TƯỚNG ĐẶC CÔNG ĐI “XEM XÉT TÌNH HÌNH” NƠI DÂN BIỂU TÌNH

Thứ tư - 19/11/2014 10:15

(NCTG) “Sếp” đặc nhiệm của Hungary có mặt tại cuộc biểu tình chống dự luật đánh thuế việc sử dụng Internet để làm gì? Đó là câu hỏi mà truyền thông Hung đã đặt ra cho tướng Hajdu János, người đứng đầu Trung tâm Phòng chống Khủng bố (TEK).


Ông Hajdu János (bên phải, ngoài cùng) cùng các nhân viên đặc nhiệm TEK


Như NCTG đã đưa tin, cuối tháng 10-2014, công luận và cư dân Hungary rất bất bình với việc chính quyền muốn đánh thuế việc sử dụng Liên mạng, đã liên tục tổ chức những cuộc biểu tình lớn phản đối. Trong cuộc biểu tình thứ nhất, đoàn người còn đập phá và ném màn hình, bàn phím máy tính cũ qua cửa sổ trụ sở đảng cầm quyền FIDESZ.

Nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) đã phát hiện ra tướng Hajdu János - từng là một cựu nhân viên đặc nhiệm trong vòng 14 năm, nay là “sếp” của lực lượng tinh nhuệ TEK - cũng có mặt khi một số người trong đoàn tuần hành tấn công “sào huyệt” của FIDEST ở phố Lendvai (Budapest). Nhưng ông qua đó làm gì, tờ báo này đặt câu hỏi?

Bởi lẽ, như “Tự do Nhân dân” phân tích, lực lượng công lực tinh nhuệ này có nhiệm vụ lùng bắt những tên tội phạm có vũ trang, ngăn chặn, đề phòng và xử lý các hành vi khủng bố. Bên cạnh đó, TEK còn tổ chức canh gác các cơ quan trọng yếu của bộ máy chính quyền, các sự kiện nhà nước quan trọng, cũng như bảo vệ những yếu nhân của đất nước (như thủ tướng và tổng thống).

Theo “Tự do Nhân dân”, những nhiệm vụ đó không hề tồn tại hoặc “phát sinh” trong cuộc biểu tình và tuần hành của người dân. Cho dù theo thông báo của Văn phòng Báo chí trực thuộc Trung tâm Phòng chống Khủng bố, vị “sếp” của họ đã có mặt tại hiện trường để “thực hiện công vụ”.

“Công vụ” ấy là gì cũng là thắc mắc của tò báo lá cải “Velvet”. Một nhân viên của tòa báo đã gửi tin nhắn (SMS) cho ông Hajdu János với nội dung: “Cám ơn ông nếu như ông có thể nói trong năm câu, tại sao ông lại có mặt ở khu vực trụ sở FIDESZ? Có thể trả lời bằng văn bản cũng được”.

Câu trả lời cũng qua SMS của vị tướng rất ngắn gọn: “Tôi đến để xem xét tình hình, thưa ngài TBT”.

Từng giữ cương vị người đứng đầu nhóm vệ sĩ của Thủ tướng Orbán Viktor, sau đó là Giám đốc An ninh của đảng FIDESZ trong vòng bảy năm, vị tướng xuất thân từ lính đặc nhiệm Hajdu János được coi là người tâm phúc của ông Orbán.

Khi nội các Orbán thành lập Trung tâm Phòng chống Khủng bố TEK - đơn vị tinh hoa hàng đầu của cảnh sát Hungary - vào mùa hè năm 2010, ông Hajdu János được tấn phong chức Tổng giám đốc. Việc báo chí quan tâm đến sự hiện diện của ông Hajdu János có lẽ vì họ muốn biết, ông làm “công vụ” hay “tư vụ” khi đi xem xét, theo dõi dân biểu tình?

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn