QUẢNG TRƯỜNG KOSSUTH: PHE CỰC ĐOAN THẤT THẾ?

Thứ sáu - 31/08/2007 23:55

(NCTG) Cách đây một năm, vào ngày 17-9-2006, bài phát biểu - với một số nội dung bị coi là “lừa dối nhân dân” của thủ tướng Gyurcsány Ferenc trong một phiên họp nội bộ cách đó mấy tháng của Đảng Xã hội Hungary MSZP đã bị “rò rỉ”, dẫn đến một làn sóng bất bình trên toàn quốc Hungary, rồi những hành vi bạo loạn trên đường phố Budapest suốt mùa thu năm ngoái. Để “kỷ niệm” 1 năm sự kiện này, các nhóm cực đoan lại có ý định “biểu dương lực lượng” tại quảng trường Kossuth, trái tim của đời sống chính trị Hungary.

Trẻ em nghịch cát... - Ảnh: Bánhalmi János

"Mười bảy tháng Chín là ngày biểu dương lực lượng tại quảng trường Kossuth, ngày của sự thức tỉnh ý thức dân tộc. Bài phát biểu [của thủ tướng Gurcsány Ferenc tại] Őszöd đã đánh thức xã hội, đây là điểm mà sự bất bình bị bóp nghẹt đã thể hiện với hàng ngàn, hàng vạn, đến nay lên tới hàng triệu người, và còn thể hiện cho đến nay” - tổ chức cực đoan Diễn đàn Thay đổi Thể chế đã gửi bức thư với nôi dung như vậy tới các dân biểu Hung, tới Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội Hungary, đề nghị được sử dụng quảng trường Kossuth để “tưởng nhớ” các sự kiện của một năm trước.

Ngoài Diễn đàn Thay đổi Thể chế, một số tổ chức và cá nhân khác cũng muốn “ra tay” trong dịp trung tuần tháng Chín. Chẳng hạn, theo dự định, ngày 15-9-2007, thi sĩ Csoóri Sándor muốn kêu gọi hàng trăm người xuống đường để ký cái gọi là Hiến chương tháng Ba (Márciusi Charta) do ông khởi thảo. Cũng có thể tính đế sự hiện diện và tham gia của một số nhân vật cánh hữu quen biết như ký giả Bayer Zsolt, bác sĩ tim mạch Papp Lajos, hay các vị Makovecz Imre, Morvai Krisztina và Szűrös Mátyás…

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là các phe nhóm cực hữu (cực đoan) của Hung sẽ “có đất dụng võ” trong mấy ngày “cao điểm” từ 15-9 đến 18-9-2007. Trước hết, từ nhiều tuần nay, Liên đoàn Bóng ném Hungary đã “đặt chỗ” tại quảng trường Kossuth cho một ngày hội bóng ném tổ chức vào ngày 18-9 và như thế, họ được quyền sử dụng quảng trường từ ngày 17-9 để chuẩn bị. Trả lời báo chí, đại diện Liên đoàn - tổng thư ký Sinka László - cho biết: dù được yêu cầu chuyển thời điểm (hay địa điểm) tổ chức buổi Gala để “nhường chỗ” cho các nhóm muốn biểu tình, nhưng đề nghị ấy là không thể thực hiện được.

... ngày Thiếu nhi... - Ảnh: Teknős Miklós

Phe cực đoan bị thêm một đòn nữa khi biết rằng vào hai ngày 15 và 16-9, quảng trường Kossuth cũng đã bị Văn phòng Chính phủ “chiếm hữu” từ trước cho một đích văn hóa. Trong hai ngày này, ngày hội khai trường toàn quốc sẽ được tổ chức ở đây với sự tham dự của đông đảo sinh viên, học sinh mọi lứa tuổi với những trò chơi, hoạt động âm nhạc, văn hóa… màu sắc. Phát ngôn viên Văn phòng Chính phủ cho biết: không loại trừ khả năng những kẻ muốn biểu tình cũng sẽ có mặt ở quảng trường, song không nhất thiết là các nhóm có mục đích khác nhau thì phải quấy rầy lẫn nhau. Nhất là, khi giới học sinh, sinh viên đang tham gia các hoạt động văn hóa tại đó.

... sân trượt băng trước Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Szabó Barnabás

Gonda László, một thủ lĩnh của tổ chức cực đoan Ủy ban Quốc gia Hungary 2006, cho rằng tất cả những điều này đều là “mưu” của chính phủ Hung, nhằm chống lại các nhóm biểu tình. Trả lời nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság), ông Gonda cho hay: quả thực là tổ chức của ông muốn dựng một cây thập giá tại quảng trường Kossuth vào ngày 15-9, rôi từ đó đến ngày 23-10, họ muốn biểu tình liên tục tại nơi này. Nhưng Ủy ban Quốc gia Hungary 2006 phải buồn bã nhận ra rằng địa điểm đã bị “chiếm” từ trước!

Có điều, ông Gonda cũng nói lấp lửng: trong trường hợp này, không biết có thể ngăn chặn đoàn biểu tình được không, vì họ muốn ra quảng trường Kossuth để “hành sự”!

H.Linh, theo “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn