MỘT QUỐC VỤ KHANH HUNGARY CÔNG KHAI THỪA NHẬN MÌNH ĐỒNG TÍNH

Thứ năm - 05/07/2007 23:12

(NCTG) Chiều thứ Năm 5-7-2007, ông Szetey Gábor, quốc vụ khanh Hungary, đã khai mạc chuỗi những ngày hội của những người đồng tính Hung (mang tên Tự hào là người đồng tính) và trong phát biểu của mình, lần đầu tiên, ông đã công khai thừa nhận mình là người đồng tính. Ông Szetey cho rằng nước Hung đang đứng trước những cơ hội lịch sử, nhưng điều này cũng có nghĩa rằng phải làm sao để mọi người đều bình đẳng, không phân biệt giới tính (xu hướng tính dục). Muốn vậy, phải phá vỡ những bức tường ngăn giữa người đồng tính và người "bình thường".

Quốc vụ khanh Szetey Gábor trả lời phỏng vấn báo chí

"Tôi là Szetey Gábor. Là quốc vụ khanh Nhân sự Cộng hòa Hungary. Tôi tin ở Đức Chúa trời, ở tình yêu thương, ở tự do và bình đẳng. Tôi là người Hung, và là công dân Châu Âu. Tôi là một nhà kinh tế, và lãnh đạo nhân sự. Là bạn đồng hành, là bạn hữu, và đôi khi là địch thủ. Và là người đồng tính. Như các bạn. Như vài trăm ngàn người trên đất nước này, những người mà tôi hy vọng rằng, sẽ nghe thấy những lời này của tôi. Trời! Tôi đã nói ra điều đó!" - ông Szetey đã nói như vậy trong bài phát biểu.

Ông Szetey còn cho biết thêm: ông phải mất 28 năm để chấp nhận "sự khác người" của mình, trong tâm tưởng, nhưng chẳng hạn, không bao giờ ông dám thổ lộ với mẹ, người đã qua đời từ lâu.

Năm nay 38 tuổi, ông Szetey giữ cương vị quốc vụ khanh trong Văn phòng Chính phủ từ tháng Bảy năm ngoái. Là lãnh đạo trung tâm nhân sự của nội các Gyurcsány, ông Szetey có nhiệm vụ đưa ra một hệ thống đánh giá mức hữu hiệu trên cơ sở hiệu suất công việc.

Tại lễ khai mạc của ngày hội của người đồng tính Hungary (mang tên Liên hoan Phim và Văn hóa lần thứ 12 của người đồng tính nữ, nam, người lưỡng tính và đổi giới tính), nhiều chính khách hàng đầu của nước Hung đã có mặt: ông Kóka János, bộ trưởng Kinh tế, chủ tịch đảng SZDSZ; ông Fodor Gábor, bộ trưởng Môi trường; bà Horváth Ágnes, bộ trưởng Y tế; ông Daróczi Dávid, phát ngôn viên chính phủ; ông Eörsi Mátyás, đứng đầu nhóm dân biểu SZDSZ trong Quốc hội và người phó của ông, ông Gusztos Péter. Bà Dobrev Klára, phu nhân thủ tướng Hung cũng hiện diện trong buổi lễ.

Bà Ungár Klára, thành viên sáng lập và trụ cột của FIDESZ, từ năm 1994 là dân biểu trong "sắc áo" SZDSZ, là chính khách đầu tiên của Hungary thừa nhận "coming out" (năm 2005)

"Coming out" là từ để chỉ việc ai đó rời khỏi bóng tối, công khai thừa nhận sự đồng tính của mình, và đây là điều được giới đồng tính rất coi trọng vì sự quả cảm và "sức nặng" của một quyết định như thế. Tại Hung, trong giới chính khách, đến nay mới chỉ có bà Ungár Klára công khai thừa nhận "coming out". Tuy nhiên, ở Tây Âu thì điều này không hiếm. Thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowereit, đã thú nhận mình là đồng tính vào năm 2001, ngay trước khi được bầu, và từ đó, có lẽ ông trở thành chính khách đồng tính nổi tiếng nhất. Ông Bertrand Delanoe, thị trưởng Paris, cũng được bầu vào trọng trách này trên tư cách một người đồng tính.

Hai ông Delanoe và Wowereit đều theo cánh tả, nhưng ở Phương Tây việc một chính khách cánh hữu công khai thừa nhận mình là người đồng tính cũng không có gì quá bê bối. Đó là điều diễn ra đối với dân biểu Đảng Bảo thủ Anh, ông Alan Duncan, cũng như ông Ian Duncan Smith, một chính khách có danh khác. Trong tuần này, ông Karin Wolf, bộ trưởng Văn hóa tiểu bang Hessen (Đức), đảng viên Đảng Dân chủ Thiên Chú giáo, cũng vừa thừa nhận là người đồng tính. Còn dân biểu Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Mark Foley, thì kết tội những nhà tu hành đã sách nhiễu tính dục ông thời thơ ấu, phải chịu trách nhiệm về việc ông là người đồng tính.

Tại Hungary, thời gian gần đây, đã có nhiều đề xuất đòi thay đổi Luật Dân sự để "bình đẳng hóa" mối quan hệ "nhân tình nhân ngãi" của những người sống chung mà không có hôn nhân. Đặc biệt, đảng SZDSZ đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ đề xướng này. Trả lời báo chí về quan điểm của Đảng Xã hội MSZP trong vấn đề này, thủ tướng Gyurcsány Ferenc phát biểu: "Một trong những vấn đề xã hội nhạy cảm nhất, là làm sao thích ứng được với những thay đổi". Ông Gyurcsány cho rằng mô hình gia đình truyền thống đã thay đổi, ví dụ, càng ngày càng có nhiều trẻ em sinh ra trong các gia đình mà cha mẹ các cháu không có giá thú. Thủ tướng Hung muốn có những cuộc tranh luận lành mạnh, bình tâm, tự do và không theo định kiến trong vấn đề này.

Tối thứ Năm 5-7, đảng SZDSZ tuyên bố họ muốn thay đổi Luật Dân sự Hung theo hướng thừa nhận và đảm bảo mọi quyền lợi cho các cặp đồng tính, kể cả quyền thừa kế, nuôi dưỡng, cũng như các quyền y tế và khả năng nhận con nuôi. Thông cáo của SZDSZ có đoạn: "Tương lai một nhà nước pháp quyền Châu Âu tự do, dân chủ chỉ được đảm bảo nếu mọi công dân đều có quyền được sống đời sống cá nhân và quyền được hạnh phúc cá nhân bất khả xâm phạm. Đảng SZDSZ sẽ làm tất cả để điều này được thực hiện tại Hungary".

Tuy nhiên, "ý tưởng" này bị hai đảng đối lập FIDESZ và KDNP phản đối. Năm 2006, tại trường Đại học Công giáo Károli Gáspár, chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ, ông Orbán Viktor cho rằng xã hội Hung đa phần có quan niệm xa lạ với hôn nhân của các cặp đồng tính, và tại nhiều quốc gia EU, những người phản đối hôn nhân đồng tính cũng đang "thắng thế". Còn ông Semjén Zsolt, chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân Thiên Chúa giáo, thì coi hôn nhân là quan hệ giữa một người đàn ông và một phụ nữ, không thể gọi sự sống chung của hai người đồng tính là hôn nhân được.

H.Linh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn