NỮ HUNG THỦ GIẾT TRẺ EM BỊ BIỆT GIAM

Thứ hai - 16/12/2013 16:41

(NCTG) P. Erika, một trong ba hung thủ sát hại cậu bé Szita Bence (11 tuổi), bị Tòa sơ thẩm tuyên án tù giam chung thân thực sự (cho đến cuối đời), hiện đang bị giam tại Nhà tù Kalocsai.


Hung thủ P. Erika (thứ tư từ trái sang) khi Tòa sơ thẩm tuyên án - Ảnh: Magócsi Márton (origo.hu)


Tờ báo lá cải “Blikk Chủ nhật” (Vasárnapi Blikk) cho hay, một tù nhân bị giam giữ tại nhà tù đó từ trước cho báo biết rằng, không ai trong số các tù nhân thụ án ở đây được thấy người phụ nữ đó, vì P. Erika đang trong trạng thái bị cách ly hoàn toàn.

Nữ bị cáo này được biệt giam tại một phòng cùng tầng với khu nhà ăn. Theo tù nhân ẩn danh nọ, cửa căn phòng này luôn đóng kín và khi bị cáo nói trên được đưa đi đâu thì bao giờ các nhân viên nhà tù cũng đều xử lý để không ai có thể nhìn thấy cô ta.

“Blikk Chủ nhật” cho biết, hàng tháng, P. Erika được mẹ hoặc một thân nhân nào đó tới thăm một lần - ngoài ra, bị cáo này không còn quan hệ với bất cứ ai khác.

Vụ sát hại cháu Bence được coi là một trong những trọng án của năm 2012 tại Hungary, và khiến công luận nước này hết sức bất bình. P. Erika cho rằng cậu bé là nguyên nhân khiến mối quan hệ của bị cáo với cha nuôi của đứa trẻ xấu đi, nên đã thuê hai “sát thủ” ở TP Kaposvár giết hại cháu.

Được biết, người phụ nữ tàn ác này đã bán những đồ nữ trang của mình để trả khoản tiền 192.000 Ft cho hai người đàn ông nói trên (B. József và K. József). Trước khi án mạng xảy ra, “bộ tam” này đã âm mưu đầu độc cháu bé, nhưng không thành vì lượng độc được chưa đủ.

Trọng án xảy ra tối 29-10 năm ngoái: Bence bị lừa vào một cánh rừng gần TP Kaposvár, tại đó B. József ra khỏi xe và đánh đập cháu rất dã man - các chuyên gia y tế tìm thấy trên cơ thể Bence 40 vết đâm, chém và những thương tích khác -, còn K. József thì đào mộ để chôn cháu.

Từ đầu đến cuối, kẻ chủ mưu P. Erika có mặt tại hiện trường vụ án và chiếu đèn pin để hỗ sợ các hung thủ. Sau khi Bence qua đời vì những vết thương quá nặng và ngạt thở, các hung thủ phi tang thi thể cháu và P. Erika thì báo với cảnh sát rằng cháu mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm và được sự hỗ trợ của đông đảo cư dân trong vùng, cảnh sát tìm thấy thi thể Bence. Các hung thủ để lại nhiềư dấu vết nên không quá khó khăn, các điều tra viên đã tìm hiểu được đầu đuôi câu chuyện, dẫn đến phiên tòa vào tháng 6 năm nay.

Tại phiên sơ thẩm, cả ba bị cáo đều bị án tù giam chung thân thực sự, đến cuối đời. Trong hệ thống tư pháp Hungary, kể từ khi án tử hình được bãi bỏ vào năm 1990, đây là mức án cao nhất - và do đó vẫn bị một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, dân quyền cho là quá tàn ác -, vì phạm nhân sẽ không bao giờ được trả tự do.

Tờ “Blikk Chủ nhật” không nói rõ nguyên nhân của việc P. Erika bị biệt giam, tuy nhiên, lý do có thể là bởi cơ quan tư pháp Hungary muốn tránh sự trừng phạt đến từ các “bạn tù”, một thông lệ trong các vụ án hình sự mà nạn nhân là các cháu nhỏ bị sát hại, cưỡng hiếp.

Szita Szilvia, thân mẫu của cháu Bence, trong phát biểu với báo giới khi bản án sơ thẩm được đưa ra, cũng cho biết bà vui mừng nếu các hung thủ không bị biệt giam, mà bị giam chung với các phạm nhân khác, vì “tại đó họ sẽ phải nhận thêm những hình phạt khác, như con tôi đã phải chịu đựng...”.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo origo.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn