Thủ tướng Hungary: “PHẢI PHANH BRUSSELS LẠI!”

Thứ tư - 16/03/2016 17:19

(NCTG) “Nếu muốn chặn đứng làn sóng di cư này, đầu tiên phải phanh Brussels lại”, ông Orbán Viktor khẳng định, và hứa sẽ không để cho “các băng đảng săn lùng vợ con chúng ta” nhân ngày 15-3, một trong ba đại lễ thường niên của Hungary.

“Hungary sẽ không để bị Brussels áp đặt” - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

“Hungary sẽ không để bị Brussels áp đặt” - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Thủ tướng Hungary đã có một bài phát biểu đả kích Châu Âu hết sức mạnh mẽ trong lễ kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến đấu cho nền độc lập dân tộc 1848-1849, tổ chức trước Bảo tàng Quốc gia Hungary, nơi cách đây tròn 168 năm, các “Chàng trai tháng Ba” đã khởi đầu cuộc nổi dậy đòi các quyền cơ bản.

Châu Âu hiện không tự do”, và “người ta muốn cưỡng bức chúng ta phải phục vụ những kẻ xa lạ ngay tại Tổ quốc chúng ta” - ông Orbán lý giải, và nói thêm rằng “chúng ta sẽ không chấp nhận bạo lực và sự dọa nạt”. Để làm được điều đó, ông Orbán kêu gọi “tất cả công dân Hung, và tất cả mọi dân tộc Châu Âu” vào một mặt trận thống nhất.

Mặc dù thời tiết rất xấu, mưa dầm và do đó có ít người tới tham dự, ông Orbán Viktor đã có một đội ngũ đông đảo các “cổ động viên” đến từ Ba Lan. Bên cạnh đó, ông cũng bị một đám đông “phản biểu tình” gồm hơn một trăm người huýt sáo la hét luôn luôn, và hô đủ thứ khẩu hiệu chỉ trích, miệt thị nặng nề.

Như báo chí nhận xét, Thủ tướng Hungary đã rất phong độ ngay trong phần mở đầu của phát biểu, khi ông coi nước Hung ngày nay, hoặc ít nhất là nước Hung dưới thời nội các của ông, là sự kế tục của các cuộc cách mạng 1848 và 1956. Ông Orbán đưa ra việc khởi thảo bộ Hiến pháp mới như một ví dụ điển hình.

Cho dù, theo mạng index.hu, đây là điều hoàn toàn vô nghĩa, vì xuất phát từ Hiến pháp mới và các đạo luật dưới thời Orbán, không hề có chút gì “cách mạng”, thậm chí, ngược lại, nó còn phục vụ việc “bê-tông hóa” hệ tư tưởng và quyền lực của thể chế Orbán, nhưng điều đó tất nhiên là không được quan tâm đến.

Tiếp đó, ông Orbán nói về hai “truyền thống cách mạng” của Hungary: truyền thống 1848-1956 tới giờ vẫn được lịch sử Châu Âu lưu giữ, và truyền thống 1918-1919 (cách mạng vô sản theo hướng Bolshevik) cũng như những năm sau 1945, là sự “thù địch với người Hung”, “biến thái về tinh thần và chính trị” theo hướng Xô-viết.

Và tới thời điểm ấy, đã có thể cảm thấy ông Orbán sẽ không khoan nhượng. Phần sau của bài phát biểu, khi nhắc tới tình hình chính trị hiện tại, Thủ tướng Hungary nhắc lại câu hỏi trong thi phẩm nổi tiếng “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti Dal) của thi hào, nhà cách mạng Petőfi Sándor: “Thành người tự do hay mãi dân nô lệ?”.

Và khái niệm tự do hay nô lệ ở đây, đã được ông diễn giải trong tương quan mối quan hệ giữa Hungary và Brussels trong nhiều vấn đề, mà cấp thời nhất hiện là khủng hoảng tỵ nạn. Thủ tướng Orbán Viktor tái nhấn mạnh quan điểm bài ngoại thường thấy của ông, theo đó, những người tới Châu Âu không phải là tỵ nạn.

Và cũng không phải vài trăm hay vài ngàn, mà theo ông Orbán, đó là hàng chục triệu người mang theo khủng bố và tội phạm tới Châu Âu, là nguy cơ đe dọa dân tộc Hung, lối sống Công giáo của Hung, truyền thống Hung, mối nguy hiểm tới “vợ con chúng ta”, vì họ, thay vì hội nhập, lại áp đặt thế giới của họ cho người Hung.
 
Hàng rào cảnh sát chặn nhóm biểu tình phản đối chính phủ - Ảnh: Polyák Attila (origo.hu)
Hàng rào cảnh sát chặn nhóm biểu tình phản đối chính phủ - Ảnh: Polyák Attila (origo.hu)

Tại điểm này, Thủ tướng Hungary nhắc đến một chiến dịch, một hành động được mưu toan và chỉ đạo, nhưng ông không nói chủ mưu là ai, và họ làm điều đó để làm gì. Dầu vậy, theo ông, chính các nhà lãnh đạo từ Brussels đã làm tất cả để những kẻ xa lạ có thể tới và định cư ở Châu Âu thật nhanh chóng.

Và như thế, những trở ngại cuối cùng của cái gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản - những quốc gia, dân tộc - đã bị Brussels tiêu hủy theo cách đó. Chính Brussels hiện đang đe dọa nền độc lập dân tộc, và Orbán Viktor, người thừa kế di sản của những nhà cách mạng 1848, phải bảo vệ Tổ quốc trước Châu Âu.

Cũng theo Thủ tướng Hungary, những kẻ thù của tự do không bỏ tù ai, không bắt ai vào trại tập trung, và không mang chiến xa đi xâm lược, mà sử dụng báo chí quốc tế để bôi nhọ, bêu xấu và bắt bí những ai mà chúng không ưa. Nguy nhất là giờ đây không thể gọi mọi sự bằng tên của nó, nhưng Orbán đã làm điều này trong bài phát biểu.

Đỉnh cao của bài phát biểu “chan chứa những mô-típ cực hữu” theo nhận xét của mạng index.hu, là lúc ông Orbán nói rằng, không chỉ sự thịnh vượng, công ăn việc làm của người Hung, mà cả an ninh và trật tự cuộc sống của dân Hung cũng đang nguy cấp. Địch thủ không tấn công như trong chiến tranh, mà từ từ như nước làm sạt bờ.

Châu Âu tự xưng là nhân đạo, nhưng kỳ thực dụng ý của EU là xâm lấn, theo Thủ tướng Hungary. Nói về nước Hung, ông Orbán khẳng định quốc gia này là xứ sở tiếp nhận người nhập cư, và đã luôn tiếp nhận những ai phải trốn chạy để cứu mạng sống của mình, và chỉ chống lại những kẻ mang bạo lực tới.

Ông Orbán không cho biết, ông diễn giải ra sao khái niệm trên trong trường hợp người tỵ nạn Syria, nhưng theo ông, đe dọa đất nước không phải là những người muốn tới đây, mà là những kẻ muốn kéo họ tới. Và do đó, “đã đến lúc phải gióng chuông báo động”, “phải tập hợp đồng minh”, như lời kêu gọi của ông Orbán.

Bình luận về bài phát biểu của Thủ tướng Hungary, nhà chính trị học Varga Áron cho rằng, nó “chỉ dành cho những tín đồ riêng của FIDESZ”. Nói về “thuyết âm mưu”, theo đó có kẻ giật dây những người tỵ nạn, ông Varga nói rằng, đây là phát kiến thú vị vì nếu có ai, thì chỉ có thể là người Nga, đồng minh của ông Orbán.

Tường thuật của báo chí cũng cho hay, một giờ trước khi ông Orbán phát biểu, “cổ động viên” của chính phủ và vài trăm tín đồ của Orbán đến từ Ba Lan đã “chiếm” chỗ gần bục diễn giả. Cách đó vài chục mét, hơn một trăm người biểu tình chống chính phủ đồng thanh hô “Orbán cút đi!” cùng những lời chửi bới thậm tệ khác.
 
Đoàn biểu tình của các nhà giáo trên đại lộ chính của thủ đô Budapest - Ảnh: index.hu
Đoàn biểu tình của các nhà giáo trên đại lộ chính của thủ đô Budapest - Ảnh: index.hu

Cùng ngày, vài chục ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình và tuần hành được báo trước của các nhà giáo. Tại đó, giới giáo dục đã ra một tối hậu thư cho chính quyền: trong vòng tám ngày, Tổng thống Áder János và thay mặt chính phủ, Thủ tướng Orbán Viktor phải xin lỗi “những người đã bị làm nhục trong sáu năm qua”.

Bằng không, các nhà giáo vận động cả nước tổng đình công trong vòng 1 giờ vào ngày 30-3, và nếu tình hình vẫn không chuyển biến, sẽ nâng lên thành 2-3... tiếng thời gian sau đó. Luật định Hungary không cho phép các giáo viên đình công, điều này có nghĩa là giới sư phạm sẽ thực hiện biện pháp “bất tuân dân sự”.

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: Orbán Viktor, 15-3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn