BẾN XE BUÝT

Thứ tư - 28/03/2012 23:25

(NCTG) “Học giỏi mà làm gì? Rồi lại ra làm quan tham thì khổ dân”.


Minh họa: Internet


Trưa đưa bạn ra bến xe buýt để bạn đi sang Đông Anh. Xe chưa đến nên nán lại cùng bạn nói đôi câu chuyện cho bạn đỡ buồn.

Cạnh mình có mấy học sinh nam mặc áo khoác đồng phục THPT nhưng khác trường cũng đang chờ xe. Các bạn đang nói chuyện với nhau rất là rôm rả. Đầu tiên các bạn hỏi nhau sẽ thi đại học nào, sau này làm nghề gì. Mỗi bạn một trường, một định hướng cho tương lai của mình. Ai cũng sôi nổi và đầy ắp dự định.

Có bạn còn mơ ước xin được một học bổng để ra nước ngoài học, bạn khác thì kêu là nhà không đủ sức nên chắc chỉ học trong nước thôi. Nhưng rồi một bạn bảo:

- Có lẽ tôi không thi đại học nữa đâu?

- Sao ông không thi? Ông học giỏi thế cơ mà?

- Học giỏi mà làm gì? Rồi lại ra làm quan tham thì khổ dân.

- Thế thì mình càng phải học để diệt bọn quan tham chứ?

- Diệt khối được ý. Chưa kịp diệt đã bị tóm cổ rồi.

- Tôi thì tôi xác định là tôi học ở nước ngoài và sẽ ở lại đó nên tôi vẫn phải học.

- Có phải ai cũng có điều kiện như ông đâu? Được như ông là nhất rồi, ở lại luôn đừng về nhé.

Xe của bạn mình đến, bạn lên xe, rồi xe nữa đến, mấy bạn học sinh nam kia cũng lên xe… lại một tốp học sinh nữa đến…

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn