VỀ CUỘC THI MISS ASIA 2008 TẠI HUNGARY

Thứ sáu - 26/09/2008 01:04

(NCTG) Như NCTG đã có dịp đưa tin, cuộc thi Miss Asia 2008 (Hoa hậu Châu Á 2008) tại Hungary, kết thúc vào tuần đầu tháng 9-2008 với chiến thắng thuộc về Lê Hoàng Linh Rózsa (Hoa hậu), Trần Thị Ánh Tuyết Tündy (Á hậu 1) và Baatar Ariunsanaa (Á hậu 2, Mông Cổ), đã được sự tham gia và hưởng ứng của nhiều bạn trẻ lứa tuổi "teen".

Cuộc thi thu hút sự chú ý của cử tọa - Ảnh: N.T.A. (Diễn đàn TÖKJÓ)

Cuộc thi cũng cho thấy, phù hợp với đánh giá của Ban tổ chức (BTC) và một số gia đình Việt Nam, nhu cầu có một sân chơi, đọ sức và gặp gỡ, giao lưu của thế hệ thứ hai, ba... của cộng đồng Việt Nam tại Hungary là đáng kể.

Tuy nhiên, do tổ chức lần đầu, Miss Asia 2008 đã gặp phải nhiều "hạt sạn" dễ nhận ra mà không ít bạn trẻ, sau khi cuộc thi kết thúc, đã nhắc đến như một sự đáng tiếc. Với mục đích có những sân chơi thường xuyên và hoàn hảo hơn cho giới trẻ Việt Nam tại Hungary, NCTG đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với anh Nahm András, một thành viên BTC Miss Asia 2008. Xin được giới thiệu với bạn đọc!

NCTG: Trước hết, xin anh cho biết: cơ sở nào - hay cá nhân nào - đã tổ chức sự kiện này?

Nadm András (NA): BTC Miss Asia 2008 là Công ty Tổ chức sự kiện đã tổ chức cuộc thi Miss China 2007 (Hoa hậu Trung Quốc tại Hungary) vào năm ngoái. Hãng chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc thi sắc đẹp và biểu diễn thời trang, và chúng tôi coi việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Châu Á là một thử thách thú vị. Tham gia cuộc thi này là các thí sinh Viễn Đông sinh sống tại Hungary, nhưng cha mẹ là người gốc Á. Cuộc thi là kết quả một quá trình làm việc kéo dài nhiều tháng của một nhóm gồm các thành viên tổ chức người Hungary và cả người Châu Á.

NCTG: Các hội đoàn của những cộng đồng Châu Á sinh sống tại Hungary có biết tới, và có được mời tham gia hoạt động tổ chức?

NA: Chúng tôi đã tìm cách thông báo và mời tất cả các hội đoàn, tổ chức. Tuy nhiên, vì đây là cuộc thi đầu tiên nên việc tìm ra mọi con đường, và rút kinh nghiệm, là điều khó khăn: chúng tôi cho rằng nếu cuộc thi thành công và sang năm, chúng tôi lại tổ chức nữa, thì chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi ở mức cao nhất.

NCTG: Tên cuộc thi khá "to tát" (Hoa hậu Châu Á), nhưng đa phần chỉ các thí sinh Việt Nam tham dự, không thấy sự hiện diện của các cô gái người Hoa, cộng đồng Châu Á đông đảo và mạnh nhất tại Hungary? Phải chăng là vì các kênh thông tin hạn chế?

NA: Chúng tôi đã thông báo cuộc thi trên nhiều kênh: poster, tờ rơi và cả trên mạng iwiw. Về phần cộng đồng Hoa kiều, chúng tôi có quảng cáo trên tờ "Tân đạo báo" (XinDaoBao, là tờ báo được ưa chuộng nhất của người Hoa ở Hungary) và chính chúng tôi cũng ngạc nhiên: cho dù là cộng đồng Châu Á đông đảo nhất ở Hungary, chỉ có 1-2 thí sinh người Hoa đăng ký tham dự nhưng rồi cuối cùng, họ cũng rút. Thoạt tiên, chúng tôi đã định tổ chức cuộc thi vào đầu tháng 8-2008, nhưng chính vì phần quảng bá cho cộng đồng người Hoa nên chúng tôi mới chọn thời điểm lùi lại 1 tháng. Có lẽ lý do là bởi vì, cho dù cộng đồng người Hoa là đông đảo nhất, nhưng số thanh niên Việt Nam sống ở đây thì lại nhiều hơn hẳn.

NCTG: Nhiều thí sinh tham dự cuộc thi còn ở độ tuổi vị thành niên. Có người cho rằng màn trình diễn Trang phục áo tắm của các em là không hợp với "chuẩn mực" Châu Á. Anh nghĩ sao về điều này?

NA: Thoạt tiên, chúng tôi cũng định thay màn trình diễn áo tắm bằng một nội dung khác, những các thí sinh quyết định là nên có phần này. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng tìm cách đua màn trình diễn ấy vài "khuôn khổ", vì vậy, các thiếu nữ đều đeo khăn ngang hông và nếu muốn, các em có thể chọn bộ đồ tắm một mảnh. Chúng tôi cho rằng, màn thi này không vượt quá khuôn khổ, chẳng hạn như khi các em đi phơi nắng ngoài bãi. Chúng tôi đã xem rất nhiều cuộc thi sắc đẹp của các nước Viễn Đông, họ cũng tổ chức một cách tương tự, mặc dầu ở đó những chuẩn mực xã hội còn rất nghiêm ngặt. Dù sao đi nữa, thi áo tắm không phải là nội dung chính của cuộc thi: vai trò ấy thuộc về màn trình diễn Trang phục truyền thống, được các thí sinh chuẩn bị với sự biên đạo riêng, và các em xuất hiện trên sân khấu trong trang phục dân tộc.

NCTG: Mục đích của cuộc thi Miss Asia 2008, theo BTC, là gì?

NA: Chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện làm cầu nối giữa truyền thống Viễn Đông và sự trẻ trung, hiện đại của lớp trẻ. Vì vậy, chúng tôi thấy quan trọng là trước cuộc thi, chúng tôi đã trò chuyện với rất nhiều bạn trẻ, những người không có bất cứ một chương trình trẻ trung nào để tham gia. Vấn đề của các em là, cho dù gốc Á (và các em tự hào về điều đó), nhưng các em sinh sống ở đây (có những em chưa hề về thăm nhà, kể từ khi bố mẹ sang Hungary), nghĩa là các em trưởng thành trong môi trường Hungary, một môi trường Hung đã trở thành một phần hiển nhiên trong tính cách và cuộc đời các em, không khác gì cội rễ Châu Á của các em. Sống ở đây nên các em cũng có sự quan tâm như bất cứ bạn trẻ nào khác: ví dụ, có những em gái muốn thử nghề người mẫu, hoặc truyền thông.

Những buổi tập của các em đều diễn ra công khai, nhiều bậc phụ huynh cũng đến xem con cái mình tập luyện. Chúng tôi cố gắng giành để được sự tin tưởng, một yếu tố tối quan trọng mà cuộc thi cần phải có.

NCTG: Nhìn lại cuộc thi với những mặt "được" và "chưa được", BTC đánh giá như thế nào về Miss Asia? Dự định trong tương lai của các anh?

NA: Giới trẻ rất muốn thể hiện mình và điều này không chỉ là vấn đề ngoại hình. Cuối thu, đầu đông, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện tiếp tới, mang tính chất khác: không phải là thi sắc đẹp, nhưng cũng là một cuộc thi cho giới trẻ và là dịp để họ thể hiện tài năng. Chúng tôi hy vọng rằng trong số họ, sẽ có nhiều người đăng ký tham dự trong năm 2009.

Cần phải có thời gian để một cuộc thi trưởng thành, kể cả về quy mô, số lượng và địa điểm tổ chức. Miss Asia được tổ chức lần đầu, nhưng đã hàm chứa rất nhiều điểm mới, cho dù chúng tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm về công tác tổ chức...

NCTG: Xin cám ơn BTC và hy vọng, trong tương lai, các anh sẽ tiếp tục có những sân chơi văn hóa và lành mạnh cho các cộng đồng ngoại quốc tại Hungary!

Trần Lê thực hiện


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn