THỦ TƯỚNG XƠI KẸO TRONG HỌP QUỐC HỘI NHƯNG KHÔNG BỊ PHẠT

Thứ bảy - 20/12/2014 16:51

(NCTG) Cho dù Chủ tịch Quốc hội Hungary Kövér László, trong một dịp trước đó, đã phê phán gay gắt các dân biểu đối lập khi họ gây ồn ào và ăn uống trong khi họp.



Tờ “Tiếng Dân” (Népszava) cho hay, “người đứng đầu Quốc hội không trừng phạt Thủ tướng Orbán Viktor và Phó Thủ tướng thường trực Semjén Zsolt, mặc dù cả hai đều ăn kẹo sô-cô-la trong phòng họp”. Trả lời câu hỏi của tờ nhật báo, Văn phòng báo chí Quốc hội đáp rằng không có quy định pháp luật để trừng phạt trong các trường hợp như thế.

Mặc dù, trước đó, chính Chủ tịch Kövér László (đảng FIDESZ) đã siết chặt nội quy của Quốc hội bằng cách cấm ăn uống và hút thuốc trong Nhà Quốc hội.

Chuyện diễn ra khi một dự luật của Chính phủ có thể khiến nhiều người lao động đang làm việc trong công nghiệp thuốc lá có nguy cơ mất việc, theo Nghiệp đoàn của họ. Trong một phiên họp Quốc hội, để phản đối, đại diện Nghiệp đoàn đã chuyển tới nhiều dân biểu món “quà” là những thanh sô-cô-la mà trên giấy bọc có hình ảnh gia đình hoặc con cái những người lao động có thể bị thất nghiệp.

Thủ tướng Hung cũng nhận được một thanh sô-cô-la như thế và không nhịn được thèm, ông đã ăn ngon lành và còn chia sẻ cho người trợ thủ của mình, Phó Thủ tướng thường trực Semjén Zsolt. Báo chí Hung cho biết thêm, ở mặt dưới của thanh sô-cô-la có hàng chữ: “Cháu muốn thiên sứ hãy đừng để cho mẹ cháu mất việc. Hãy giúp cháu! Hãy bỏ phiếu chống cho đạo luật thuốc lá!”.

Rốt cục, đạo luật đã được thông qua và hai vị thủ lĩnh phe cầm quyền thì không bị phạt vì xơi đồ ngọt trong phiên họp Quốc hội. Cho dù trước đó, Chủ tịch Quốc hội Kövér László đã “mắng” các dân biểu đối lập như sau (trích biên bản cuộc họp): “Kính thưa các đồng nghiệp dân biểu Đảng xã hội, đã đành là các vị la hét liên tục khi có ai đó không thuộc nhóm dân biểu của các vị phát biểu.

Nhưng khi các vị ăn và uống trong phòng họp thì tức là các vị đã nhầm phòng họp với căng-tin, và điều này đã vượt quá mọi giới hạn... yêu cầu các vị cất phích trà khỏi bàn nhé vì đây không phải căng-tin. Lần sau thì mang cả bia chai nữa...
”.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn