ĂN SÁNG

Thứ ba - 02/08/2011 11:57

(NCTG) Sáng nay chật vật mãi mới tiếp cận được chỗ làm, đường chặn tứ phía, bóng các lực lượng bảo vệ đầy đường, con phố chỗ mình làm vốn thanh cảnh, hiếm khi tắc đường mà hôm nay chật cứng, dòng xe máy phải leo lên cả vỉa hè để đi.


Vỉa hè trở thành nơi tập trung của những người quan tâm đến vụ án Cù Huy Hà Vũ

Cả dãy phố dân tình ra đường đứng ngắm... dòng xe cộ tắc cười hỉ hả chỉ chỏ loạn xì ngậu vì hình như chưa có hôm nào phố mình được tắc thế này và người nọ cứ hỏi truyền người kia xem vì sao mà hôm nay lại cấm đường thế này. Có đoàn khách cấp cao đến khách sạn Meliá à?

Sáng nay có hẹn ăn sáng với mấy chị bạn nhưng đà này không thể lấy xe để đi ăn sáng được, thôi, ăn sáng gần chỗ làm vậy. Thế là thủng thẳng đi bộ vào phố bên cạnh, sướng nhé, một mình đi nghênh ngang giữa phố, đằng trước đằng sau đầy người bảo vệ và mỗi bước đi đều có bao ánh mắt... ngước nhìn...

Nhìn thấy mình từ xa chị bán hàng đã cười tít mắt lên:

- May thế, nhanh lên vào ăn ủng hộ chị, hôm nay chị chết....

Mình ngồi xuống thì cũng thấy mấy bạn nữ kéo ghế ngồi cùng. Họ hỏi chị chủ quán:

- Làm gì mà chặn thế này?

Chị chủ quán vừa bốc bún vừa nói:

- Tòa xử.

- Xử vụ nào mà ghê thế?

- Cù Huy Hà Vũ.

- Là ai vậy chị?

Chị chủ quán không nói gì, mấy bạn đó châu vào nhau nói chuyện và tự hỏi không biết Cù Huy Hà Vũ là ai. Rồi một bạn nói:

- Không biết trưa có nghỉ không nhỉ? Chứ chặn thế này cả ngày thì hôm nay chết đói, hàng quán khắp phố này chẳng có ai mua. Mà chặn khắp nơi thế này chắc tội nghiêm trọng lắm đây.


Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa sơ thẩm ngày 4-4-2011

Lại thêm mấy chị văn phòng váy áo rất đẹp ngồi xuống:

- Sao họ chặn đường hả chị?

- Tòa xử vụ Cù Huy Hà Vũ.

- Tham ô à?

Mấy cậu thanh niên mặc quần soóc đi bộ đến ngồi vào bàn:

- Tòa lại xử ai mà chặn thế này?

Chị bán bún không nói gì, một bà bán hoa quả chống quang gánh đứng gần nó nói:

- Xử Cù Huy Hà Vũ.

Mấy cậu thanh niên lơ đãng đỡ bát bún từ tay chị bán hàng:

- Thế à.

Rồi họ vừa ăn vừa nói đến một nhân vật nào đó mới mua con xe mới.

Mấy người quang gánh hoa quả hỏi nhau:

- Giờ mà gánh ra kia để sang phố khác có bị bắt không nhỉ?

- Cũng không biết được. Liều đi đi, chứ ngồi đây cả buổi thì chết đói.

Chỗ mình ngồi ăn nhìn thẳng tắp vào cổng tòa án, nơi đó vắng lặng chỉ có bóng các lực lượng bảo vệ đi đi lại lại...

Bích Ngọc, từ Hà Nội - Ảnh: blog của TS. Nguyễn Xuân Diện


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn