ĐÀ LẠT VỚI NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Chủ nhật - 05/04/2009 22:49

(NCTG) Lần đầu tiên tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng như khu vực phía Nam, Lễ giỗ tổ Hùng Vương được cử hành với qui mô hoành tráng và trang nghiêm nhất từ trước đến nay, thu hút trên 6 ngàn người tham gia.

Điểm đặc biệt là ngay tại khu du lịch này, từ 4 năm qua đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho nhiều hạng mục lớn, trong đó có cụm di tích gồm 3 đền Thượng - Trung - Hạ mô phỏng theo kiến trúc tại Phú Thọ để cho nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dâng hương, nếu không có dịp trở về đất tổ hành hương hàng năm.

Lâu nay cứ vào lễ giỗ tổ Hùng Vương, người dân Đà Lạt - Lâm Đồng có thói quen tổ chức theo những cụm nhỏ lẻ trong các đền miếu ở khu dân cư, chính vì vậy lễ giỗ tồ Hùng Vương năm nay cũng là  hoạt động quan trọng mở màng tạo điểm nhấn cho du lịch tâm linh- về nguồn của du lịch địa phương nói riêng, tiến tới trở thành lễ hội quan trọng đầu xuân cho nhân dân phương Nam.

Từ 5 giờ sáng, hàng trăm hàng ngàn người, trong đó có đông đảo nhân dân địa phương và du khách trong và ngoài nước đã liên tục đỗ về khu du lịch Thác Prenn - Đà Lạt để tham gia chương trình lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2009. Trong nền trời trong xanh thơ mộng, nhiều tốp khách gia đình, các tổ chức đoàn thể cơ quan, hành khách quốc tế cũng như các tuor khách từ phía Bắc và phía Nam tiếp tục tựu về các khu vực chính để dự khán, dâng hương. Đặc biệt từ đồng bằng Nam Bộ, 100 đại diện của đoàn Cửu Long cũng rực rỡ trong trang phục truyền thống màu hồng bào, trên tay là nhiều lễ vật hoa quả hương đèn đặc trưng phương Nam.

Không kể đội nhạc lễ và tế lễ lên đến hàng trăm người, nhiều bô lão mặc trang phục hoàng bào, áo dài khăn đóng nhiều màu sắc cũng thể hiện sự quyết tâm cao khi lần lượt tự mình vượt lên một quảng dốc cao tới hàng trăm bậc để lên dâng hương các vua Hùng tại đền Thượng.

Bên cạnh các nghi thức đậm màu sắc truyền thống của dân tộc như: đám rước kiệu với 2 đội hình trống lân, phường bát âm, đội hình tế và dâng hương tế lễ tại đền Thượng, lễ dâng bánh chưng bánh dầy tại đền Trung, lễ tưởng niệm mẹ Âu Cơ tại đền Hạ, du khách và nhân dân còn được hoà mình vào không gian thơ mộng của khu du lịch Thác Prenn với chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian tại sân khấu phía chân thác do các nghệ sĩ Đà Lạt và TP HCM biểu diễn; cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian thú vị khác như đánh đu, bắn cung, đập niêu, hoá trang các thiếu nữ dân tộc...

Cùng tham gia buổi dâng hương các vua Hùng, PGS, TS Cao Thế Trình, trưởng khoa Đông Phương học, trường Đại học Đà Lạt cho biết: “Hiện nay ngoài Phú Thọ, ở Việt Nam chưa có địa phương nào đầu tư xây dựng được một quần thể kiến trúc đền Hùng đủ lớn để nhân dân đến dâng hương như Đà Lạt - Lâm Đồng. Với qui mô đầu tư cũng như địa thế tự nhiên đây có thể xem là nơi dành cho hoạt động tâm linh không chỉ của nhân dân địa phương mà còn là không gian cội nguồn cho đồng bào cả khu vực miền Nam và Tây Nguyên”.

Lễ giỗ tổ Hùng vương tại Đà Lạt - Lâm Đồng năm nay do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng sự tham gia thực hiện của Công ty cổ phần du lịch Đà Lạt, hội đồng hương Phú Thọ tại Đà Lạt, các đoàn thể địa phương cùng trên 1.200 học sinh sinh viên các trường THPT và trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Nhờ tổ chức tốt mạng lưới an ninh và y tế nên không khí lễ hội đã diễn ra hết sức trang nghiêm, an toàn. Đặc biệt du khách tham gia lễ hội không phải mua vé vào cổng cũng như được miễn phí hầu hết các dịch vụ trong khu du lịch Thác Prenn. Trong dịp này, 2 công ty vận tải lữ hành lớn tại Đà Lạt là Thành Bưởi và Phương Trang cũng đã tung ra khoảng 200 đầu xe để chuyên chở khách miễn phí từ nơi lưu trú đến nơi tổ chức lễ hội. Đây là một cố gắng đáng khích lệ để trong năm tới, khu du lịch Thác Prenn sẽ trở thành lễ đài trung tâm khu vực miền nam tổ chức quốc lễ này hàng năm.

Tính đến 16 giờ chiều 4-4-2009, BTC cho biết đã có khoảng trên 6 nghìn lượt khách đỗ về khu du lịch Thác Prenn với đầy đủ thành phần lực lượng già trẻ. Lễ hội diễn ra trong tinh thần trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm. Còn mỗi du khách, mỗi người dân khi đến đây và ra về đều ít nhiều mang về cho mình chút ít hương lộc thiêng liêng của ông bà tổ tiên. Đây cũng là cơ sở quan trọng để năm tới, lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Đà Lạt - Lâm Đổng sẽ được nâng lên ở qui mô hoành tráng và xứng tầm hơn dành cho nhân dân cả khu vực Nam - Trung Bộ và Tây Nguyên như ý nguyện chung của BTC.

Bài và ảnh: Minh Đức, từ Đà Lạt


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn