THẮNG KIỆN NHÀ NƯỚC HUNGARY, HAI NGƯỜI TZIGANE LÀM TỪ THIỆN

Thứ hai - 07/08/2017 15:41

(NCTG) Đó là câu chuyện của Dömötör Norbert và Király Alfréd, hai người Tzigane ở vùng Devecser vừa thắng kiện Nhà nước Hungary tại Tòa Nhân quyền Châu Âu (Tòa Strasbourg) tháng 1 năm nay.

Hai người chiến thắng Nhà nước Hungary - Ảnh: index.hu

Hai người chiến thắng Nhà nước Hungary - Ảnh: index.hu

Cách đây 5 năm, vào ngày 6-8-2012, một nhóm các thành viên hai tổ chức cực đoan JOBBIK và “Sáu mươi tư tỉnh thành” (Hatvannégy Vármegye) tổ chức một cuộc “biểu dương lực lượng” lớn tại vùng Devecser, với những khẩu hiệu đòi tái lập án tử hình và chửi bới “những tên tội phạm Tzigane”.

Chừng một ngàn người “tuần hành” qua các đường phố mà họ cho là có người Tzigane sinh sống, đe dọa và tấn công một số gia đình Tzigane trong vùng, ném đá và các mảnh bê-tông vào nhà cửa, khiến hai người bị thương, gây nên sự hoảng loạn trong cộng đồng Tzigane địa phương. 

Cảnh sát hiện diện đông đảo với mục tiêu chính thức là giữ trật tự cho cuộc tuần hành, nhưng từ đầu đến cuối “án binh bất động” không hề can thiệp, cũng không giải tán khi đám đông gây hấn. Thậm chí, các đại diện cơ quan hành pháp cũng không kiểm tra giấy tờ những kẻ tấn công.
 
Không bảo vệ cư dân khỏi sự kỳ thị và bạo lực của “quần chúng tự phát” côn đồ là “tội” của chính quyền - Ảnh: Nagy Lajos (MTI)
Không bảo vệ cư dân khỏi sự kỳ thị và bạo lực của “quần chúng tự phát” côn đồ là “tội” của chính quyền - Ảnh: Nagy Lajos (MTI)

Được sự hỗ trợ pháp luật của tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền Ủy ban Helsinki Hungary, hai người đàn ông Tizgane trong vùng là Dömötör Norbert và Király Alfréd đã đệ đơn kiện Nhà nước Hungary vì theo họ, cảnh sát đã để mặc cho gia đình và cộng đồng của họ bị tấn công.

Tuy nhiên, sau 3 năm kiện cáo, tòa các cấp tại Hungary đều ra phán quyết cho rằng cảnh sát hành xử như vậy là đúng, vì cuộc tuần hành “về cơ bản là ôn hòa”, và nếu cảnh sát giải tán đoàn người, thì hậu quả có thể còn hơn là cứ để nhóm cực đoan này tự do “biểu dương lực lượng” như họ đã làm.

Trong phiên xử của Tòa phúc thẩm (Tòa án Tối cao Hungary) vào cuối tháng 9-2015, Tòa còn buộc hai nguyên đơn phải chi trả tổng cộng 300 ngàn Forint án phí. Được sự giúp đỡ của Ủy ban Helsinki Hungary, chỉ trong vòng vài ngày, hai nguyên đơn đã quyên góp được đủ số tiền đó.

Khi ấy, hai người hứa rằng, nếu họ thắng kiện tại Tòa Strasbourg, họ sẽ “trả lại” sự ủng hộ đó. Và cơ hội đã đến: đầu năm nay, Tòa Strasbourg ra phán quyết xử thắng cho họ, buộc Nhà nước Hungary phải bồi thường khoảng 7.500 Euro, và trả án phí chừng 3.200 Euro cho mỗi người.

Sau nửa năm, Nhà nước Hungary đã chuyển khoản khoản tiền kể trên cho hai nguyên đơn, và hai người này đã lập tức thực hiện lời hứa của họ: ủng hộ tổng cộng 300.000 Forint cho hai tổ chức xã hội và dân sự.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn