TỔNG THỐNG HUNGARY KIỆN BÁO CHÍ VÌ ĐĂNG TIN THẤT THIỆT

Chủ nhật - 01/02/2015 23:39

(NCTG) Động thái này được coi là hy hữu trong lịch sử chính trường và báo chí Hungary kể từ năm 1990, khi nước Hung chuyển đổi sang thể chế cộng hòa lần thứ ba.


Tổng thống Áder János - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Câu chuyện khởi đầu từ tháng 11-2014, khi kênh truyền hình nhà nước Hír TV tìm cách bêu xấu những người tổ chức chuỗi biểu tình chống chính phủ bằng cách tìm kiếm những chuyện “chó cán xe” trong quá khứ đời tư của họ để công bố.

Để trả lời, nhóm tổ chức biểu tình cũng tổ chức một chiến dịch trên mạng Internet, trong đó họ tự kể những “thanh tích bất hảo” thời xưa của họ, như một hình thức thách thức truyền thông của chính phủ.

Trong số đó, có nhà báo, đạo diễn phim Vágvölgyi B. András: ông này kể trên trang cá nhân (thuộc mạng xã hội Facebook) rằng khi đi nghĩa vụ quân sự, có lần ông đã bị phạt nhốt vì dám hút xì-gà khi trung đoàn đang xếp hàng thẳng thớm.

Đặc biệt, vị ký giả này còn nói thêm, bị nhốt cùng ông còn có Áder János, nay là Tổng thống Cộng hòa của Hungary - theo nhà báo, ông Áder bị phạt nhốt 30 ngày vì xả súng loạn xạ khi say xỉn.

Tờ báo mạng index.hu cho rằng câu chuyện khá lý thú và đáng quan tâm, nên đã tìm gặp để hỏi nhà báo Vágvölgyi, và đồng thời họ cũng đặt câu hỏi cho Văn phòng Tổng thống Cộng hòa. Theo đề nghị của index.hu, ông Vágvölgyi đã viết lại rằng, câu chuyện trên xảy ra khi ông được giải ngũ và trước đó ông không quen biết ông Áder.

Theo hồi tưởng của vị ký giả, Áder đã bỏ canh một kho vũ khí ngoài doanh trại quân đội để xem trận chung kết World Cup 1978 tại một quán rượu. Ông Vágvölgyi cho biết thêm, khi đó người ta còn đồn đại rằng Áder còn nhả đạn loạn xạ trong trạng thái say xỉn, nhưng nhà báo này không dám chắc về điều đó.

Mạng index.hu cảm thấy ngờ vực vì thời đó nếu một quân nhân xả súng thì khó mà có thể bị bị phạt bằng cách nhốt giam vài tuần, nên trong bài viết tờ báo cũng nói rằng có thể đây là chuyện đồn đại.

Câu trả lời đến từ Văn phòng Tổng thống trong vụ này thì chậm hơn, và index.hu đã thuật lại trong một bài riêng. Hóa ra Tổng thống Áder János lại nhớ khác hẳn về câu chuyện xảy ra, khi ông cho biết rằng có hai lần ông bị phạt nhốt trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự.

Lần thứ nhất, vì trên cương vị người đứng đầu đơn vị ông đã không chịu “lùa” lính ra sân trong một buổi sáng lạnh lẽo chỉ với trang phục quần đùi và áo may-ô. Lần thứ hai vì ông ngủ quên khi trực do lén xem tường thuật bóng đá vào buổi đêm - đợt đó ông bị phạt giam 30 ngày và bị giáng cấp.

Cùng lúc với câu trả lời đó, Tổng thống Áder János cho hay vụ này sẽ có hậu quả pháp lý, nhưng mạng index.hu cho rằng họ không làm gì sai (chỉ kể lại câu chuyện, và không khẳng định đó là sự thật), nên họ nghĩ rằng lời “dọa” đó chỉ là sự hài hước của một “ông lớn”.

Tuy nhiên, mới đây, index.hu đã nhận được thư kiện của Tổng thống Hungary, trong đó ông Áder János đòi tờ báo và ký giả Vágvölgyi phải đăng tải những chứng từ về hình phạt mà dạo trước ông phải chịu (nhà báo Vágvölgyi thì phải đăng trên trang cá nhân thuộc mạng Facebook của mình).

Ngoài ra, vị nguyên thủ quốc gia còn đòi cả hai bị đơn phải bồi thường mỗi bên 1 triệu Ft cho ông vì lý do, do bài viết đăng trên báo mà ông phải thanh minh với người quen, và những thông tin sai trái có thể làm lung lay niềm tin của dân chúng đặt vào cá nhân ông, cũng như cương vị của ông.

Khi đăng tin này, mạng index.hu phàn nàn: hóa ra không phải là chuyện hài hước, hoặc nếu là hài hước đi nữa thì nó khá “nặng”!

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn