GAGARIN ÐƯỢC ÐÃI NGỘ HẬU HĨNH SAU CHUYẾN BAY LỊCH SỬ

Thứ năm - 14/04/2011 23:32

(NCTG) Hồ sơ liên quan tới chuyến bay lên vũ trụ cách đây 50 năm của Yury Gagarin đã được “bạch hóa” rất nhiều trong những năm gần đây, và qua đó, có thể biết được những điểm thú vị về sự “đãi ngộ” hào phóng mà chính quyền Liên Xô đã dành cho người anh hùng này.



Một ngày sau chuyến bay lịch sử, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã ra quyết định thưởng 15 ngàn rúp cho phi hành gia vũ trụ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Cần biết rằng, mức lương trung bình thời đó của người lao động Liên Xô là 100 rúp.

Bốn ngày sau đó, vào 18-4-1961, một danh sách quà tặng, phần thưởng dành cho Gagarin và gia đình lại được Hội đồng Bộ trưởng thông qua. Cụ thể, nhà du hành vũ trụ được cấp 1 xe Volga và 1 ngôi nhà. Bộ Quốc phòng Liên Xô có nhiệm vụ đảm bảo cho Gagarin căn hộ 4 phòng cùng đầy đủ bàn ghế, giường tủ, kèm 1 chiếc TV nhãn hiệu Rubin, 1 chiếc đài chạy được băng cassette nhãn hiệu Lyuks, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 máy hút bụi, 1 đàn dương cầm, 6 bộ trải giường cùng vỏ chăn, vỏ gối và 2 chiếc chăn.

Hội đồng Bộ trưởng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng xây một căn hộ lắp ghép 3 phòng cho cha mẹ Gagarin, và cung cấp đồ gỗ cùng TV cho các cụ. Ba anh chị em của Gagarin cũng được nhận 1.000 rúp mỗi người. Ngoài ra, tất cả các thành viên trong gia đình Gagarin đều được đảm bảo trang phục cần thiết trong đời sống - cần biết rằng thời đó, hàng tiêu dùng ở Liên Xô tương đối khan hiếm.

Gagarin được nhận 1 áo khoác mặc lúc giao mùa, 1 áo khoác mùa hè, 1 áo mưa, 1 bộ âu phục sáng màu và 1 bộ tối màu, 1 đôi giày màu đen và 1 đôi màu sáng, 6 áo sơ-mi trắng, 2 chiếc mũ, 6 đôi tất, 6 bộ đồ lót bằng lụa trắng, 6 quần lót và áo may ô, 12 mùi xoa, 6 cà-vạt, 1 đôi găng, 1 bộ quân phục mặc hàng ngày và 1 bộ mặc khi lễ lạt, và 2 va-li.

Vợ Gagarin được Chính phủ Liên Xô tặng 3 áo khoác, 3 bộ quần áo, 1 bộ âu phục nữ, 6 áo lót, 6 đôi vớ, 2 đôi giày, 2 túi xách nhỏ, 2 đôi găng, 1 khăn lụa và 1 khăn len, 2 áo sơ-mi, 1 áo khoác len và nhiều mũ. Các con của Gagarin cũng được cung cấp đầy đủ quần áo, ngoài ra, các cháu còn được tặng giường và xe đẩy dành cho trẻ em và nhiều đồ chơi. Chính quyền cũng biếu cha mẹ Gagarin sống gần TP Smolensk mọi trang phục cần thiết, phù hợp với tuổi tác và nơi họ sinh sống.

Hồ sơ mới được công bố còn lưu lá thư cám ơn của cha mẹ Gagarin, trong đó các cụ bày tỏ lòng biết ơn Tổng bí thư Nikita Khrushchev vì sự quan tâm ân cần này. Hai ông bà còn nhấn mạnh: họ biết rằng nếu không được sự quan tâm chỉ bảo của Ðảng, Chính phủ và đích thân vị tổng bí thư (*), con của họ không thể thực hiện được chiến tích anh hùng như thế. Các vị phụ huynh Gagarin cũng mời người đứng đầu Liên bang Xô-viết đến thăm nhà họ, nhưng không rõ lời mời này có được đến tay Khrushchev, và nó có được đáp ứng hay không.

(*) Theo một giai thoại đương thời rất được ưa chuộng, sáng 12-4, Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Liên Xô còn chọn German Titov làm phi công chính, nhưng Nikita Khrushchev cho người mang bảng ảnh các ứng viên vào và chỉ tay vào ảnh Gagarin, do đó Gagarin được bay!

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn