NẠN NHÂN CỦA MẬT VỤ CỘNG SẢN ĐƯỢC ĐỀN BÙ XỨNG ĐÁNG SAU 22 NĂM

Thứ ba - 15/05/2012 13:10

(NCTG) Sau 22 năm, tòa án Quận Praha 7 đã định tội và tuyên án ba nhân viên mật vụ chính trị thuộc chế độ cộng sản Tiệp Khắc cũ (còn gọi là StB) vì những kẻ này đã tham gia bắt cóc và đánh đập một nhân vật phản kháng thời đó, nhà văn Petr Placák.


Các cựu nhân viên mật vụ trên ghế bị cáo sau 22 năm - Ảnh: ihned.cz


Ngày 15-5-2012, hai cựu nhân viên StB đã rời tòa án với bản án tù giam ở mức một năm rưỡi và một năm tù giam, người thứ ba lĩnh án treo.

Tháng 6-1989, bốn nhân viên StB, trong một cuộc biểu tình phản đối việc chặt cây cối tại một công viên Praha, đã bắt cóc nhà văn Petr Placák, đưa ra rừng, đánh đập, thu giữ giấy tờ của ông này và bỏ lại trong rừng, theo lời khai của ông Placak.

Họ kéo tôi lên ô tô, đưa tôi ra rừng, trên đường đi họ gào thét đe dọa rằng họ đã chán ngấy tôi, không thể để tôi nhổ vào mặt họ, rằng đây là chuyến đi cuối cùng. Khi vào rừng, họ bắt đầu đấm đá thậm tệ...”, ông Placák hồi tưởng.

Các nhân viên an ninh đã thu giữ giấy tờ tùy thân của nhà văn Placák và hôm sau, khi đến đồn cảnh sát để nhận lại giấy tờ, ông cũng đã bị đánh một trận nữa.

Cảnh sát chính thức vào vụ điều tra thụ lý từ năm 2007, khi ông Petr Placák tố cáo vụ việc lần thứ ba. Lần thứ nhất, ông Placak tố cáo ngay sau khi bị xâm hại, lần thứ hai sau khi “Cách mạng nhung” bùng nổ, nhưng cả hai lần, vụ việc đều chìm vào quên lãng.

Vụ việc hiện tại sẽ được đưa lên Tòa án Thành phố Praha xét phúc thẩm vì các bị cáo kháng án.

Trong phiên sơ thẩm, bị cáo Antonín Prchal lĩnh án tù giam một năm rưỡi vì là kẻ tích cực đánh đập, tra khảo bị hại nhất. Bị cáo này chối bỏ tội trạng và nêu rằng khi vụ việc xảy ra, bị cáo đang ở nước ngoài.

Bị cáo Ladislav Irovský lĩnh án tù giam một năm, đương sự này cũng bác bỏ việc đã có mặt tham gia vụ việc bắt cóc nhà văn đối lập Placak. Bị cáo thứ ba, Petr Vrbický lĩnh án tù giam hai năm, nhưng được hưởng án treo với thời hạn thử thách 3 năm vì chỉ là người lái xe.

Bị cáo thứ tư, Rene Springer đã chết.

Chánh án Alexandr Maly, chủ tịch Hội đồng Xét xử đã nhấn mạnh rằng ông không có lý do nào để phải nghi ngờ lời khai của bị hại Placak. Nếu muốn, bị hại đã có thể cho những lời khai bất lợi hơn nhiều đối với các bị cáo. Ngoài ra, đã có hàng loạt nhân chứng, khi đó tham gia cuộc biểu tình, xác nhận lời bị hại Placák là có thực.

Phía các biện hộ viên cố bào chữa rằng vụ việc xảy ra đã lâu, thời hạn truy cứu hình sự đã mãn, nhưng chánh án không đồng ý với lập luận này.

Bản án được công chúng trong tòa đường đón nhận với những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Bản thân bị hại Placák đã không giấu nổi xúc động khi cho rằng mức án không quan trọng, quan trọng là công lý đã được thực thi, tòa án đã xác nhận rằng tội phạm đã xảy ra và việc cơ quan công quyền can dự vào quyền tự do của người dân không phải là trò đùa.

Nhà văn Placák nói thêm: “Tôi tin vào những truyện thần thoại, kẻ xấu sẽ phải chịu thua. Đây có khi là một câu chuyện thần thoại...”.

Nguyễn Tráng tổng hợp, theo CT, CTK


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn