PHẢI CHẶT CÂY, ÒA KHÓC BỎ VIỆC

Thứ sáu - 27/03/2015 22:46

(NCTG) Không ai hiểu tại sao lại phải chặt cây, nhiều người trong số các công nhân được cử đi tàn sát cây òa khóc và bỏ việc.



Đó là câu chuyện xảy ra ở thành phố nhỏ Jászkisér thuộc tỉnh Jász-Nagykun-Szolnok (vùng Đông - Hungary), khi cây cối ở công viên trước tòa thị chính - mà nhiều người cho là linh hồn và vẻ đẹp của thành phố - đang bị chặt. Theo các nguồn tin thì đây là chỉ thị của vị thị trưởng, nhưng ông ta không hề đưa ra được một lý do hay giấy phép gì.

Trông bề ngoài thì những cây đã sống già nửa thế kỷ này không có vẻ gì là có bệnh hoặc mục ruỗng. Được biết, sau khi hạ cây trong công viên, sẽ đến lượt cây cối ở phố chính (Fő utca). “Việc chặt cây là do những người lao động công ích thực hiện, và những con người bất hạnh này không còn lựa chọn nào khác vì đây là nguồn thu nhập duy nhất của họ.

Họ vừa làm vừa khóc. Nhiều người đã bỏ việc vì không muốn tiếp tục sát hại linh hồn của thành phố, và như thế, họ phải dối mặt với việc có thể con cái họ không có gì ăn. Những cây bị hạ là nơi ở của rất nhiều cú mèo - tối hôm qua, trong buổi tưởng niệm những cây bị chặt, chúng tôi thấy lũ chim khốn khổ không tìm ra nhà của mình
” - các cư dân địa phương bất bình lên tiếng hôm 25-3.

NCTG sẽ cập nhật tin tức về vụ chặt cây không tiền khoán hậu này.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn