KẾ HOẠCH PHONG TỎA CẦU Ở BUDAPEST BẤT THÀNH

Thứ tư - 05/04/2017 19:07

(NCTG) Bốn cảnh sát, 40 nhà báo và 8 người biểu tình - đó là tổng cộng những người có mặt lúc 8h sáng hôm nay theo kế hoạch phong tỏa cầu Tự do được công bố vào tối hôm qua nhằm phản đối việc chính quyền Hungary thông qua luật vô hiệu hóa Đại học Trung Âu (CEU). Tuy nhiên, do không đủ lượng người cần thiết nên dự định này đã bất thành.

Cô đơn bên cầu Tự do - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Cô đơn bên cầu Tự do - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Phong tỏa cầu Tự do là ý tưởng của ông Büki Zoltán, lãnh đạo của tổ chức dân sự Vì một nước Hungary Dân chủ (DM), tuy nhiên do trời mưa nên không có đủ 10 người để chính thức “chiếm” cây cầu cổ hơn 100 năm tuổi có từ thời Hoàng đế Franz Joseph này.

Chúng tôi sẽ ra cầu Xích (Lánchíd) lúc 10h, cần 25 người để phong tỏa nó”, ông Büki cho hay, ông nghĩ rằng do 8h sáng quá sớm nên thanh niên còn chưa tỉnh giấc, nhưng kế hoạch phong tỏa cầu Xích (10h) và cầu Erzsebét (12h) sẽ có đủ lực lượng tham gia.

Tôi chỉ nêu ý kiến riêng của mình, giới sinh viên sẽ quyết định là có tham gia hay không, hoặc cứ nằm há miệng chờ sung”, ông Büki chia sẻ và nói thêm rằng, ông muốn chính quyền hãy ngồi xuống bàn đàm phán với giới học sinh, với các trường đại học và rút lại dự luật mới thông qua.

Tuy nhiên, sau khi “chiếm” cầu Tự do bất thành, ông Büki chưa biết là cảnh sát Budapest đã được thông báo về kế hoạch phong tỏa hai cây cầu cổ khác của Budapest. Tényi István, người tố giác cho rằng chiếm cầu là hành động gây rối công cộng và đề nghị cảnh sát can thiệp.

Viện dẫn Luật Tụ tập Hungary, vào hồi 8h15 phút, Cảnh sát trưởng Budapest đã ra chỉ thị cấm hình thức thị uy chiếm cầu. Khi ông Büki đến chân cầu Xích cùng đông đảo phóng viên báo chí, bốn cảnh sát đã chờ ông tại đó và thông báo lệnh cấm.
 
Và cô đơn bên cầu Xích, cây cầu cổ nhất bắt ngang sông Dunube - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Và cô đơn bên cầu Xích, cây cầu cổ nhất bắt ngang sông Dunube - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Một mình thì làm sao phong tỏa được cầu” - người biểu tình cô đơn thất vọng than vãn. Theo ông, chỉ có thể buộc chính quyền ngồi vào bàn đàm phán và rút lại dự luật vừa được thông qua, nếu phong tỏa tất cả các cầu trong thành phố, nhưng phải có rất đông người ủng hộ.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng lẽ ra cảnh sát không được cấm ông chiếm cầu, ngoại trừ trường hợp nhóm biểu tình dùng vũ khí để làm điều này, hoặc giả họ cản trở sự hoạt động của các cơ quan công cộng, hay làm ùn tắc giao thông ở những tuyến đường không thể thay thế.

Nhưng tất cả những điều đó đều không xảy ra, tôi còn bàn bạc với cảnh sát nữa, nên lẽ ra việc phong tỏa phải là hợp thức. Giới học sinh không hưởng ứng, nhưng rồi họ sẽ nhận ra rằng chính quyền lừa họ, bởi lẽ không gây áp lực thì còn lâu chính quyền mới ngồi đàm phán với họ”.

Rồi ông Büki xin lỗi giới ký giả vì kế hoạch không thành sự thật, và cáo lui.

Update: Dù bị cấm, nhưng vào trưa hôm nay, một nhóm nhỏ vẫn ngồi tọa kháng để phong tỏa cầu Erzébet. Bảy người đã bị cảnh sát đưa đi. Theo tin báo chí, khá đông cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để “phòng khi hữu sự”.
 
Cảnh sát giải tán nhóm biểu tình ngồi tọa kháng trước cầu Erzébet - Ảnh: Bạn đọc index.hu
Cảnh sát giải tán nhóm biểu tình ngồi tọa kháng trước cầu Erzébet - Ảnh: Bạn đọc index.hu

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: CEU, Đại học Trung Âu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn