Chính phủ và sinh viên Hungary: CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN

Chủ nhật - 23/12/2012 20:52

(NCTG) Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hungary đã thỏa thuận với đại diện giới sinh viên rằng từ nay cho đến cuối tháng 4 sang năm, đôi bên sẽ có chuỗi thương lượng để đạt được đồng thuận trên hồ sơ về Đạo luật Giáo dục Đại học mới.


Không thỏa mãn với những nhượng bộ của chính phủ, sinh viên tiếp tục đấu tranh quyết liệt: đốt “hợp đồng sinh viên” tại quảng trường Széll Kálmán để phản đối những thay đổi trong giáo dục đào tạo bậc đại học, cao đẳng - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Các thành viên Đoàn chủ tịch của HÖOK - tổ chức lớn nhất mang tính đại diện cho sinh viên, tập hợp các Chính quyền Tự quản Sinh viên trên toàn quốc - đã tham gia cuộc đàm phán với Bộ trưởng Balog Zoltán vào ngày thứ Bảy. Đôi bên thống nhất rằng trong tháng 1-2013, hai đề tài “hợp đồng sinh viên” và quyền tự trị của các trường đại học sẽ được đưa ra thảo luận.

Trong cuộc họp báo tổ chức sau đó, ông Balog cho hay quan điểm của đôi bên trong vấn đề giáo dục, đào tạo bậc đại học và cao đẳng vẫn còn chỗ dị biệt, cho dù nhiều điểm đã đồng nhất hoặc “xích lại gần nhau”. Bộ cũng đã cung cấp cho đại diện của HÖÖK những thông tin mới có liên quan, theo đề nghị của tổ chức này.

Bộ trưởng Bolag Zoltán nhắc lại quan điểm của Chính phủ Hung - được coi là đã “xuống nước” trước áp lực của giới trẻ - theo đó, những thí sinh đạt mức điểm chuẩn 240 và “có chỗ tùy theo khả năng nhận sinh viên của trường thì Nhà nước sẽ đài thọ chi phí đào tạo”, và “họ sẽ được học miễn phí nếu ký hợp đồng sinh viên”.

Nagy Dávid, Chủ tịch HÖOK thì nhấn mạnh: giới sinh viên không thể chấp nhận được rằng một số ngành nghề không hề có suất học bổng nhà nước. Anh nói thêm: có thể thấy là xã hội đòi hỏi những ai được học đại học bằng tiền thuế của dân thì phải cống hiến cho đất nước, nhưng “phải tìm được giải pháp chung để những lợi ích của sinh viên không bị ảnh hưởng”.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Nagy Dávid khẳng định. việc giữ sinh viên tốt nghiệp ở lại Hungary “không thể xử lý bằng cách buộc họ phải ký hợp đồng sinh viên”. HÖOK sẽ thu thập những lập luận có liên quan tới vấn đề này thông qua các kênh khác nhau, và sẽ tìm cách đưa ra những đề xuất trong tương lai.

Trong một diễn biến có liên quan, các thành viên chính phủ liên tiếp có những phát biểu rất “hòa dịu” về những cuộc biểu tình trong hơn hai tuần qua của giới sinh viên, học sinh. Cho dù những người biểu tình đã có quan điểm chỉ trích chính quyền rất căng thẳng, như các phát biểu và biểu ngữ gay gắt như “Orbán, rốt cục thì ông cũng nhớ ra rằng ông từng học miễn phí?”.

Thủ tướng Orbán Viktor trong chương trình “180 phút” của Kênh Kossuth (Đài Phát thanh Hungary) cho biết ông thích những phong trào của thanh niên học sinh vốn “không bao giờ khởi đầu theo mệnh lệnh và cũng không chấm dứt vì mệnh lệnh”, vì ông từng tham gia tổ chức những phong trào như thế vào năm 1982.

Lý giải việc chính phủ tạm “lùi bước” sau những cuộc biểu tình của sinh viên, ông Orbán cho biết: Chính phủ “chơi bài ngửa”, họ biết rằng cần đạt được những mục tiêu đề ra như thế nào, nhưng giới học sinh không hiểu điều đó và hoang mang, hoảng hốt. Do đó, nội các do ông đứng đầu quyết định chọn giải pháp được giản lược hóa.

Bộ trưởng Giáo dục Balog Zoltán, trong một cuộc tranh luận nội bộ tổ chức tại một CLB Báo chí ở Berlin, thì khẳng định: việc ai đó cảm thấy chính phủ không lắng nghe họ và vì thế, đi biểu tình, là một phần của nền dân chủ. Đối với ông, việc học sinh biểu tình là “hoàn toàn bình thường”, và không bao giờ ông phê bình giới trẻ vì họ đã xuống đường.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn