GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH HUNGARY TRONG KÝ ỨC VIỆT NAM

Thứ hai - 22/08/2011 12:58

(NCTG) Hơn 400 người từng có những năm tháng học tập, nghiên cứu và sinh sống trên đất nước Hungary đã tụ họp trong một buổi gặp mặt đầy không khí đầm ấm, “cây nhà lá vườn”, vào sáng Chủ nhật 21-8 tại Đại học Công nghiệp Việt-Hung (Thạch Thất, Hà Tây).



Đây là cuộc gặp mặt hữu nghị được tổ chức theo truyền thống hàng năm nhân dịp Quốc khánh Hungary (20-8) và Việt Nam (2-9). Có thể ghi nhận sự hiện diện của các vị khách: ông Đỗ Bá Khoa, Tổng thư ký Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Dũng, Nguyên Ðại sứ Việt Nam tại Hungary và Phu nhân; ông Nguyễn Thế Quang, Nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary nhiệm kỳ 2 cùng một số đại diện báo chí, truyền thông.

Đơn vị đăng cai tổ chức, Đại học Công nghiệp Việt-Hung - một minh chứng, biểu tượng của mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam – Hungary - đã dành cho các vị khách một chương trình văn nghệ hết sức nhiệt tình, nồng hậu. Các bài hát, điệu nhảy Hungary trong chương trình, được thể hiện bởi các nghệ sĩ nghiệp dư đều khiến cử tọa cảm động: các vũ khúc sôi động, màn múa “Hương sắc Việt-Hung”, ca khúc “Anh còn nhớ tới em không?”…



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Đăng Vang – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary – nói: “Mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Hungary được hình thành và không ngừng phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua và có thể khẳng định hợp tác Việt Nam-Hungary trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ…

Hungary có một vị trí đặc biệt trong tình cảm và ký ức của nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt trong lòng trên 3.500 lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và hàng nghìn công nhân kỹ thuật…”.

Tuy vậy, một nét đáng chú ý của cuộc gặp là thành phần tham dự chủ yếu vẫn là những gương mặt tuổi trung niên – tức thế hệ lưu học sinh Việt Nam tại Hungary từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Có thể đây cũng là điều khiến nhiều người phải suy nghĩ. Như ông Nguyễn Đăng Vang nhấn mạnh: “Rõ ràng là Hungary có một vị trí đặc biệt trong khối óc và ký ức người Việt Nam, nhưng những ký ức đó sẽ phai mờ nếu không được gìn giữ, bảo tồn”…



Trong phát biểu của mình, ông Váraljai Márton László, Công sứ Toàn quyền, Phó Đại sứ, Lãnh sự ĐSQ Hungary tại Việt Nam đã nhắc tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, chuyển lời chúc của Đại sứ Vizi László tới cử tọa và có vài lời về ý nghĩa của ngày Quốc khánh Hungary 20-8. Tiếp đó, ông Phạm Viết Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary đã trình bày bản báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội trong một năm (8-2010 - 8-2011).

Sự kiện đặc biệt trong chương trình là việc Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Váraljai Márton László như một lời tri ân và chia tay sau 12 năm ông công tác ở Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hội cho những người nước ngoài có đóng góp to lớn vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các nước.

Ông Váraljai Márton László hồi tưởng: “Cách đây 27 năm, tôi tới Việt Nam lần đầu tiên. Lúc đó nhân dân Việt Nam sống trong hoàn cảnh rất khó khăn, và chúng tôi cũng vậy. 27 năm qua, Việt Nam đã đi được một chặng đường rất dài… Các con của tôi đã có những năm tháng sinh sống tại Việt Nam, các cháu cũng đi học ở đây, và các cháu, tôi và phu nhân của tôi sẽ không bao giờ quên được Việt Nam.



Điều tuyệt vời là tôi được ở đây hôm nay, để trò chuyện với quý vị - những người bạn của chúng tôi, những người luôn nhớ tới Hungary với tấm lòng rất đặc biệt. Và chúng tôi cũng vậy: chúng tôi cũng sẽ luôn nhớ tới Việt Nam với tình cảm rất đặc biệt”.

Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa, tôi sẽ về nước và kết thúc nhiệm kỳ của mình. Tôi và gia đình tôi đều đã có những kế hoạch… và tôi rất hy vọng là tôi sẽ sớm có mặt ở Việt Nam, và chúng ta lại có thể gặp nhau ở một cuộc gặp như thế này. Có thể trong hoàn cảnh khác, môi trường khác, nhưng tình bạn không bao giờ thay đổi” – vị Công sứ, Phó Đại sứ phát biểu cảm ơn trong tiếng vỗ tay vang dội của cử tọa.

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp, lễ phát động quyên góp học bổng cho học sinh, sinh viên nạn nhân chất độc da cam đã được tiến hành và được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary. Cuộc gặp kết thúc với tiệc cocktail, tại đó, các vị khách có dịp thưởng thức một số món ăn “quốc hồn quốc túy” của văn hóa ẩm thực Hungary.

Bài: Đoan Trang - Ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn