Sổ tay EURO 2012: “ĐẲNG CẤP ĐẠI GIA” TẠI EURO 2012

Thứ ba - 26/06/2012 20:02

Club Prestige tại Warszawa là nơi các CĐV VIP thường đến rất sớm và trở về rất muộn sau các trận đấu của EURO 2012. Mặc dầu giá vé đắt cắt cổ, song bao giờ khu vực VIP này của SVĐ Quốc gia Warszawa cũng chật cứng người, tại đó Vodka thượng hạng miễn phí và các món ăn hương hào hải vị thì không bao giờ thiếu.

 

Ba giờ trước khi khai cuộc các trận đấu, Club Prestige đã bắt đầu hoạt động. Dịch vụ này được hưởng ứng nhiệt tình đến mức một năm trước khi EURO 2012 mở màn, vé đã được bán sạch ngay cả khi SVĐ Quốc gia Warszawa còn chưa được hoàn thành.

Một trận đấu bình thường vòng bảng, giá vé hạng vàng (Gold) tại đây là 1.500-2.000 Euro, nhưng các VIP thực sự thì thường ngồi cổ vũ trong các phòng riêng dành cho 10-20 người (được gọi bằng cái tên skybox), với loại vé hạng Bạch kim (Platinum) giá 12-13.000 Euro. Giá vé trận chung kết thì tối thiểu phải nhân đôi.

Từ năm 2004, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) có hợp đồng với một hãng Áo để tổ chức các dịch vụ ẩm thực phục vụ những trận đấu thuộc các cúp Châu Âu. Những người làm công tác tổ chức nhận ra rằng có một giai tầng khán giả rất lớn sẵn sàng móc túi trả khoản tiền không nhỏ để được hưởng dịch vụ đặc biệt khi xem bóng đá.

Hãng Do&Co có trụ sở đặt tại Áo nhận được đơn đặt hàng cho EURO 2012 sau hai lần tổ chức thành công tại các giải vô địch bóng đá Châu Âu tại Bồ Đào Nha và Áo-Thụy Sĩ. Trong tờ giới thiệu đi kèm vé, hãng cho biết đã huy động 1.200 người gồm các đầu bếp, bồi bàn và các nhân viên phục vụ, đưa đón khách cho kỳ EURO này.

 

Bản chất của dịch vụ là bên cạnh những chỗ ngồi ở vị trí tốt nhất, khách mua vé Club Prestige được nhận thêm một vé dành cho nhà hàng hảo hạng được thiết lập ngay tại chỗ. Có thể đón được gần một ngàn thực khách, nhà hàng này được đặt ngay tại SVĐ, đối diện với khu riêng dành cho các lãnh đạo chính trị và các quan khách, khách mời của UEFA.

Từ tiệm ăn, có cửa riêng tới khu dành cho các khách VIP đã mua vé Club Prestige. Một điều thú vị là dân lái taxi ở Warszawa rất thích chở khách có vé Club Prestige vì chỉ cần cài vé lên cửa kính xe là có thể vượt qua cả những ngã tư bị chặn với sự hiện diện đông đảo và nghiêm ngặt của cảnh sát.

Nhóm nhà báo Hungary có dịp tác nghiệp tại khu vực dành cho các CĐV VIP cho biết, 2 giờ trước trận đấu Czech - Bồ Đào Nha, nhà hàng Club Prestige đã hoạt động hết công suất. Thực khách đương nhiên được ăn “thả dàn”, kèm những loại rượu hảo hạng của Pháp và Tây Ban Nha, còn bia thì được cung cấp bởi Carlsberg, một trong những nhà tài trợ chính.

 

Dân nhậu nghiền Vodka cũng có thể mặc sức uống thả cửa và như thế, bầu không khí nhanh chóng được nâng cao đến cực điểm, đặc biệt là từ những nhóm CĐV có cảm tình với đội tuyển Czech. Cứ mỗi lần bóng tới chân Cristiano Ronaldo là họ là hô vang “Messi, Messi”, người kình địch lớn nhất của danh thủ Bồ Đào Nha trong cuộc đua dành Quả bóng vàng năm nay.

Nạn nhân duy nhất của sự phấn khích quá mức này là một CĐV, mặc dù đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn không chịu ném trả lại trái bóng mà anh ta bắt được sau một pha phá bóng của tuyển Bồ Đào Nha. Sau một hồi giằng co, nhóm bảo vệ không những lấy được bóng từ tay anh ta, mà còn tước luôn cả thẻ Club Prestige, khiến vị khách này sau trận đấu không còn cơ hội ở lại nhà hàng để nhậu nhẹt trong vài giờ, như thông lệ...

(*) Bài viết đã đăng trên “Tiền Phong”.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn