VIỆT NAM “THÁI BÌNH NÊN GẮNG SỨC - NON NƯỚC ẤY NGÀN THU”

Thứ hai - 01/08/2016 01:04

(NCTG) “Giờ này Việt Nam đã thái bình chưa khi ngoài biển bị cản đường trên không bị vây hãm? Nếu người Việt không tự cứu, ai cứu được?”.

“Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...” - Ảnh: Internet

“Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...” - Ảnh: Internet

Người La Mã gây chiến tranh để chiếm gì? Câu trả lời khá bất ngờ: Họ không nhằm chiếm đất đai lúc đó còn mênh mông mà nhằm chiếm đàn bà. 

Romulus thành lập thành phố La Mã/Rome vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Theo sử gia Livy (cuối thế kỷ 1 TCN), thành phố Rome lớn mạnh nhanh chóng nhưng thiếu phụ nữ nên Romulus lo kiếm vợ cho cư dân La Mã. Bộ lạc Sabine kế bên không cho phép phụ nữ lấy người La Mã, Romulus bèn phịa rằng vừa tìm ra đền thờ thần Consus nên làm ngày hội Consualia mời láng giềng tới dự.

Dù tông tích thần rất mập mờ chẳng hiểu thần cai quản hạt giống hay bay vù vù lập vùng nhận diện phòng không kiểm soát sông suối và biển cả, các cô thời đó cũng dại không kém… dân Việt bây giờ nghe có hội có thần là híp cả mắt khăn áo rõ đẹp đâm đầu đến dự hội không dè cổng thành đã khép lại sau lưng.

Câu chuyện này được các nghệ sĩ ngàn năm sau ghi lại. Qua những tuyệt tác, đời nay cảm nhận được cơn tuyệt vọng đau đớn hoảng loạn… kết cục là diệt vong.

Theo sử gia Plutarch, khi Romulus ra tín hiệu “choàng áo đỏ lên người” như trong tranh Nicolas Poussin thì chiến binh La Mã xông tới xốc các trinh nữ Sabine mang đi. Những nàng đẹp nhất mang tới cho các nghị viên.
 
“El rapte de les sabines”, họa sĩ Nicolas Poussin (1637-1638), 154,6 cm × 209,9 cm, hiện ở Bảo tàng viện Louvres - Ảnh: wiki
“El rapte de les sabines”, họa sĩ Nicolas Poussin (1637-1638), 154,6 cm × 209,9 cm, Bảo tàng viện Louvres - Ảnh: wiki
 
“Ratto delle Sabine”, họa sĩ Pietro da Cortona (1596-1669), tranh sơn dầu, 280,5 x 426 cm, ở Pinacoteca Capitolina, Rome - Ảnh: wiki
“Ratto delle Sabine”, họa sĩ Pietro da Cortona (1596-1669), tranh sơn dầu, 280,5 x 426 cm, ở Pinacoteca Capitolina, Rome - Ảnh: wiki
 
“Rape of the Sabine Women” cao 4,1 mét, Giambologna (1579–1583) tạc từ một khối đá hoa cương, hiện ở Loggia dei Lanzi (Florence), một trong những tác phẩm điêu khắc đẹp nhất thế giới - Ảnh: wiki
“Rape of the Sabine Women” cao 4,1 mét, Giambologna (1579–1583) tạc từ một khối đá hoa cương, hiện ở Loggia dei Lanzi (Florence), một trong những tác phẩm điêu khắc đẹp nhất thế giới - Ảnh: wiki

Cuôc chiến giằng co dai dẳng giữa hai sắc tộc, nạn nhân là phụ nữ Sabine giờ đây đã là vợ là mẹ những đứa trẻ mang quốc tịch La Mã. Họa sĩ Jacques-Louis David ghi lại nỗi thống khổ khi người mẹ Sabine giang tay níu chân giơ con thơ đứng giữa hai đội quân thống thiết van xin, một bên là chồng La Mã một bên là cha anh em Sabine, rằng họ thà chết còn hơn thấy máu đổ. 
 
“L'intervention des Sabines”, họa sĩ Jacques-Louis David, 1799, tranh sơn dầu, 385x 522 cm, Bảo tàng viện Louvres - Ảnh: wiki
“L'intervention des Sabines”, họa sĩ Jacques-Louis David, 1799, tranh sơn dầu, 385x 522 cm, Bảo tàng viện Louvres - Ảnh: wiki
 
“The Roman and the Sabines” (142,6 x 112,4 cm), họa sĩ Charles Christian Nahl (1818-1878), lại nghĩ “biết đâu có cô vui thích?”, ở Bảo tàng Nghệ thuật Crocker, Sacramento, California - Ảnh: wiki
“The Roman and the Sabines” (142,6 x 112,4 cm), họa sĩ Charles Christian Nahl (1818-1878), lại nghĩ “biết đâu có cô vui thích?”, ở Bảo tàng Nghệ thuật Crocker, Sacramento, California - Ảnh: wiki
    
Việt Nam 700 năm trước cũng bị quân Minh xâm lăng nhưng nước Đại Việt không mất mà dân Việt cũng không xóa sổ như bộ lạc Sabine. Thật tiếc quá, nỗi đau đớn và vinh quang Việt Nam không được họa sĩ nào ghi trên tranh cho đời sau. Cũng may là chính sử còn ghi. 

“Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” ghi trong 14 năm nhà Minh chiếm đóng Đại Việt thực hiện chính sách bần cùng hóa, đốt phá hay mang về Nam Kinh tất cả sách vở văn bia của người Việt, bắt thợ giỏi, đòi tiến người làm bằng vàng, thiến hoạn đàn ông, đốt phá làng mạc đình chùa kinh đô, cấm Văn Miếu đền thờ được thờ cúng, cấm trai gái không được cắt tóc…

Năm 1415, Minh Vĩnh Lạc năm thứ 13, mùa thu, tháng 8, nhà Minh khai các xưởng mỏ vàng bạc, đem phu đãi lấy và bắt voi trắng, mò trân châu, đánh thuế nặng bóc lột nhiều dân không lấy gì mà sống được. Cấm người đi đường lệ chỉ được đem 3 bát muối và 1 lọ nước mắm”.

Lê Lợi giận quân Minh tàn ngược “Trượng phu sinh ở đời phải nên cứu nạn lập công, sao lại chịu khổ làm tôi tớ người ta”. Anh hùng áo vải Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa (1418-1427) đánh đuổi quân Minh giành lại độc lập cho nước Đại Việt, thành lập nhà Hậu Lê.

Một cỗ nhung y chiến thắng - Nên công oanh liệt ngàn năm” khiến Việt Nam có một nền độc lập từ đó đến nay là 700 năm, ngoại trừ 80 năm bị Pháp đô hộ nhưng đất nước vẫn là đất nước Việt, người Việt vẫn là người Việt, không như sắc tộc Sabine hoàn toàn tan biến vào thành phố La Mã giờ đây chỉ còn nhãn hiệu “Dầu Olive Sabina”.

Bài học lịch sử từ La Mã sang Đại Việt cách nhau hơn 2.000 năm cần phải học.

Thuợng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải nhủ: “Thái Bình Nên Gắng Sức - Non Nước Ấy Ngàn Thu”.
 
Lễ an vị Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ngày 19-1-2016 tại công viên Mile Square do cộng đồng tỵ nạn người Việt, Orange County, California, Hoa Kỳ tổ chức
Lễ an vị tượng đồng Đức Thánh Trần Hưng Đạo nặng 320 kg, cao 2,5m, đặt trên bệ đá cao 1,8 mét tại công viên Mile Square do cộng đồng tỵ nạn người Việt, Orange County, California, Hoa Kỳ tổ chức ngày 19-1-2016

Việt Nam! Việt Nam! Giờ này Việt Nam đã thái bình chưa khi ngoài biển bị cản đường trên không bị vây hãm?

Năm 2016 Trung Quốc muốn chiếm gì ở Việt Nam? Đất đai và biển cả và đàn bà? Nếu người Việt không tự cứu, ai cứu được?

Tổ tiên ở trên cao đang nhìn xuống chúng ta.

Trần Thị Vĩnh-Tường, từ California (Hoa Kỳ) - Ngày 29-7-2016


 
 Từ khóa: chiến tranh, Sabine, La Mã
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn