Họ Ôn tại Budapest: “ÔNG CỤ VỚI NỤ CƯỜI THƯỜNG TRỰC”

Thứ sáu - 24/06/2011 17:31

(NCTG) Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có thể cảm thấy như đang “ở nhà” trong hoạt động đầu tiên tại Hungary vào chiều thứ Sáu 24-5: trước cổng vào Ðại học Tổng hợp Budapest (ELTE), các đại diện cộng đồng người Hoa tại Hungary đã đứng nhất loạt phất cờ để chào đón ông.


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (giữa) cùng TS. Réthelyi Miklós (phải), Bộ trưởng Bộ Các nguồn lực Quốc gia Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)


Sau 24 năm, mới có một vị Tổng lý Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa công du Hungary, trong khi về phía Hungary, đã có nhiều lãnh đạo cấp cao của nước này qua Bắc Kinh - gần đây nhất là chuyến thăm Triển lãm Thế giới 2010 (Thượng Hải) của Thủ tướng Orbán Viktor vào tháng 11 năm ngoái.

Chính trong dịp đó, ông Orbán Viktor đã gửi lời mời tới người đồng nhiệm Ôn Gia Bảo và chuyến công du Hungary lần này của họ Ôn được coi là thành tựu ngoạn mục nhất của chiến lược đối ngoại của nội các Orbán: chủ động tìm kiếm một cách có ý thức những cơ hội nhằm phát triển mối bang giao với Bắc Kinh.

Vỗ tay luôn luôn

Hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú đã được tổ chức để chào đón ông Ôn Gia Bảo trong khuôn viên Ðại học Tổng hợp Budapest: báo chí Hungary ghi nhận các tiết mục múa lân, dân vũ Hungary, ca múa nhạc và đọc thơ tiếng Trung, biểu diễn võ thuật truyền thống Trung Hoa, Thái Cực Quyền...

Ðược biết, trước khi đoàn xe của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới hiện trường, có hai ba người cầm bảng có dòng chữ “Free Tibet!” (Tự do cho Tây Tạng!) đứng chờ ở cổng trường đại học, nhưng họ đã nhanh chóng bị cảnh sát “mời” đi chỗ khác.

Ðiểm đặc biệt là theo thông tin của Ban tổ chức (BTC), phía Trung Quốc đã yêu cầu các nhà báo Hungary không tác nghiệp trong sự kiện này, nên giới ký giả bản địa chỉ nắm bắt được thông tin thông qua các cuộc phỏng vấn những người tham dự.

Chừng 200 người đã có mặt trong buổi “giao lưu” với Ôn Gia Bảo, trong đó phân nửa là sinh viên Tổng hợp, phần còn lại là người Hoa sinh sống tại Hungary. Các sinh viên phải đăng ký trước qua email cách đây 2 tuần, nhưng không phải ai cũng được chấp nhận vì theo BTC, “lượng người đăng ký vượt xa mức chờ đợi”.

Ôn Gia Bảo cũng phát biểu, nhưng bài phát biểu dự định trong 5 phút của ổng đã kéo dài tới 20 phút vì còn phải dịch lại, và vì những tràng pháo tay không ngừng nghỉ” - một sinh viên Hungary, hiện đang theo học Khoa Trung Quốc, cho hay.

Ngợi ca nước chủ nhà

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh rằng 24 năm qua, đến nay mới có một vị Thủ tướng Trung Quốc sang thăm Hungary - khoảng thời gian này quả là dài, nhưng tình hữu nghị Trung - Hung vẫn phát triển không ngừng, “như dòng chảy hai con sông Danube và Dương Tử”.

Trong mắt Ôn Gia Bảo, Hungary được đánh giá là một dân tộc quả cảm, chuyên cần và có nền văn hóa phát triển - trong bài phát biểu, ông còn nhắc đến tên hai vĩ nhân Hungary, đại nhạc sư Liszt Ferenc và thi sĩ Petőfi Sándor.

Không những thế, ông còn tỏ ra thông thạo về nền văn hóa Hungary khi nhắc đến 14 người (gốc) Hungary được giải Nobel, về vitamin C (gắn liền với tên tuổi khoa học gia Szent-Györgyi Albert, Giải Nobel Y - Sinh học), cũng như về Khối vuông Rubik. “Ông ta bảo, chơi Rubik rất khó, tôi cũng đã thử rồi” - một nhân chứng cho hay.

Ôn Gia Bảo chủ yếu nói về tầm quan trọng của mối bang giao Trung - Hung, nhưng ông cũng nhắc tới vai trò của giới trẻ: “Có thể dựa vào lớp trẻ để gia tăng tình hữu nghị giữa hai quốc gia”, Thủ tướng Trung Quốc tỏ vẻ hài lòng khi nói với các sinh viên Hungary đang theo học tiếng Trung, rằng mối quan hệ vẫn được củng cố giữa hai nền văn hóa khác biệt.

Cởi mở và thoải mái

Sau phần phát biểu, có 3 người được đặt câu hỏi cho Ôn Gia Bảo. Một cô bé 8 tuổi - học sinh Trường Song ngữ Trung - Hung - hỏi cô có thể sang Bắc Kinh học đại học được không, và được nhận câu trả lời “bác vui mừng chờ đón cháu” kèm những lời khuyên về học tập.

Trả lời một câu hỏi khác, họ Ôn khẳng định, Trung Quốc sở dĩ phát triển nhanh nhờ những cải cách, những tiến bộ, phát minh khoa học, và vì nước này đã bắt đầu mở cửa tới các nền văn hóa khác và có ý thức học hỏi bạn bè quốc tế.

Những người được hỏi cho hay dù có nhiếu vệ sĩ vây quanh, nhưng Ôn Gia Bảo rất cởi mở và thoải mái, ông bận một bộ Âu phục giản dị và còn bắt tay với nhiều người. Theo không ít người có mặt trong cuộc “giao lưu”, họ Ôn “như một ông cụ dễ gần, miệng lúc nào cũng nở nụ cười thường trực”.

Có thể không hào hứng lắm với những buổi tiếp tân thế này, nhưng nó hoàn toàn ổn”, một sinh viên Khoa Trung Quốc chia sẻ. Theo anh, BTC đã phát cờ Hungary và Trung Quốc cho những người tham dự để vẫy khi Ôn Gia Bảo tới. Anh cũng cho biết, vị thủ tướng đã nhận được những tràng pháo tay dài, nhưng đây là chuyện bình thường chứ không liên quan gì tới sùng bái cá nhân, vì “Trung Quốc đã có truyền thống cũ như thế”.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn