ĐẢNG FIDESZ CŨNG CHÁN NGÁN VỊ DÂN BIỂU “BẤT TRỊ”

Thứ sáu - 10/08/2007 22:46

(NCTG) Theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, đảng FIDESZ cũng cảm thấy ngán ngẩm vị dân biểu Lengyel Zoltán, người chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành tâm điểm của những bê bối.

Dân biểu Lengyel Zoltán chỉ vết thương mà ông khẳng định là bị cảnh sát hành hung. Tuy nhiên, cơ quan hành pháp Hung lại cho rằng chính vị chính khách đã ỷ thế dân biểu, dọa dẫm và tát một cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ

Mới cách đây một tháng, ông Lengyel László đã lái xe ẩu ban đêm, rồi ỷ thế dân biểu đụng độ với cảnh sát khi bị kiểm tra bằng lái mà ông không mang theo người (theo khẳng định của cơ quan hành pháp Hung). Đầu tuần này, hai tờ báo Hung lại đăng tin và ảnh một người đàn ông khỏa thân trước cây thánh giá và cho biết: một kẻ nặc danh khẳng định đó chính là vị chính khách!

Theo tờ báo điện tử [index], một trong hai tờ báo bị vị dân biểu kiện và đòi bồi thường nhiều triệu Ft vì “tội” đăng ảnh, (chuỗi) ảnh khỏa thân này thực ra không mới. Mùa thu năm 2005, một cựu cộng tác viên [origo], tờ báo mạng lớn của Hung, cũng nhận được một điện thư (e-mail) kèm những tấm ảnh này. Người ký giả nọ còn cho biết: dạo đó, nhiều nhà báo khác cũng nhận được các điện thư với nội dung tương tự.

Điều đáng chú ý là sau một ngày im lặng, ông Lengyel Zoltán - hiện đang “nghỉ hè” -, chỉ lên tiếng thông qua luật sư của ông về việc ông sẽ khởi kiện báo chí. Ông cho biết thêm: nếu thắng kiện, khoản tiền bồi thường sẽ được ông tặng Bệnh viện Nhi Bethesda. Tuy nhiên, vị chính khách không hề có liên lạc gì với đảng FIDSZ mà ông là thành viên, khiến FIDESZ không biết trả lời ra sao với báo chí trong vụ này, “một khi lãnh đạo chúng tôi còn chưa trao đổi được với Lengyel”. Phát ngôn viên phó của FIDESZ, ông Cser-Palkovics András - khi bị hỏi “ông có ý kiến ra sao khi vị dân biểu không lên tiếng với ban lãnh đạo đảng?” -, chỉ biết đáp: “Chúng tôi vẫn đang tìm Lengyel Zoltán, chúng tôi muốn nói chuyện với ông ấy trong vụ này… hy vọng chúng tôi sẽ không phải chờ lâu. Sau đó, chúng tôi sẽ cho biết ý kiến của đảng và cả những quyết định có thể có trong vụ này”.

Hai tờ báo điện tử hàng đầu của Hungary là [origo] và [index] cũng nhiều lần tìm cách gọi điện cho vị chính khách, nhưng ông ta không nghe máy. Người vợ của ông Lengyel (hai người đang làm thủ tục ly dị) thì cho báo chí biết: cô không biết về những bức ảnh đó, nhưng nếu giả sử đó đúng là chồng cô, thì cần phải hỏi trực tiếp ông ta rằng, ông ta khỏa thân như thế ở đâu, và cho ai?

Hoàng Tuấn, theo [index]/[origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn