"FREE HUGS" TẠI TP HCM: THÀNH CÔNG HƠN DỰ TÍNH!

Thứ sáu - 03/08/2007 21:46

(NCTG) Tuy chậm hơn Hà Nội 1 ngày, nhưng "Free Hugs" (Ôm tự do) ở TP HCM cũng đã diễn ra suôn sẻ và thành công trong ngày 29-7-2007 tại một số tụ điểm như công viên trước Nhà hát Thành phố, Công trường Quốc Tế, Đại lộ Lê Lợi, Công viên 23-9...

Trao đổi với NCTG, Hoàng Xuân Thành, sinh viên năm thứ nhất Đại học Nông - Lâm TP HCM, trưởng Ban tổ chức "Free Hugs" tại TP HCM, đã cho biết: "Con số dự kiến khi em nhận đứng ra tổ chức, ban đầu chỉ khoảng 50. Nhưng rồi, nó tăng lên chừng 280 và số các bạn tham gia trong thực tế là khoảng 200-300. Đây là một thành công hơn dự tính của em và các thành viên khác, từ số lượng người tham gia đến mức ủng hộ của mọi người".

"Free Hugs" tại Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong thế giới các "công dân mạng". Báo chí (giấy và điện tử) cùng một số kênh truyền hình Việt Nam cũng đã tường thuật sự kiện này với thiện ý rất rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến cho rằng sự thể hiện tình cảm kiểu "Free Hugs" là không phù hợp với "thuần phong mỹ tục" (TPMT), với văn hóa truyền thống của Việt Nam, nơi mà sự gần gũi, đụng chạm về thể xác nơi công cộng vẫn bị coi là chuyện "taboo", thậm chí, "không trong sáng". Về vấn đề này, Hoàng Xuân Thành cũng chia sẻ với NCTG quan điểm của anh: "Một số người cho rằng "Free Hugs" không phù hợp với TPMT của Việt Nam, nhưng em nghĩ đó chỉ là một thiểu số. Cái ôm chưa hẳn là không phù hợp TPMT, nếu như mọi người biết sử dụng cái ôm hợp lý thì nó sẽ được phát huy tác dụng. Tất nhiên là có những cách khác để biểu lộ tình cảm, nhưng cái ôm vẫn là một cách biểu lộ sự quan tâm, chia sẻ rất mạnh. Còn đối với những người ôm không với mục đích chia sẻ mà vì những ý đồ không trong sáng, thì thử hỏi, giữa "thanh thiên bạch nhật" như vậy, họ có thể làm gì?"

Chùm ảnh "Free Hugs" tại TP HCM do Hoàng Xuân Thành cung cấp:

H.Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn