Ý kiến: CHIẾC ÁO MỚI CỦA VĂN CHƯƠNG

Thứ hai - 25/11/2013 22:20

(NCTG) Sau mấy ngàn năm khoác lên mình chiếc áo giấy mỏng manh, giờ đây văn chương vừa vặn với chiếc áo mới - kết tinh của thời đại công nghệ số, của Internet và những đỉnh cao phát triển tri thức loài người - tạo nên một dòng văn chương mạng.


“Có một phố vừa đi qua phố” – một tác phẩm của văn chương mạng


Chiếc áo mới của văn chương – “Văn Chương Mạng” là phương thức thể hiện mới, vượt trội mà ở đó các sản phẩm được sáng tác, truyền bá rộng rãi trên mạng Internet.

Trước đây, người viết sau khi sáng tác (viết ra giấy, nhớ trong óc…) phải chờ rất lâu để in ấn thành sách, cho đứa con tinh thần của mình ra mắt công chúng. Còn bây giờ, họ có thể viết trực tiếp bằng các trình duyệt văn bản ở máy tính, điện thoại, ipad,... và ngay lập tức đăng tải lên Internet qua các trang mạng xã hội như Blog, Facebook, v.v...

Nhiều bạn trẻ viết blog chia sẻ những câu chuyện, tâm sự của mình dưới dạng nhật ký online thu hút được sự quan tâm của độc giả mạng - từ đây không ít truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện dài kỳ... được thai nghén, sáng tạo và truyền tải đến độc giả như những sản phẩm văn chương mạng.

Nhiều nhà văn, nhà thơ cũng đã chọn mạng xã hội để đăng tải tác phẩm của mình. Những phản hồi của bạn đọc trên mạng xã hội góp phần giúp người viết hoàn thiện sản phẩm của mình và có động lực để sáng tác hơn.

Ngày 16-11-2013 vừa qua, buổi ra mắt sách “Có một phố vừa đi qua phố” của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ và bạn đọc hâm mộ. Được xuất bản sau khi tác giả qua đời, cuốn sách tổng hợp những vần thơ nhẹ nhàng, kỳ lạ, những truyện ngắn hài hước mà sâu cay, đánh dấu tài năng một nghệ sĩ của dòng văn chương mạng.

Trước “Có một phố vừa đi qua phố”, Đinh Vũ Hoàng Nguyên chưa có một tập thơ, văn nào xuất bản, những sáng tác của anh chủ yếu được đăng tải trên Blog cá nhân và sau này là mạng Facebook. Đinh Vũ Hoàng Nguyên là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ khoác cho nền văn chương chiếc áo mới.
 
Khi dòng văn học mạng hình thành, nhiều người lo ngại nó sẽ làm mất đi những giá trị nghệ thuật dường như đã được mặc định từ lâu nay của văn chương bởi lối viết nhanh, ẩu, chạy theo thị hiếu nhất thời của một bộ phận người viết.

Không thể phủ nhận, việc một số sản phẩm chưa tới tầm, mang danh văn chương được truyền tải tràn lan trên mạng thực sự là một thách thức, vì chúng không thông qua quy trình kiểm định chất lượng truyền thống.

Trước thực tế đó, chiếc áo cũ có thể vẫn là vị cứu tinh khi nó đóng vai trò nhận định giá trị của tác phẩm. Khi đó, quy trình của một tác phẩm văn chương mạng sẽ là: được thai nghén và truyền tải trên mạng Internet, sau đó được kiểm định và in thành sách.

Như thế, chiếc áo mới đã được khoác lên nhưng không có nghĩa là bỏ đi chiếc áo cũ. Nếu như chiếc áo mới có ưu điểm là truyền tải tác phẩm nghệ thuật một cách nhanh chóng và rộng rãi, thì chiếc áo cũ lại là nơi lưu giữ, làm thước đo giá trị của tác phẩm nghệ thuật ấy.

Hai chiếc áo được khoác chồng lên nhau, hòa hợp, tạo điều kiện cho nền văn chương phát triển một cách lành mạnh và thức thời.

Hoàng Thị Quỳnh Như, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn