Lê Thanh Phương – NTK HẾT THỜI CÓ TÂM THẾ TUYỆT VỜI GIỮA CUỘC ÐỜI

Thứ sáu - 03/06/2011 02:20

(NCTG) “Đơn giản tôi thiên vị cho một người nghệ sĩ tạm bị coi là hết thời nhưng có tâm thế tuyệt đẹp giữa cuộc đời”, cây bút KENG (Đỗ Thị Thùy Linh) viết về nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Phương trong loạt chân dung các đồng nghiệp, bạn hữu trong giới nghệ sĩ.


NTK thời trang Lê Thanh Phương


Lê Thanh Phương là tên nhà thiết kế thời trang thuộc “top of mind” của tôi. Bởi một lẽ đơn giản, anh coi tôi là bạn – sát thực hơn là một cô em gái thân thiết.

Lần đầu gặp ở Hội Mỹ Thuật trên đường Pasteur, với ý đồ nhờ vả (lợi dụng) người tài năng, anh tỏ ra vô cùng nghiêm túc và nhiệt thành, khiến những đồn đại trước đó về một “Lê Thanh Phương khó tính và hơi bị chảnh” biến mất hoàn toàn. Thêm nữa, anh còn nhí nhảnh nhận mình đang teen ở độ tuổi 15, rất trong trắng và ngây thơ, đến độ người đối diện không còn cảm nhận được bất cứ thứ rào cản cứng nhắc nào giữa một mối quan hệ mới thiết lập.

Thời tôi gặp Lê Thanh Phương, hào quang của một NTK danh giá đã có phần tan loãng. Nên cái đỉnh vàng son anh từng bước qua, tôi chỉ được nghe những người quen nhiều tuổi chăm chú theo dõi sự trưởng thành của thời trang Việt mô tả lại. Lúc đó cảm thấy tiêng tiếc vì dường như anh đã lỡ nhịp thăng hoa trong sự nghiệp giữa thời đại công nghệ truyền thông không chỉ cần mỗi thực tài là đủ.

Từ đó đến giờ Lê Thanh Phương chăm chỉ dạy học ở Hội Mỹ Thuật mỗi tối, hàng năm bay show sang nước ngoài đôi lần, thỉnh thoảng thực hiện thiết kế trang phục cho phim ảnh, lâu lâu giới thiệu một bộ sưu tập mới khá lặng lẽ vì không rành những chiêu trò PR mang tính chất toàn cầu hóa được nhập khẩu vội vã vào Việt Nam.

Có thể dự đoán, khá nhiều cá nhân trong giới thời trang nước nhà sẽ nhìn về Lê Thanh Phương như một nhà thiết kế hết thời, bởi anh không biết cách đánh bóng mặt báo bằng những hoạt động nghề nghiệp của bản thân. Vì nhiều lẽ!

Thứ nhất: Lê Thanh Phương tôn sùng khả năng uyển chuyển biến hóa của đôi tay. Anh thích cầm bút vẽ trực tiếp trên giấy hơn là di chuột loăng quăng trong các phần mềm đồ họa. Thế là hi-tech nghiễm nhiên trở thành một điểm yếu, internet – mạng xã hội – digital và tỷ thứ số hóa gộp thành một búi phạm trù rối mù khó gỡ mờ ảo đối với Lê Thanh Phương. Anh mất đi một công cụ màu nhiệm để xóa tan khoảng cách giữa mình với các tín đồ thời trang.

Thứ hai: Lê Thanh Phương ngại phát ngôn về những dự án đang trong giai đoạn thực hiện, vì dè chừng nói trước bước khó qua. Anh cũng ngại rao giảng về quan điểm nghề nghiệp vì e sợ lỡ đâu đụng chạm người trong giới từ sự suy diễn của bên thứ ba thì mắc tội. Cuối cùng, anh ngại mọi sự không đúng mực, vì tự giác đặt ra cái chuẩn nhân cách phải biết tôn trọng và yêu thương tất cả bạn bè, người thân xung quanh môi trường sống của mình.


Lê Thanh Phương bên cạnh tượng đài âm nhạc đã truyền cảm hứng cho anh: Nhạc sĩ Phạm Duy


Thứ ba: Lê Thanh Phương là một người con của miền Tây đất Việt chân chính. Trong trái tim anh rần rật chảy dòng máu đỏ nồng hậu, hiền lành, chất phác nhưng không kém phần điệu nghệ của chí khí hiên ngang. Thế nên anh không đi chệch khỏi tính cách chung của người miền Tây: nói một là một, hai là hai, không thay đổi, tình cảm luôn rõ ràng, dứt khoát, nếu đã hứa thì phải làm dù cho sự thay đổi có thể mang lại nhiều điều lợi nhưng vẫn “khăng khăng một lời quân tử nhất ngôn”. Mà quân tử quá thì làm sao lắt léo giữa cuộc đời vốn chẳng có gì ngoài vẻ phức tạp này.

Thứ N: Có lẽ những nét trên trong tính cách Lê Thanh Phương đã tạo ra một vài mũi tên khách quan vô hình bắn rớt tên tuổi của anh ra khỏi cơn lốc thế thời. Chẳng cần phân tích sâu, giản dị mà phán: thời thế có thể tạo nên anh hùng, nhưng cũng dễ dàng đè bẹp tài năng.

Song sau ngần ấy trải nghiệm, Lê Thanh Phương vẫn phơi phới tâm huyết với con đường nghệ thuật của mình. Anh tâm niệm phải cố gắng truyền đạt hết mọi bí quyết nghề nghiệp cho từng thế hệ học trò đi theo mình; thiết kế những mẫu thời trang đầy màu sắc vì đam mê và những ý tưởng sáng tạo bay bổng trong tâm trí; cộng tác với bất cứ dự án nào là đều vô cùng nghiêm túc cho đến khi cạn kiệt khả năng mới tạm hài lòng;… Tất nhiên anh vẫn khát khao tô điểm được thêm nhiều nét duyên nét đẹp cho diện mạo thời trang Việt khi hòa nhập cùng bước đi chuyên nghiệp trên sàn catwalk thế giới.

Đã từng gặp một số NTK thời trang tiếng tăm và đang rất “hot” trên thị trường, nhưng sự hào nhoáng nổi bong bóng ồn ào của họ không chinh phục được cảm quan của tôi để có thể ca ngợi bằng những mỹ từ âu yếm thân thương. Đơn giản tôi thiên vị cho một người nghệ sĩ tạm bị coi là hết thời nhưng có tâm thế tuyệt đẹp giữa cuộc đời. Mọi lóng lánh bề ngoài đều có thể tan biến nhanh chóng, sau cùng chỉ còn lại cốt lõi của tính cách lộ thiên được bồi đắp bởi tình cảm chân phương thật lòng.

Cũng giống như bản chất của những nhân vị thời trang, có những bộ cánh của nhà thiết kế này qua một mùa se sua đã lỗi lời, nhưng cũng có những mẫu mã của nhà thiết kế kia, năm năm sau nhìn lại vẫn nhịp chân song hành cùng thời cuộc và xu hướng. Đừng hỏi tôi thời trang Lê Thanh Phương thuộc thể loại nào, bởi chắc chắn “fan cuồng” này sẽ không ngần ngại gắn nó vào phân khúc của sự trường thọ, dù cách nói ấy khá là mắc cười. Nếu bạn phản đối thì cứ việc ngược dòng thời gian xem những mẫu thiết kế của Lê Thanh Phương trong vòng 10 năm rồi chúng ta tha hồ tranh luận nhé!


Lê Thanh Phương và KENG sau một show thời trang tại TP HCM


Cho đến thời điểm này, Lê Thanh Phương trở thành thần tượng của tôi ở vị trí một người bạn hiền. Vì anh luôn sẵn lòng cho tôi mượn các mẫu thiết kế mà không cần xét đến mục đích dù đời thường hay bay bay màu mè trên mây, trong khi bán sản phẩm cho các nghệ sĩ, ngôi sao với giá cực VIP, hỏi tại sao thì anh trả lời: “Trời ơi! Em là bạn, phải khác chứ!” (nghe xong hẳn là thoát xác).

Vì anh không ngại kể những câu chuyện xảy đến trong cuộc đời, những sự kiện đã trở thành bài học đắt giá, khi tôi hồn nhiên thắc mắc bằng vẻ hiếu kỳ chẳng liên quan của mình, có lẽ tôi đủ đồng cảm để sẻ chia (đến đây thì thật là diễm phúc).

Vì thông qua một entry trên blog về anh cách đây hơn hai năm mà tôi thường xuyên được trở thành “trung tâm cung cấp thông tin”: người quen cũ, học trò, khách mến mộ tài hoa của anh gửi mail, nhắn tin, gọi điện cho tôi hỏi cách liên lạc với người họ quý mến. Thậm chí, ngay cả những khách hàng muốn mua thiết kế của Lê Thanh Phương ở tận Anh, Pháp, Mỹ, Hong Kong cũng google ra tôi để liên hệ hỏi cách sở hữu được một mẫu thời trang hớp hồn họ qua một bức hình lưu lạc đâu đó (vai trò quan trọng này quá là vinh hạnh).

Vì anh đi chơi xa về là gọi điện rủ ra café tán gẫu sau đó tặng một cây son màu rất đằm thắm khiến tôi vui âm ỉ suốt tuần bởi luôn nghĩ mình chỉ là một mối quan hệ bé xíu trong danh sách dày đặc những kết nối trọng đại của chặng đời anh đã đi qua (còn gì ngây ngất hơn chứ?).

Và vô số những cái “vì” khác khá là chi li tỉ mẫn đến mức tôi mà kể hết thì người được nghe phải mệt nhoài, còn tôi dĩ nhiên là kiệt sức. Vậy nên tôi sẽ ngừng lời để nhường cho những mẫu thiết kế của Lê Thanh Phương lên tiếng! (*)

(*) Nhà thiết kế Lê Thanh Phương sinh ngày 28-12-1970, từng đạt giải Ấn Tượng cuộc thi Việt Nam Grand Prix năm 1999. Hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. Phone: 0907730760 - Email: lethphuongvn@yahoo.com

KENG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn