LÃNH ĐẠO THƯỢNG ĐỈNH HUNGARY BỊ DÂN “DẰN MẶT”

Thứ ba - 13/06/2017 03:17

(NCTG) Trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại một thành phố nhỏ ở miền Nam nước Hung, ứng viên do đảng cầm quyền FIDESZ ủng hộ đã thắng cử, nhưng sự kiện được công luận để ý nhất lại là chuyện một yếu nhân của FIDESZ đã bị cử tri to tiếng khi về đây vận động cho “gà nhà” của mình.

Ông Lázár János bị một phụ nữ “dằn mặt” - Ảnh chụp từ clip

Ông Lázár János bị một phụ nữ “dằn mặt” - Ảnh chụp từ clip

Bà Nyergesné Kovács Erzsébet, một ứng viên “độc lập” nhưng được Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) ủng hộ, đã chiếm được 609 phiếu bầu trên tổng số 1.414 phiếu, vượt người thứ nhì (được 532 phiếu) cũng là ứng viên độc lập, ông Debreczeni István.

Được biết, thành phố nhỏ Csanádpalota có 2.445 người đủ tư cách đi bỏ phiếu trên tổng số 2.800 cư dân, và 59% đã đi bầu. Cuộc bầu cử chính quyền địa phương sở dĩ phải tổ chức giữa kỳ, vì ông Kovács Sándor, người đứng đầu chính quyền, vừa qua đời.

Bản thân cuộc bầu bán không có gì quá đáng để tâm, nhưng giới truyền thông có ghi nhận được một sự kiện “đáng đồng tiền bát gạo”. Ấy là việc Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng, ông Lázár János, một người được coi là ăn nói điềm đạm, đã phải văng tục khi đấu khẩu với dân.

Trong khi ông phát biểu, biểu dương ứng viên của mình và đề nghị cư dân bỏ phiếu cho đương sự, một phụ nữ đã nhiều lần to tiếng kiểu “ăn miếng trả miếng” với vị chính khách thượng đỉnh này. Cuộc đấu khẩu trở nên rất căng thẳng khi người phụ nữ nhắc lại một câu chuyện cũ.

Đó là một phát ngôn của ông Lázár János từ mùa xuân 2011, trên cương vị người đứng đầu TP. Hódmezővásárhely, đồng thời là trưởng nhóm dân biểu FIDESZ trong Quốc hội Hungary. Vị chính khách nói rằng, ông làm việc cật lực nên không phải hổ thẹn về những gì ông có.

Tiếp đó, câu nói sau của ông đã bị coi là khinh thường người nghèo: “Con người ta tích tiểu thành đại, từng bước. Ai không làm được điều này, ai tay trắng thì cũng chỉ có giá trị tới ngần ấy, tôi nghĩ vậy. Ai không có chút thành đạt trong đời, thì cũng chỉ có giá trị đến vậy, tôi có thể nói như thế”.

Nhắc lại ý này của vị bộ trưởng (tuy không chính xác từng từ), người phụ nữ nọ rất gay gắt nói rằng cư dân trong vùng sống với thu nhập 50 ngàn Forint (chứ không phải 420 ngàn, ngụ ý mức lương của vị chính khách), nên chớ “dạy” họ phải bầu bán cho ai, họ sẽ tự biết quyết định.

Và bà lớn tiếng át lời ông Lázár János “ông cũng đừng có chỉ chỏ”, “không có thưa bà thưa cô gì cả”, khi ông này tìm cách làm dịu tình hình.

Đoạn clip do một cơ quan truyền thông địa phương ghi lại cho thấy, khi đôi bên nói đi nói lại và đôi co như trong một cuộc cãi lộn, vị bộ trưởng phải cố gắng lắm để kiềm chế, nhưng ông cũng phải buông một câu nói tục, điều hoàn toàn không đặc trưng cho cách ăn nói thông thường của ông.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 
 Từ khóa: Lázár János
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn