NHÀ VÔ ĐỊCH LÀM CỨU THƯƠNG GIÚP BỆNH NHÂN COVID-19

Thứ ba - 14/04/2020 03:41

(NCTG) Vanek Ákos, VĐV từng đoạt Cúp Thế giới trong môn thể thao ba môn phối hợp (chạy bộ, bơi và đua xe đạp) năm 2014, từ năm ngoái đột ngột chuyển nghề cứu thương theo lời nhắn nhủ của Đức Chúa Trời, và hiện đang làm việc tại đơn vị cứu thương đặc biệt chiến đấu với Coronavirus.

Chiến thắng lịch sử của Vanek Ákos (giữa) năm 2014, vì chưa VĐV ba môn phối hợp nào của Hungary giành Cúp Thế giới

Chiến thắng lịch sử của Vanek Ákos (giữa) năm 2014, vì chưa VĐV ba môn phối hợp nào của Hungary giành Cúp Thế giới

Năm 2019, Vanek Ákos (sinh năm 1984) chỉ còn thi đấu thể thao cầm chừng. Anh được thuyết phục trở thành HLV, nhưng nhà thể thao này muốn có một nghề bình thường, nên đã chọn nghề cứu thương, theo thổ lộ của anh trên tờ “Thể thao Dân tộc” (Nemzeti Sport).

Tất cả đều do nhắn nhủ của Đức Chúa Trời”, Vanek Ákos chia sẻ, khi lý giải về việc tại sao anh chọn ngành Y tế sau khi đã tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Moholy Nagy László, một đại học khó vào loại bậc nhất, nhì của Hungary, được coi là chỉ dành cho các tài năng.
 
Cùng các đồng đội khi còn là VĐV đỉnh cao - Ảnh tư liệu
Cùng các đồng đội khi còn là VĐV đỉnh cao - Ảnh tư liệu

Từ tháng 11-2019, nhà thể thao lái xe cứu thương và cũng tham gia vào quá trình cấp cứu bệnh nhân, giúp đỡ các bác sĩ, và hiện anh làm việc trên chiếc xe đặc biệt dành để xử lý các ca lây nhiễm Coronavirus. Nhiều khi, trên xe chỉ có mình anh, và anh phải làm tất cả.

Tiến hành các xét nghiệm, lấy mẫu từ mũi, họng và máu của bệnh nhân đều là những việc mà Vanek Ákos thường xuyên thực hiện. Bộ quần áo bảo hộ mặc trên người, nhiều khi trong nhiều giờ anh không thể cởi bỏ, và do đó không thể ăn uống hoặc thậm chí đi vệ sinh.

Vanek Ákos không sợ phải ra đi như một nhân viên cứu thương. “Đức Chúa Trời đã gọi tôi, và trao cho tôi công việc này. Tôi nghĩ, không phải Ngài làm thế để đưa tôi vào chỗ chết, nhưng ngược lại, để tôi có thể giúp đỡ cho con người”, cựu vô địch ba môn phối hợp cho hay.
 
Vanek Ákos trong sự kiện quan trọng của đời mình - Ảnh: Szabó Bernadett (Reuters)
Vanek Ákos trong sự kiện quan trọng của đời mình - Ảnh: Szabó Bernadett (Reuters)

Tại Giáo xứ dòng Phan Sinh (Phanxicô) khu vực Pasaréti, vào Thứ Bảy Tuần Thánh, Vanek Ákos được rửa tội một cách đặc biệt: trái với những nguyên tắc thông thường, anh được mặc bộ đồng phục của Cơ quan Cứu thương Quốc gia, và có giấy phép riêng cho việc này.

Với hành động ấy, nhà thể thao muốn công luận biết tới hơn vai trò và tầm quan trọng của những nhân viên cứu thương trong thời gian dịch bệnh Covid-19 lan tràn tại Hungary.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn