KHÔNG NHÌN THẤY NÊN MỚI ĐÂM CHẾT CẢNH SÁT

Thứ năm - 29/07/2010 02:33

(NCTG) Ngày 29-7, tang lễ người cảnh sát qua đời khi thực thi nhiệm vụ cuối tuần trước đã được tổ chức trọng thể, trong khi thủ phạm trong vụ án đó, một thợ sửa xe 30 tuổi đã có tiền án, thì cho hay hắn ta không hề nhìn thấy là đã đâm xe vào một cảnh sát.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường

Trong cuộc thẩm vấn trên tòa, thủ phạm cho hay: hắn chỉ nhìn thấy chiếc xe đằng sau lưng, chứ không hề thấy người cảnh sát đã ra khỏi xe khi dận ga bắt số lùi để trốn chạy. Ngay cả khi sự việc bi thảm xảy ra, hắn cũng chỉ biết đã đâm vào chiếc xe công an, và chỉ khi bị bắt giữ sau đó mới biết rằng mình đã gây tai nạn chết người.

Theo lời khai trên tòa, thủ phạm không hút hít ma túy và chỉ uống một cốc bia nhiều giờ trước khi cuộc rượt đuổi xe hơi bắt đầu. Sở dĩ hắn tháo chạy khi bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ vì hắn không có bằng lái (đã bị thu), và đang bị truy cứu trách nhiệm trong nhiều vụ án hình sự vì tội trộm cắp.

Được biết, người phụ nữ ngồi cùng xe là bạn đời của hắn: chính cô này đã thúc hắn trốn chạy trước cảnh sát và từ đó, gây tai nạn thảm khốc.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn