THÀY GIÁO ĂN VẬN ĐỒNG PHỤC SS KHÔNG ĐƯỢC LÀM HIỆU TRƯỞNG

Chủ nhật - 25/05/2008 08:42

(NCTG) Cuộc bầu chọn hiệu trưởng một trường trung học tại vùng Tordas (tỉnh Fejér) diễn ra vào tối thứ Năm qua đã không đem lại kết quả vì không ai trong số ba ứng viên được đa số phiếu bầu.

Tuy nhiên, câu chuyện được công luận Hungary chú ý vì một trong 3 ứng viên kể trên là ông Kosaras Péter Ákos, năm ngoái còn là hiệu phó Trường Trung học Công giáo Prohászka Ottokár (Budapest) và khét tiếng với tấm ảnh chụp trong bộ quân phục SS của phát-xít Đức. Như NCTG đã đưa tin, khi bức ảnh được đưa lên mạng Internet vào tháng 6-2007, người thày giáo này - đồng thời là một nhà nghiên cứu quân sử và dạy Sử - biện bạch rằng, sở dĩ ông mặc quân phục SS vì tham gia một trò chơi lịch sử trong một trại "gìn giữ truyền thống", và cho rằng như vậy "cũng không hại đến ai". Tuy nhiên, ông Aáry Tamás Lajos - cao ủy các quyền giáo dục trong Quốc hội Hung - đã trao đổi với lãnh đạo của trường vì cho rằng, một giáo viên môn Sử lại ăn vận đồng phục quốc xã là điều không thể chấp nhận!

Trên blog của ông Kosaras (nơi từng đăng tấm ảnh), người ta đã tìm thấy ảnh một số "thần tượng" của ông, đều là những nhân vật theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan, hoặc độc tài, như Pinochet, Tito, hay Max Wünsche (một lãnh tụ của tổ chức khét tiếng Hitlerjugend). Ông Kosaras cũng đã nhiều lần gây bê bối vì những phát biểu sặc mùi bài ngoại và ủng hộ hệ tư tưởng phát-xít: gần đây nhất, ông ta còn ra một cuốn sách về sự tham gia của người Hung trong lực lượng vũ trang SS thời Đệ nhị Thế chiến và nấp dưới vỏ bọc "nghiên cứu lịch sử", cuốn sách kỳ thực là tuyên truyền cho chủ thuyết quốc xã.

Sau khi vụ việc vỡ lở, ông Kosaras đã bị bãi chức hiệu phó, rồi bị sa thải.

Khi được tin ông Kosaras cũng ra "ứng cử" cương vị hiệu trưởng trong lần này, chừng 80 cư dân trong vùng đã kéo đến trước tòa nhà của Chính quyền Tự quản địa phương, vì họ có ý kiến tiêu cực với vị ứng viên ăn vận quân phục SS.

Hoàng Tuấn, theo RTL Klub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn