BỊ HÀNH HUNG VÌ ỦNG HỘ CEU

Thứ hai - 24/04/2017 05:04

(NCTG) Nhà văn Beregi Tamás và bạn bè bị hai người đàn ông lạ mặt gây sự và hành hung vì đeo huy hiệu ủng hộ Đại học Trung Âu (CEU), theo lời kể của anh trên mạng xã hội Facebook (FB).

Nhà văn Beregi Tamás - Ảnh: Facebook của nhân vật

Nhà văn Beregi Tamás - Ảnh: Facebook của nhân vật

Người bạn tôi (cao khoảng 195cm) bị ngã bổ nhào giữa đống bàn ghế đổ vỡ bởi một cú đá thôi sơn. Còn tôi thì bị giật huy hiệu, giằng xé áo khoác, áo len và túi xách”, Beregi Tamás kể. Chuyện xảy ra vào hồi 1h sáng thứ Bảy tuần trước, 22-4-2017 tại một quán bar dân vũ Hungary mang tên Rácskert ở trung tâm Budapest.

Giữa chừng, họ hét lên là sẽ tẩn cho chúng tôi một trận, họ không thể chịu được nếu kẻ thù của dân tộc - những kẻ khiêu khích và theo chủ nghĩa tự do - còn lởn vởn quanh họ”, nạn nhân thuật lại. Chỉ thiếu chút nữa, anh và người bạn còn bị lôi ra ngoài phố để tiếp tục bị đánh đập.

Được biết, bảo vệ của quán bar không can thiệp và rốt cục, hai nhân viên bartender - một trong đó là nữ - đã can ngăn hai kẻ hành hung. Về sau, quán Rácskert có đăng tải lời xin lỗi trên mạng FB, 

Beregi Tamás nói thêm rằng, anh muốn chúc mừng Thủ tướng Orbán Viktor cùng giới lãnh đạo Hungary, những người trong nhiều năm qua đã kiên trì và liên tục sản xuất, tạo dựng ra hình ảnh kẻ thù và tiêm nhiễm sự thù hằn vào tinh thần những kẻ “bại não” như hai tên đã hành hung anh.

Xã hội Hungary, bởi giới lãnh đạo thượng đỉnh như thế, đã trở nên tệ hại tới mức hiện tại, con người có thể bị hành hung chỉ vì họ đeo huy hiệu và yêu quý một trường đại học - Beregi Tamás kết luận.

Trần Lê, theo hvg.hu


 
 Từ khóa: CEU, Đại học Trung Âu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn