“MẮC ÁO TỰ DO” VÀ TÌNH THƯƠNG YÊU ĐỒNG LOẠI

Thứ bảy - 14/01/2017 05:16

(NCTG) “Trong một Châu Âu đang phải đối diện với vô vàn thách thức như hiện tại, trong một thế giới ngày càng thiếu vắng tình thương yêu và sự cảm thông, thì ý tưởng và việc làm đầy tính nhân văn của Zsiga và các bạn trẻ Hungary đã nhen nhóm lên một tia hy vọng ấm áp để xua tan giá lạnh, đã thức tỉnh tình đồng loại và gắn kết con người với con người”.

Phong trào MẮC ÁO TỰ DO được hưởng ứng trước Nhà hát Hài kịch (Vígszínház), trung tâm Budapest - Ảnh: Facebook

Phong trào MẮC ÁO TỰ DO được hưởng ứng trước Nhà hát Hài kịch (Vígszínház), trung tâm Budapest - Ảnh: Facebook

Đợt lạnh kỷ lục kéo dài hàng tuần nay và hiện đang tiếp diễn đã phủ lên hầu khắp lãnh thổ Châu Âu tấm chăn tuyết trắng khổng lồ. Dân chúng ở các nước từ Pháp, Đức, Ý tới Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp… đang căng mình chống chọi với cái rét và lượng tuyết rơi dày chưa từng thấy từ mấy thập kỷ nay.

Về đêm, nhiệt độ ở nhiều vùng rộng lớn xuống tới -30-35 độ C. Nhiều vùng ở Đức, Rumania, Bulgaria và một số nước khác, cái lạnh khắc nghiệt còn kéo theo bão tuyết dữ dội khiến hàng trăm tuyến đường, sân bay, bến cảng phải ngừng hoạt động. Đã có hàng trăm người, chủ yếu là dân vô gia cư, dân nghèo ở các nước các nước phát triển Phương Tây, đặc biệt là các nước Đông Âu như Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Rumania… chết cóng vì rét, vì đói, vì băng giá và bão tuyết.

Giữa lúc thời tiết lạnh giá đang hoành hành dữ dội, một chàng trai Hungary tên là Gerlóczy Zsigmond (hiện nay người ta chưa biết nhiều về anh) có vóc dáng rất thư sinh, mái tóc vàng xoăn xoăn nom rất dễ thương đã suy nghĩ xem có cách gì để giúp đỡ những đồng loại không có may mắn được sống trong những điều kiện như mình, những người đang phải từng giờ từng phút chống chọi với đói rét trên đường phố, dưới gầm cầu, trong những căn lều bạt ven các khu rừng gần thành phố hay trong các căn nhà đơn sơ không có sưởi ở khắp các miền quê.
 
Rất cần tình đồng loại trong giá rét khắc nghiệt... - Ảnh: Facebook
Rất cần tình đồng loại trong giá rét khắc nghiệt... - Ảnh: Facebook

Gerlóczy Zsigmond đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: khởi xướng phong trào SZABADFOGÁS (Mắc áo tự do). Qua mạng xã hội anh đã gửi một lá thư ngỏ với nội dung:

Các bạn thân mến!

Chắc các bạn cũng thấy trời rất lạnh. Lạnh đến nỗi những người vô gia cư trên đường phố có thể chết vì rét.

Tôi đã suy nghĩ làm sao có thể giúp họ một cách có hiệu quả. Rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp một hiệu buôn bán quần áo, trước cửa hiệu là một tấm biển có dòng chữ: “Nếu b
n rét hãy lấy một chiếc áo khoác. Nếu muốn giúp đỡ, hãy đem đặt vào đây một chiếc!”. Tôi rất thích, và tôi nghĩ phải biến nó thành một phong trào với tên gọi MẮC ÁO TỰ DO. 

Đề nghị các bạn, nếu ở chỗ làm việc của bạn, ở nhà bạn hay ở bất cứ chỗ nào có một chiếc mắc áo không dùng đến, bạn hãy đem nó tới một địa điểm công cộng, những quảng trường đông người qua lại, những lối qua đường ngầm, và kèm thêm dòng chữ:

“NẾU BẠN RÉT, HÃY LẤY MỘT CHIẾC ÁO KHOÁC. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN NHỮNG NGƯỜI KHÁC BỊ RÉT, HÃY ĐẶT VÀO ĐÂY MỘT CHIẾC!”

Bạn hãy rủ thêm nhiều người, để không còn ai trong chúng ta phải chịu rét! Hãy giúp đỡ mọi người như chúng ta mong đợi sự giúp đỡ từ những người khác nếu như chính chúng ta đang bị rét cóng.

Zsiga
.”

Zsiga là tên gọi thân mật của Gerlóczy Zsigmond. Nghĩ là làm ngay, Zsiga đã rủ thêm hai bạn trẻ, đem một giá treo mắc áo và tấm biển ghi motto trên đặt tại một nơi đông người qua lại. Chỉ vài giờ sau, đã có một số người đem từ áo khoác đông, áo len tất mũ, thậm chí cả quần lót tới.
 
Những miền quê xa xôi cũng hưởng ứng - Ảnh: Facebook
Những miền quê xa xôi cũng hưởng ứng - Ảnh: Facebook

Rồi, lời kêu gọi của chàng trai nhân hậu loan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần trên toàn nước Hung đã có trên 100 thành phố, làng mạc hưởng ứng phong trào này. Riêng ở Budapest đã có khoảng bốn mươi điểm đặt MẮC ÁO TỰ DO. Phong trào nhận dược sự hưởng ứng đông đảo của đủ các tầng lớp trong xã hội, từ các nhà giáo, người về hưu, các nghệ sĨ, nhà khoa học, học sinh… Người ta đem tới đủ thứ quần áo, nhiều thứ đồ còn tốt mới chỉ mặc đôi ba lần, hay những quần áo mà chủ nhân của chúng ít hoặc không sử dụng nữa. Nhiều người còn làm cả bánh mỳ kẹp, đun trà nóng đem tới các điểm gom áo quần cho những người cơ nhỡ.

Điều đặc biệt, mà chính tác giả, người khởi xướng phong trào MẮC ÁO TỰ DO cũng không ngờ tới, là chỉ sau mấy ngày phong trào đã có tiếng vang lớn và lan truyền ra các nước Châu Âu với tốc độ chóng mặt. Một phụ nữ đã viết cho Zsiga từ nước Nga: “Bạn đã hành động theo ý Chúa! Cảm ơn bạn”. Ở các nước như Ba Lan, Czech, Pháp, Rumania hàng trăm địa điểm đặt MẮC ÁO TỰ DO đã xuất hiện, và mỗi ngày thêm nhiều địa điểm mới.

Người ta cho rằng, trong một Châu Âu đang phải đối diện với vô vàn thách thức như hiện tại, trong một thế giới ngày càng thiếu vắng tình thương yêu và sự cảm thông, thì ý tưởng và việc làm đầy tính nhân văn của Zsiga và các bạn trẻ Hungary đã nhen nhóm lên một tia hy vọng ấm áp để xua tan giá lạnh, đã thức tỉnh tình đồng loại và gắn kết con người với con người.
 
Phong trào có tiếng vang và lan truyền sang Romania - Ảnh: Facebook
Phong trào có tiếng vang và lan truyền sang Romania - Ảnh: Facebook

Một commenter đã viết: “Chúng tôi tự hào vì đất nước vẫn có những bạn trẻ giàu tình nhân ái như Zsiga. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn”.

Mới biết nhiều khi những việc lớn chỉ được bắt đầu từ những điều bình thường, miễn là con người ta có cái TÂM trong sáng.

Giáp Văn Chung, từ Budapest - Ngày 14-1-2017


 
 Từ khóa: Mắc áo tự do
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn