CHỢ TÌNH

Thứ hai - 20/06/2011 12:58

(NCTG) Tối qua ra khỏi khách sạn để đi ăn thì thấy đông lắm, người đâu ra mà đông thế không biết, ban ngày không đông thế này. Hỏi ra mới biết tối thứ Bảy hàng tuần ở đây có Chợ tình.



Được nghe về Chợ tình nhiều nên hăm hở lắm đi ra chỗ sân vận động nơi họp Chợ tình để xem nó thế nào. Mấy khi lên Sapa gặp được phiên Chợ tình thế này đâu.

Cả khoảng sân vận động trời tối đen như mực, chẳng có đèn đóm gì sất, mình thấy rất nhiều đám đông túm lại, cũng len đại vào một đám. Có một chàng trai người dân tộc đang thổi khèn và cô gái người dân tộc múa ô bên cạnh. Họ thổi và múa xong một bài thì chàng trai cầm mũ chìa ra đi khắp xung quanh đám đông để xin tiền. Lác đác có người thả tiền vào mũ kèm theo những lời trêu chọc rất suồng sã.

Đi sang vài nhóm bên cạnh, cũng vẫn thế.

Chợ tình như thế này sao? Chán, mình bỏ Chợ tình tìm một quán ăn khá đông người đang ăn ở đó. Vừa ngồi vào thì thấy có hai người dân tộc cầm khèn và ô đến. Một thanh niên bàn khác bảo:

- Cái mình thổi khèn và múa đi rồi cho tiền.

Rất nhiều người phụ họa. Chàng trai bắt đầu thổi khèn, cô gái múa ô nhảy múa bên cạnh. Hết một bài họ đứng đực ra đấy. Vẫn cậu thanh niên lúc nãy đến gần:

- Cái mình cho phỏng vấn một chút rồi cho tiền nhé.

Chàng trai người dân tộc gật đầu.

- Cái mình bao nhiêu tuổi?

- 16

- Đây là người yêu của cái mình?

Chàng trai dân tộc gật đầu.

- Nó bao nhiêu tuổi?

- 15

- Thế hai cái mình có tình cảm với nhau không? - cậu thanh niên làm động tác đặt tay vào trái tìm mình.

Chàng trai dân tộc lại gật đầu.

- Thế bao giờ cưới?

Chàng trai dân tộc trả lời nhỏ mình không nghe rõ nhưng thấy cậu thanh niên phá lên cười và quay ra nói với đám đông:

- Bao giờ có bầu mới cưới.

Tất cả đám đông cùng cười ầm lên rất sảng khoái vỗ tay ầm ĩ. Có tiếng nói:

- Chắc sợ súng xịt!

Vài người rút tiền ra cho một nghìn, hai nghìn, mấy bạn nữ thì cho nhiều hơn 5 nghìn, 10 nghìn. Có tiếng yêu cầu hai bạn này múa và hát tiếp.



Họ lại thổi khèn và múa tiếp. Đám đông kéo đến xem đông thêm, có vài đôi trai gái người dân tộc cũng kéo đến. Đôi cũ múa xong, mọi người yêu cầu đôi mới múa tiếp. Đôi mới bắt đầu thổi khèn và múa, xong, một thanh niên khác lại lên “phỏng vấn”, bạn nam này nói nhỏ nên cứ sau mỗi câu người thanh niên lại phải nói to phiên dịch cho đám đông cùng nghe:

- 12 tuổi, người yêu bằng tuổi.

Tất cả đám đông cùng cười ồ lên vỗ tay ầm ĩ. Cô gái dân tộc xấu hổ cúi mặt.

- Yêu nhau lâu rồi…

Đám đông lại reo hò vỗ tay ầm ĩ.

- Cũng bao giờ có bầu thì cưới….

Có rất nhiều những lời nói tục và suồng sã văng ra.

Một vài người rút những đồng tiền lẻ cho họ, rất nhiều đôi người dân tộc kéo đến xin múa. Mấy bạn thanh niên khoát tay:

- Đi đi, đủ rồi ra chỗ khác kiếm ăn.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn