BẠO HÀNH GIÁO VIÊN TĂNG MẠNH TẠI HUNGARY

Thứ sáu - 30/05/2008 17:57

(NCTG) Đấm đá, cào cấu, cắn xé. Hoạt cảnh ấy ngày càng hay xảy ra tại Hungary giữa giới phụ huynh và các thày cô giáo khi đôi bên "bất đồng quan điểm" vể trẻ em. Để kìm hãm những xung đột kiểu ấy, uy tín của giáo viên là không đủ.

Một giáo viên ở vùng Őrhalmi bị các vị phụ huynh hành hung vào tháng 3-2008 vì "dám" chuyển cậu học sinh này khỏi chỗ ngồi quen thuộc. Theo phán quyết của Tòa án vào hôm thứ Năm qua, ông chồng bị 3 năm tù treo và bà vợ bị phạt tiền. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp đầu tiên khi xung đột giữa cha mẹ - thày cô giáo bị chuyển theo hướng "hình sự".

Gần một tháng trước, tại Dormánd, một phụ nữ bóp cổ cô giáo dạy dỗ người đứa con bà vì người giáo viên này đã cảnh cáo lũ trẻ khi chúng chơi bời ngoài hành lang. Vết thương của cô giáo phải điều trị hơn 8 ngày mới khỏi.

Tháng 3-2007, nội trong vòng 1 tuần, đã có ba trường hợp khiến công luận quan tâm. Tại Nyírbogdány, một ông bố trong cơn bực dọc đã đấm và nhổ cô hiệu trưởng. Ở Buják, cũng một cô hiệu trưởng bị hành hung bởi một ông bố, còn tại Darvas, một thanh niên đạp cô giáo dạy em gái anh ta. (Anh này, sau đó, đã khai rằng cô giáo cũng... cắn anh ta).

Ông Gémesi György, chủ tịch Liên đoàn các chính quyền tự quản Hungary, phát biểu: "Như hiện tại, hệ thống giáo dục không thích hợp để cảnh cáo học sinh khi chúng phạm một tội lỗi gì đó".

Theo Nghiệp đoàn Dân chủ của các nhà giáo, muốn giảm bạo lực trong học đường, các bậc phụ huynh phải đưa những đứa trẻ hung hãn đến các nhà tâm lý học hoặc cố vấn giáo dục để "chữa trị". Tuy nhiên, chưa biết làm sao để kìm hãm những ông bố bà mẹ nóng nảy, sẵn sàng "thượng cẳng chân..." với thày cô giáo.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn