CHÓ CÁN XE, HAY LÀ CHUYỆN AI TỚI THĂM THỦ TƯỚNG HUNG

Thứ sáu - 28/12/2012 20:00

(NCTG) Trưa 24-12 vừa qua, mạng tin index.hu loan một bản tin “siêu ngắn”, nội dung khá bất thường, là vì thoạt xem ra nó cũng chả có nội dung gì đáng kể.


Minh họa: Internet

Số là, một CTV của tờ báo điện tử này cho hay, đương sự nhìn thấy một chiếc xe Škoda Superb đậu trước cửa nhà Thủ tướng Orbán Viktor. Căn cứ biển số xe LWB-995, thì có thể kết luận rằng chiếc xe đó trước đây do cựu Quốc vụ khanh Bộ Nguồn lực Quốc gia Szőcs Géza sử dụng, khi ông còn đương chức.

Mạng tin không biết hiện thời ai dùng chiếc xe đó, nhưng cho rằng hẳn nó vẫn thuộc quyền sử dụng của các Quốc vụ khanh Bộ Nguồn lực Quốc gia, một trong những “siêu Bộ”, có nhiều chức năng, trong đó có chức năng quản lý các ngành y tế và giáo dục tại Hungary.

Được biết, index.hu đã lâp tức liên hệ để tìm kiếm thêm thông tin tại Phát ngôn viên Chính phủ, cũng như người phụ trách báo chí riêng của Thủ tướng, ông Havasi Bertalan, nhưng cả hai đều không trả lời được câu hỏi, ai là người đã qua nhà ông Orbán Vikor trong ngày nghỉ lễ.

Chỉ biết, theo ông Havasi Bertalan, “hôm nay Thủ tướng không có chương trình chính thức nào”.

*

Câu chuyện mang hơi hướng “chó cán xe”, nhưng thực ra đáng suy nghĩ.

Cuộc sống, sinh hoạt riêng tư của giới chính khách sống bằng tiền thuế của dân, ở một chừng mực nào đó, có thể, và nên là đối tượng quan tâm, giám sát của báo chí. Việc họ đi đâu, làm gì, quan hệ ra sao... trong các kỳ nghỉ - đã lâu nay luôn được truyền thông mổ xẻ, và dường như để tránh những lời đồn đại không cần thiết, trong nhiều trường hợp, phát ngôn viên của Tổng thống, Thủ tướng... đã chủ động làm công việc thông báo tới công luận những thông tin này.

Trong câu chuyện trên, nếu “phanh phui” được vị quan chức nào tới nhà ông Orbán trong ngày lễ thường niên lớn nhất của người dân Hung, có thể đưa ra được suy luận về những vấn đề khiến nội các Hungary phải đau đầu. Có thể đặt giả thiết như index.hu: phải chăng, vấn đề giáo dục - đặc biệt là giáo dục bậc đại học và cao đẳng, đã khiến giới trẻ nước này ồ ạt xuống đường trong mấy tuần qua - không để cho vị thủ tướng được yên ngày cả trong ngày lễ tết?

Điều đáng nói là thái độ của chính quyền với những “thắc mắc” có vẻ “tọc mạch” như thế này của báo chí. Bị cật vấn ngay trong ngày nghỉ, cho dù không “tiết lộ” được điều gì đáng kể, nhưng cả Phát ngôn viên Chính phủ, lẫn người phụ trách báo chí riêng của Thủ tướng đều không tỏ ra khó chịu - hoặc quy chụp - trước nhu cầu “tiếp cận thông tin” của mạng index.hu.

Thời gian gần đây, hoạt động của bộ phận truyền thông, “quan hệ công chúng” của nội các Hungary bị coi là “thậm tệ”, “thảm hại”, nhưng xét ra, qua câu chuyện này thì có lẽ họ vẫn hơn một vài nước...

Lý Sự


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn