BẠN MÌNH

Thứ hai - 26/03/2012 20:33

(NCTG) Bạn ở nước ngoài về thăm nhà, mình đưa bạn đi chơi. Ra khỏi nhà đến ngã tư, thấy mấy em áo xanh thanh niên tình nguyện (TNTN) đứng cầm cờ và tuýt còi khi đèn xanh đèn đỏ để nhắc mọi người dừng lại trước vạch vôi trắng.


Ảnh chỉ mang tính minh họa


Bạn tròn mắt ngạc nhiên hỏi mình:

- Sao họ lại làm thế này?

Mình giải thích cho bạn đây là lực lượng TNTN do các phường cắt cử, để nhắc nhở mọi người dừng lại trước đèn đỏ và khi nào đèn xanh mới được đi.

Bạn kêu lên:

- Chết, chết, thế thì không được. Một nơi đã có đèn tín hiệu mà vẫn phải có người đứng nhắc nhở nữa thì quá là xúc phạm trình độ người đi đường, khác nào bảo họ là trình độ kém, không tự biết dừng lại trước đèn tín hiệu. Không thể như thế này được, xúc phạm người đi đường quá thể!

Ngã tư tiếp theo không có áo xanh TNTN, đèn đỏ xe mình dừng lại, bỗng một xe máy từ phía sau lách qua xe mình. Rít một cái, xe này lao vọt qua ngã tư đường, cắt ngang những đầu xe mới bắt đầu đi, khiến các xe khác phải đồng loạt phanh khựng lại.

Bạn mình hét lên:

- Trời! Ghê quá! Không thể tin được!

Đèn xanh xe mình bắt đầu đi, qua gần hết ngã tư thì vọt cái, một xe cắt ngang đầu mình, làm mình phanh dúi dụi, bạn xô cả người vào mình, tay bám chặt vào mạng sườn mình, run lên:

- Thôi, không đi nữa, đi bộ!

Rồi bạn rời khỏi xe mình tháo mũ bảo hiểm và leo lên vỉa hè hăm hở định bước đi. Nhưng rồi, được ít bước, bạn đứng lại, giơ hai tay lên trời tỏ vẻ bất lực: phía trước bạn, cơ man là ô tô đỗ không còn một khoảng nào dành cho người đi bộ cả.

Mình bảo bạn lên xe mình đèo tiếp, nhưng bạn nhất quyết không nghe. Rồi bạn cũng tìm ra một khoảng trống nhỏ giữa các đít xe ô tô và tường rào của một cơ quan rất to của nhân dân, cố gắng len lỏi vào đó để đi.

- Thế này cho nó an toàn!

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn