KHI CHÍNH KHÁCH PHÁT BIỂU COI THƯỜNG CÔNG LUẬN

Chủ nhật - 13/03/2016 05:23

(NCTG) Đó là trường hợp của Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Fazekas Sándor khi bị chất vấn về một bê bối diễn ra trong Bộ mà ông là người đứng đầu.

Bộ trưởng Fazekas Sándor (ngoài cùng bên phải) và bạn thân, ông Horváth László, người có hãng hưởng trọn 40 triệu Forint tiền công quỹ cho những “nghiên cứu” mà một phần là đạo văn, phần khác chứa nhiều đoạn vô bổ, theo truyền thông Hungary - Ảnh: Mészáros János (MTI)

Bộ trưởng Fazekas Sándor (ngoài cùng bên phải) và bạn thân, ông Horváth László, người có hãng hưởng trọn 40 triệu Forint tiền công quỹ cho những “nghiên cứu” mà một phần là đạo văn, phần khác chứa nhiều đoạn vô bổ, theo truyền thông Hungary - Ảnh: Mészáros János (MTI)

Cách đây một tháng, nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) phát hiện ra rằng vào năm 2012, Bộ Phát triển Nông thôn đã trả 8 triệu Forint cho một “nghiên cứu” 40 trang về đề tài chăn nuôi cừu ở Kazakhstan, mà hơn một nửa là đi sao chép từ chỗ này, chỗ nọ.

“Tác giả” của “nghiên cứu” này là một công ty mà lãnh đạo là ông Horváth László, giữ cương vị Lãnh sự Danh dự của Hung ở Kazakhstan, đồng thời là bạn thân từ 22 năm nay của vị Bộ trưởng.

Từ giữa tháng 2-2012, Kênh truyền hình RTL Klub đã tìm cách “gạn hỏi” ông Fazekas Sándor, nhưng vị chính khách này không trả lời họ.

Mới đây, ngay sau khi về nước sau chuyến đi Nhật Bản, ông Fazekas đã tổ chức họp báo và tại đó ông không thể tránh được câu hỏi do RTL Klub đặt ra. Thoạt tiên, câu hỏi về nghi án “đạo văn” được đưa ra, và nhận được hồi âm như sau từ vị bộ trưởng:

- Đây không phải là việc của Bộ, không phải là đề tài mà Bộ quan tâm, các tác giả cần tự thỏa thuận với nhau.

- Vậy giáo sư Mucsi Imre, tác giả thực sự của “nghiên cứu” có được trả tiền không? (Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Lázár János tuyên bố rằng tác giả được thù lao) - báo giới tiếp tục hỏi.

- Tôi không muốn nói gì về chuyện này - vị chính khách đáp.

- Bộ có bao giờ nghĩ rằng cần phá hợp đồng với công ty đã thực hiện “công trình” đó không? Họ làm việc thế nào, Bộ có hài lòng không?

- Bản thân chuyện công luận có tranh luận về một cái gì đó không khiến Bộ phá hợp đồng với bất cứ ai - ông Fazekas thản nhiên.

Được biết, giáo sư Mucsi có đề nghị trong vòng tám ngày hãy chuyển cho ông một nửa số thù lao mà công ty “đạo văn” được nhận, nhưng điều này đã không diễn ra, và cũng không ai liên hệ với ông.

Ông Mucsi - hiện là giáo sư đã về hưu của Đại học Tổng hợp TP. Szeged - nói rằng ông không muốn kiện cáo, nhưng ông cũng khẳng định, nếu mọi thứ không thay đổi, vài ngày nữa ông sẽ phải thực hiện những bước cần thiết.

Ngoài “công trình” bị cho là “đạo văn” nói trên, trong hơn hai năm qua, Bộ Phát triển Nông thôn đã đặt hàng công ty nọ nhiều “nghiên cứu” khác để phục vụ hợp tác nông nghiệp Hung - Kazakhstan với tổng thù lao lên tới 32 triệu Forint.

Báo chí Hung nhận xét rằng, một phần các “nghiên cứu” đó là những kiến thức chung chung, vô bổ. Ngoài ra, kế hoạch hợp tác với Kazakhstan của chính phủ Hung đã phá sản, và được coi là một thất bại lớn của chính sách “Hướng Đông” của ngoại giao Hungary.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn