KHI CÁC THỦ LĨNH XUỐNG “CƠ SỞ”

Chủ nhật - 12/04/2020 15:34

(NCTG) Hai video quay cảnh Thủ tướng Orbán Viktor đi thị sát các bệnh viện ở Hungary trong tuần này làm nóng công luận vì trang phục bảo hộ khá ngoạn mục của ông - trước đây, không mấy khi thấy ông đeo khẩu trang, nói gì tới chuyện ăn vận trông như... du hành gia vũ trụ. Mạng index.hu điểm lại một số hình ảnh “lãnh tụ xuống cơ sở” ở một số nước.

Thủ tướng Orbán Viktor thăm Viện Phổi Korányi, ngày 7-4-2020 - Ảnh: Facebook của nhân vật

Thủ tướng Orbán Viktor thăm Viện Phổi Korányi, ngày 7-4-2020 - Ảnh: Facebook của nhân vật

Lần đầu, Thủ tướng đi thăm viện là vào thứ Ba. Clip trong chuyến giám sát này khi được tung lên mạng xã hội Facebook khiến phe đối lập có dịp chê bai hiện trạng y tế Hungary: gạch lát tường cũng thiếu, giám đốc viện thì đeo mỗi một khẩu trang loại thường và hở mũi, găng tay không ai đeo, bình cứu hỏa treo tường có lẽ phải 40 tuổi. Thang máy bị ngăn (và bị cho là hỏng) cũng bị phê bình, nhưng khả năng là đúng: thời dịch bệnh cần “khóa” thang máy như vậy.
 
Thủ tướng Orbán Viktor thăm Bệnh viện Szent János, ngày 9-4-2020 - Ảnh: Facebook của nhân vật
Thủ tướng Orbán Viktor thăm Bệnh viện Szent János, ngày 9-4-2020 - Ảnh: Facebook của nhân vật

Thứ Năm, ông Orbán Viktor bất ngờ thị sát tại Bệnh viện Szent János. Lần này thì không còn cảnh bệ rạc nữa, mà chính bộ trang phục của Thủ tướng khiến công luận để ý - xưa nay chưa thấy ông đeo khẩu trang kín mít và ăn vận như vậy bao giờ. Ông còn trò chuyện với các bác sĩ và bệnh nhân, tỏ ra rất năng động.

Nhớ lại, thời Hungary bị lụt, Thủ tướng Orbán Viktor cũng rất thích về các địa phương đang bị thiên tai. Cách đây bảy năm, gần như ông một mình chỉ đạo công tác phòng lụt, trong những chuyến “kinh lý”, hay thấy ông ra những chỉ thị và nhận định kiểu “tôi vừa kiểm tra, thấy quân ngũ đâu ra đấy”, “không được cho xả nước ở bất cứ chỗ nào nếu không có lệnh của tôi”, “anh là chỉ huy ở đây à, theo tôi!”, v.v...
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Alexei Druzhinin
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Alexei Druzhinin

Tuy nhiên, ông Orbán Viktor có làm gì đi nữa, thì vẫn thua “sư phụ” (đồng thời là “bạn chiến đấu thân thiết”) của ông, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, theo nhận xét của index.hu! Chúng ta đã quen với những hình ảnh (nhiều khi là ghép) ông Putin cởi trần cưỡi ngựa, vuốt ve gấu, say đòn Nhu đạo hay say sưa chơi khúc côn cầu, giờ lại thấy ông trong bộ bảo hộ y tế màu vàng (chỉ mình ông có).

Đeo loại khẩu trang trông như mặt nạ phòng độc che kín mặt, ông Putin xuống khu đô thị Kommunarka thăm bệnh viện ở đó từ hôm 24-3. Đây là nơi đa số bệnh nhân Nga nhiễm Coronavirus được điều trị. Bác sĩ trưởng của viện báo cáo rằng, viện đã sẵn sàng để biến 606 giường bệnh ở đây, thoạt tiên thành 190 giường có máy trợ thở, và sau đó, huy động thêm máy từ kho để tất cả trở thành giường cấp cứu.
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Alexei Druzhinin
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm bệnh viện Pantin gần Paris, ngày 7-4-2020 - Ảnh: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Lãnh đạo Phương Tây thì thường giản dị hơn nhiều chứ không “trầm trọng hóa vấn đề” như thế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7-4 đi thăm một bệnh viện gần Paris, ông vẫn mặc âu phục và đeo khẩu trang loại đơn giản. Thường xuyên đi “kinh lý” các viện từ tháng Hai, ông đã có mặt tại nơi bệnh nhân Pháp đầu tiên qua đời (ông còn chưa dùng khẩu trang, phải tới tháng Ba khi đi một quân y viện).
 
Thủ tướng Canada Justin Trudeau chủ trì họp báo tại tư gia, ngày 13-3-2020 - Ảnh: Blair Gable (Reuters)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau chủ trì họp báo tại tư gia, ngày 13-3-2020 - Ảnh: Blair Gable (Reuters)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì không mấy khi xuống viện, vì trung tuần tháng 3-2020 vợ ông nhiễm Coronavirus nên ông cũng phải cách ly tại gia tự nguyện và lãnh đạo đất nước từ tư gia. “Tôi chả có triệu chứng gì cả, khỏe như thường, và với công nghệ hiện đại tôi làm việc từ xa được”, ông nói trong cuộc họp báo trước nhà. Lần đầu tiên rời nhà là vào thứ Tư, nhưng Justin Trudeau vẫn ở nhà là chính.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gặp cảnh tương tự: ngày 22-3 bà đã phải cách ly tại gia do có tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm Coronavirus, chính là người đã tiêm chủng chống viêm phổi cho bà. Rất may là thủ lĩnh của nước Đức thoát hiểm khi cả ba (3) test của bà đều âm tính, nên tới 3-4 bà lại đi làm tại nhiệm sở được. Mặc dầu ra nhiều quyết định trọng đại, nhưng bà không có hứng đi thăm bệnh viện.
 
Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini tại phân xưởng Zornica Banko Fashion - Ảnh: Radovan Stoklasa (Reuters)
Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini tại phân xưởng Zornica Banko Fashion - Ảnh: Radovan Stoklasa (Reuters)

Trong một tấm ảnh, có cảnh Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini thăm một phân xưởng mang tên Zornica Banko Fashion: cơ sở này chuyển sang sản xuất khẩu trang phục vụ chính quyền và chỉ trong thời gian ngắn đã nhận đủ giấy phép và nguyên liệu để cho ra đời sản phẩm đáp ứng được mọi yêu cầu y tế. Ông Peter Pellegrini có đeo khẩu trang, và hãng ông tới thăm thì tránh được việc sa thải 140 nhân viên.

Người đứng đầu nội các Vương quốc Anh, ông Boris Johnson thì buộc phải thăm viện một cách bất đắc đĩ, trên cương vị bệnh nhân. Sau một thời gian cách ly và tự điều trị tại gia, trạng thái của ông tệ đến mức lập tức ông được... đi khám. Ông nhập viện, rồi để cho chắc, được vào phòng hồi sức cấp cứu. Dường khi không phải dùng máy trợ thở, vị thủ tướng khá lên từng ngày, và đã được xuất viện hôm thứ Năm.
 
Tập Cận Bình trên một màn hình lớn ở Bắc Kinh, ngày 10-3-2020 - Ảnh: Kevin Frayer
Tập Cận Bình trên một màn hình lớn ở Bắc Kinh, ngày 10-3-2020 - Ảnh: Kevin Frayer

Cuối cùng là lãnh đạo hai siêu cường! Tập Cận Bình, khi “cúm Tầu” hoành hành tại Trung Quốc, rất ít khi xuất hiện. Tháng Hai, họ Tập có đeo khẩu trang và tới thăm một nhà máy ở Bắc Kinh, khi thủ đô này chưa có mấy ai bị nhiễm. Từ đó, ông ta bắt đầu “xung trận”: ra lệnh, thay nhân sự, rồi ngày 10-3 lần đầu Tập xuống Vũ Hán thăm bệnh viện. Hình ảnh họ Tập đeo khẩu trang xanh có thể thấy ở mọi nơi.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm Dịch tễ CDC ở Atlanta, bang Georgia ngày 6-3-2020 - Ảnh: Jim Watson (AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung tâm Dịch tễ CDC ở Atlanta, bang Georgia ngày 6-3-2020 - Ảnh: Jim Watson (AFP)

Đối thủ của ông ta, Tổng thống Donald Trump thì có mặt liên hồi ở nhiều mặt trận. Một phần ba số người lây nhiễm là ở Mỹ, nhưng thoạt tiên vị tổng thống coi như không có gì, “fake” hết, rồi khi tình hình thay đổi, ông cũng quay ngược 180 độ kiểu “tôi đã biết trước hết rồi và sẽ cứu nước Mỹ”. Không thấy ảnh ông đi thăm viện, nhưng chuyến kinh lý tại Trung tâm Dịch tễ Hoa Kỳ rất mang tính “Trump” với chiếc mũ đỏ.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn