BỘ ẢNH QUÝ VỀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC "VUI VẦY" CỦA GIỚI SĨ QUAN PHÁT-XÍT TẠI “TRẠI TỬ THẦN” AUSCHWITZ

Thứ năm - 20/09/2007 21:08

(NCTG) Kho lưu trữ của Viện Bảo tàng Holocaust (*) Washington, mới đây, đã có thêm một cuốn album đặc biệt gồm 116 tấm ảnh ghi lại cảnh nghỉ ngơi, vui chơi của các sĩ quan Quốc xã Đức ngay trong khu “trại tử thần” Auschwitz. Trong số đó, đặc biệt, 8 tấm ảnh có mặt viên “bác sĩ tử thần” Josef Mengele, khét tiếng vì những thí nghiệm vô nhân đạo được thực hiện trên cơ thể phụ nữ và trẻ em.

Sĩ quan Quốc xã và các nữ sĩ quan tùy tùng vui chơi tại một nhà nghỉ trong vùng Auschwitz

Những tấm ảnh quý giá và “độc nhất vô nhị” trên phương diện tư liệu này được một cựu sĩ quan quân báo Hoa Kỳ (mới mất hè năm nay) tặng lại cho Viện Bảo tàng: cách đây 60 năm, ông đã tìm thấy cuốn album ở trại tập trung và hủy diệt Auschwitz.

Được chụp trong thời gian từ tháng Năm đến tháng Chạp năm 1944, 116 tấm ảnh hiếm có này ghi lại những cảnh “vui vầy” - du lịch, dã ngoại, hát tập thể, đón Giáng sinh, v.v… - của các sĩ quan SS và các quan chức Quốc xã tại trại Auschwitz. Quá đó, hậu thế được chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn: các sĩ quan phát-xít Đức và vợ con họ “vui chơi hết mình” khi cách họ không xa, những phòng hơi ngạt và lò thiêu người vẫn làm việc hết tốc lực.

Giới nghiên cứu cho rằng cuốn album kể trên sở dĩ có giá trị lớn bởi lẽ, cho dù vào ngày 27-1-1945, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Auschwitz, nhưng hầu như không có mấy ảnh tư liệu gốc còn lại từ thời ấy.

Trong một tấm ảnh quý, có thể thấy một tập thể gồm 70 sĩ quan SS, trong đó có tay bác sĩ của trại, hung thần Josef Mengele; Rudolf Höss, trưởng trại đầu tiên, kẻ đã đưa vào hoạt động các lò hơi ngạt và trong khuôn khổ chiến dịch mang tên ông ta, đã trực tiếp chỉ huy việc hủy diệt sắc dân Hung gốc Do Thái; Josef Kramer, trưởng trại Auschwitz-Birkenau từ tháng 5-1944, một trong những kẻ phải chịu trách nhiệm chính về cái chết tức tưởi của dân Do Thái đến từ Hungary. Theo thông báo của Viện Bảo tàng Holocaust Washington, đây – và còn 7 tấm ảnh khác – là những tấm ảnh gốc đầu tiên được tìm thấy, chụp tên “bác sĩ tử thần” tại trại Auschwitz.

Theo đề nghị của ngườisĩ quan quân báo Mỹ đã tặng cuốn album cho bảo tàng, tên tuổi ông đã không được công bố. Cho đến nay, ngoài album này ra, thế giới mới biết đến duy nhất một album ảnh khác về trại Auschwitz, do các “nhiếp ảnh gia” của SS chụp (mùa xuân 1944) khi Auschwitz “đón mừng” đoàn người gốc Do Thái đến từ Hungary.

Viện Bảo tàng Holocaust Washington chưa có ý định mở triển lãm về cuốn album ảnh mới này, nhưng có thể xem các tấm ảnh tại trang chủ của Bảo tàng.

Chùm ảnh quý của Viện Bảo tàng Holocaust Washington về “đời sống” của các sĩ quan SS và gia đình tại Auschwitz:

Josef Kramer (trưởng trại Birkenau), “bác sĩ” Josef Mengele, Richard Baer (trưởng trại Auschwitz từ tháng 5-1944), Karl Höcker và một sĩ quan chưa rõ danh tính tại nhà nghỉ

Thân nhân, gia đình các sĩ quan phát-xít "thư giãn" tại Auschwitz

Baer, Mengele, Kramer và Rudolf Höss (trưởng trại đầu tiên của Auschwitz)

Hát tập thể. Hàng đầu: Karl Höcker, Otto Moll, Rudolf Höss, Richard Baer, Josef Karmer, Franz Hössler và Josef Mengele

Các nữ sĩ quan tùy tùng Quốc xã "giao lưu" với nhau tại vùng Auschwitz

(*) Holocaust: sự diệt chủng, tàn sát hàng loạt sắc dân Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến.

Nguyễn Hoàng Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn