố gì cứ báo ngay cho điện lực các anh nhé”.

Rồi mình tiễn các anh ra tận ngoài đường.

Cùng lúc ấy, anh quần đùi áo may ô nhà đầu phố cười khoái chí lắm và hớn hở chạy ra ngoài đường khoe với mọi người:

- Đấy, thấy chưa, tôi bảo mà, mất rồi lại có, kiểu gì chả có người gọi, mình gọi làm gì cho chúng nó hạch sách mệt ra. Rồi tên mình địa chỉ mình, số điện thoại mình bị ghi lưu trên cơ quan họ, vua biết mặt chúa biết tên mệt lắm!

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn