NGHỊ SĨ BỊ PHẠT NẶNG VÌ “PHẠM HÚY” VỚI TỔNG THỐNG?

Thứ năm - 13/04/2017 22:47

(NCTG) Chuyện tưởng đùa mà là thật: Chủ tịch Quốc hội Hungary muốn phạt các dân biểu đối lập với “khung hình phạt” nặng hơn thường lệ, vì nhóm nghị sĩ này “dám” gọi Tổng thống Áder János bằng tên (János)!

Nhóm dân biểu MSZP giương cao những tấm bảng có hàng chữ “Hãy phủ quyết!”, “Áder, đừng ký!”, kêu gọi tổng thống Hung đừng ký phê chuẩn Luật Giáo dục Đại học sửa đổi - Ảnh: index.hu

Nhóm dân biểu MSZP giương cao những tấm bảng có hàng chữ “Hãy phủ quyết!”, “Áder, đừng ký!”, kêu gọi tổng thống Hung đừng ký phê chuẩn Luật Giáo dục Đại học sửa đổi - Ảnh: index.hu

Số là, trong phiên họp của Quốc hội vào thứ Hai tuần này, nhóm dân biểu Đảng Xã hội Hungary (MSZP) giương cao những tấm bảng có hàng chữ “Hãy phủ quyết!”, “Áder, đừng ký!”, nhằm kêu gọi tổng thống Hung đừng ký phê chuẩn Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, mà theo họ là có những điều khoản vi hiến nhằm vào Đại học Trung Âu (CEU).

Đây cũng là những khẩu hiệu mà nhiều người dân đã sử dụng trong các cuộc biểu tình lớn thời gian gần đây, theo họ, Tổng thống Áder János cần dùng quyền phủ quyết của mình và trao lại đạo luật cho Tòa Bảo hiến (Tòa án Hiến pháp), để Tòa xem xét về tính hợp hiến của nó.

Tuy nhiên, vào buổi tối cùng ngày, ông Áder János đã ký phê chuẩn đạo luật, tiếp tục gây nên làn sóng bất bình lớn (và giờ đã nhằm vào chính ông, người bị coi như “bù nhìn”, “cán bộ đảng của FIDESZ”). Và hành động phản đối của đảng MSZP trong phiên họp Quốc hội khả năng là sẽ bị trừng phạt.

Thông cáo của MSZP cho hay, ông Kövér László muốn phạt tiền các dân biểu đối lập. Đây không phải là chuyện lạ và mới, vì trong quá khứ nhiều nghị sĩ đã bị phạt tiền vì giơ bảng biển chỉ trích phe cầm quyền, với lý do là họ “gây rối sự hoạt động và ảnh hưởng tới sự tôn nghiệm của cơ quan lập pháp”.

Tuy nhiên, điều đặc biệt trong dịp này, theo thông cáo của MSZP, “yếu tố tăng nặng” - khiến các nghị sĩ có thể bị phạt tiền nặng hơn - là bởi họ đã “dám” gọi tổng thống bằng tên, János (là cách gọi thân mật, và “suồng sã” hơn, không trang trọng bằng gọi họ, Áder). MSZP than rằng, đúng là chuyện “không biết nên cười hay khóc”.

Bản tin của mạng index.hu còn “bồi” thêm rằng, hẳn là ông Chủ tịch Quốc hội còn bỏ qua một điều - hoặc ông ta không muốn nhận ra -, là trong khẩu hiệu nọ, các nghị sĩ Đảng Xã hội Hungary không chỉ gọi vị tổng thống bằng tên, mà còn liều lĩnh chia động từ theo ngôi thứ hai số ít “anh”, “tôi”.

Đó là điều “tối kỵ” đối với những vị quyền cao chức trọng, và đáng dùng hình phạt khắc nghiệt hơn nữa, theo cách nhìn châm biếm của index.hu. Cuối bản tin, mạng tin này đưa ra trưng cầu ý kiến bạn đọc, nếu ai đó muốn đưa ra đề nghị với tổng thống trong Quốc hội, thì cần nói thế nào cho khỏi “phạm húy”?

- Đừng ký, cậu, Áder!

- Thưa quý ông Áder, chúng tôi van xin Ngài, đừng dùng chữ ký vàng ngọc của Ngài để phê chuẩn đạo luật!

- Thưa Tổng thống Cộng hòa, đề nghị Ngài, với thẩm quyền được đảm bảo trong Hiến pháp, đừng ký phê chuẩn đạo luật!

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 
 Từ khóa: CEU, dân biểu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn