HUNGARY: TIẾP TỤC BIỂU TÌNH LỚN CHỐNG CHÍNH PHỦ

Thứ năm - 13/04/2017 16:12

(NCTG) Trong vòng bốn ngày, đã có tới ba cuộc xuống đường lớn chống chính quyền diễn ra tại thủ đô Budapest, với sự tham dự của nhiều vạn người, trong đó đa số là giới trẻ, sinh viên và học sinh. Phong trào phản đối nội các Orbán Viktor dường như ngày càng được gia tăng.

Cuộc biểu tình “Sự phủ quyết của các anh hùng” tại quảng trường anh hùng, Budapest. 12-4-2017 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Cuộc biểu tình “Sự phủ quyết của các anh hùng” tại quảng trường anh hùng, Budapest. 12-4-2017 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Chiều Chủ nhật tuần trước, 60-80 ngàn người đã tuần hành với nguyện vọng Tổng thống Áder János không ký phê chuẩn Luật Giáo dục Đại học với những điều khoản có thể dẫn tới sự “khai tử” Đại học Trung Âu (CEU), ngôi trường “tinh hoa” có thứ hạng cao nhất tại Hungary.

Tuy nhiên, Tổng thống Hungary vào tối hôm sau, vẫn đặt bút ký phê chuẩn, vì cho rằng đạo luật là hợp hiến. Ngay sau đó, rất đông người đã tụ tập trước Dinh Tổng thống (Cung Sándor) để phản đối, rồi vài ngàn người tỏa ra khắp các phố phường ở trung tâm thủ đô Budapest.

Xuất hiện thêm một nhóm tổ chức biểu tình mới mang tên Nhóm Dân sự, trong đó nhiều thành viên không chỉ phản đối đạo luật “lex CEU”, mà còn chỉ trích việc chính quyền chuẩn bị thông qua dự luật làm khó dễ và nhằm triệt tiêu các tổ chức dân sự độc lập mà họ coi là kẻ thù.
 
Trẻ em cũng có mặt trong cuộc tuần hành - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Trẻ em cũng có mặt trong cuộc tuần hành - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Tối hôm qua 12-4, hơn 100 tổ chức dân sự đã hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm tổ chức, và tham gia cuộc tuần hành mang tên “Sự phủ quyết của các anh hùng” (Hősök vétója) với điểm sáng là màn tụ tập và tạo thành hình một trái tim khổng lồ tại quảng trường Anh hùng.

Tuy nhiên, bên cạnh thông điệp ngoạn mục đó - được đưa ra ngay tại quảng trường kỷ niệm sự kiện lập quốc thiêng liêng của dân tộc Hungary -, cuộc biểu tình tối qua còn đáng nhớ ở chỗ nó kéo dài rất lâu, và đoàn người biểu tình tràn ngập các đường phố chính của Budapest.

Hoàn toàn không dừng lại với màn “trình diễn” ở quảng trường Anh hùng, trong đêm tối, các nhóm biểu tình vừa hô khẩu hiệu chống chính quyền, phản đối đảng FIDESZ và Thủ tướng Orbán Viktor, vừa “tùy hứng” tuần hành khiến các nhà báo cũng không biết được họ đi đâu.
 
Cảnh sát ngăn nhóm biểu tình, không cho tới gần trụ sở của đảng cầm quyền FIDESZ - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Cảnh sát ngăn nhóm biểu tình, không cho tới gần trụ sở của đảng cầm quyền FIDESZ - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Trụ sở đảng FIDESZ ở phố Lendvay cũng là một “điểm đến tiềm năng” của đoàn, tuy nhiên hàng rào cảnh sát rất đông đảo được chuẩn bị kỹ càng đã ngăn họ từ xa. Khẩu hiệu “Orbán cút đi!” được hô vang, và đôi bên có xô đẩy nhau một chút, tuy không có ẩu đả gì đáng kể.

Một bộ phận khác thì tới Ga Tây - nhà ga cổ nhất của thủ đô - trên trục đường chính Đại lộ Vòng cung Lớn, rồi “chiếm” quảng trường Bát Giác, giao lộ quan trọng của Budapest. Tại đây, nhiều người biểu tình đã “trải chiếu” ngồi chơi bài, hô khẩu hiệu chống chính phủ rất náo nhiệt.

Báo chí Hung tường thuật trực tiếp sự kiện này cho hay, đường phố Budapest ngập trong bầu không khí tưng bừng như lễ hội. Một số người đốt cháy những tờ “tham vấn quốc gia”, mà chính phủ Hung gửi tới cử tri kèm sáu câu hỏi chống EU với mục tiêu “Hãy chặn đứng Brussels!”.
 
Các trường trung học cũng hưởng ứng tại chỗ theo cách và khả năng của mình - Ảnh: index.hu
Các trường trung học cũng hưởng ứng tại chỗ theo cách và khả năng của mình - Ảnh: index.hu

Trong cả buổi tối, các nhóm biểu tình phân vân vì muốn đi tới các điểm khác nhau như thành Vár (nơi tọa lạc Cung điện Hoàng gia và Dinh Tổng thống), quảng trường trung tâm Deák Ferenc, nhưng đa số tập trung tại quảng trường Kossuth Lajos, trước Nhà Quốc hội Hungary.

Chừng 9h30 tối, các nhóm biểu tình gặp nhau trước tòa nhà nghị viện, con số lên tới vài ngàn người. Đa số ở độ tuổi khoảng 25 hoặc trẻ hơn, có nhiều học sinh trung học cũng tham gia tuần hành. Mobile họ mang theo được đồng thanh bật sáng và giơ lên trời rất ngoạn mục.

Nhiều khẩu hiệu chống FIDESZ tiếp tục được hô vang, trong đó thông điệp lặp đi lặp lại là “chính phủ này đã thất bại”. Sau khi chính thức giải tán ở quảng trường Kossuth, còn vài ngày người trở về quảng trường Bát Giác và lại “chiếm” nơi này cho tới gần 5h sáng mới chịu thôi...
 
Chiếm quảng trường Bát giác (Októgon) - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Chiếm quảng trường Bát giác (Októgon) - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Điểm mới và quan trọng trong cuộc biểu tình tối và đêm hôm qua là không chỉ ở thủ đô, mà nhiều thành phố khác tại Hungary người dân cũng xuống đường tuy ít hơn và không “hoạt náo” bằng, như ở Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Sopron và Szeged.

Cần nói thêm là một số người tham gia các cuộc biểu tình mới đây đã bị sách nhiễu một cách mờ ám, thiếu minh bạch, có người bị bắt vì bị cho là “quấy rối trật tự trị an công cộng”, nhưng người dân không sợ hãi vì cảm thấy công luận đang có thiện cảm và đứng về phía họ.

Mới đây nhất, ông Jeszenszky Géza, cựu Ngoại trưởng, Đại sứ Hungary tại Washington và Oslo cũng phải nói rằng chính sách bợ đỡ Putin hiện tại của nội các Hung khiến nước này lâm vào thế bị lệ thuộc, nền dân chủ Hung đang gặp nạn và “nội các này ngày càng khó chấp nhận”.

(*) Có thể xem chùm ảnh về cuộc biểu tình của phóng viên ảnh Bődey János (index.hu) tại đây.

Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn