Thư Latvia: SÁT CÁNH CÙNG UKRAINE

Thứ bảy - 19/03/2022 20:04

(NCTG) “Mong cuộc chiến sẽ sớm dừng lại vì ai cũng có quyền được sống trong hoà bình và tự do. Đau thương tan tóc như thế đã là quá sức tưởng tượng rồi” - chị Trịnh Thị Ngàn Phương từ Riga, Latvia.

Biểu tình chống cuộc chiến xâm lược Ukraine ở Riga, Latvia

Biểu tình chống cuộc chiến xâm lược Ukraine ở Riga, Latvia

Mấy hôm nay, nhiều người thân, bạn bè và học trò khắp nơi đã hỏi thăm Phương rất nhiều về chiến tranh tại Ukraine vì lo lắng cho Phương vì nghĩ Latvia gần biên giới Nga nên sợ nguy hiểm. Latvia có đường biên giới với Nga nhưng Ukraine nằm ở hướng khác nên chiến sự không ảnh hưởng gì đến đất nước Phương ở. 

Nhưng ở đây, đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh, người dân và bạn bè quốc tế cầm cờ Ukraine và cờ Ukraine được treo khắp nơi ở thủ đô Riga. Quảng trường và các tòa nhà của chính phủ luôn chiếu đèn với màu cờ Ukraine cùng dòng chữ #standwithUkraine ở khắp mọi nơi, kể cả trên xe buýt.

Phong trào phản đối chiến tranh rất mạnh mẽ, người dân kéo tới Lãnh sự quán Nga tại Latvia để biểu tình và Latvia quyết định thay đổi tên đường của Lãnh sự quán Nga thành tên khác có nghĩa là “Trả lại hòa bình cho Ukraine”. Nhưng Tổng lãnh sự quán Nga thì phát ngôn hăm dọa như là “hãy coi chừng và chúng tôi sẽ trả đũa”. Thế mới thấy sự hung hăng của Nga trong cuộc chiến này.
 
Màu cờ Ukraine được hiện diện ở nhiều nơi
Màu cờ Ukraine được hiện diện ở nhiều nơi

Latvia thuộc khối NATO nên binh lính Mỹ đến đây rất đông từ trước khi cuộc chiến xảy ra và càng nhiều hơn về quân đội cũng như vũ khí, máy bay chiến đấu để sẵn sàng chiến đấu nếu Nga xâm phạm một tất đất nào của một trong tất cả các nước trong khối liên minh NATO. Latvia sẽ luôn được bảo vệ, không sợ bất kỳ sự đe dọa nào và sẵn sàng chiến đấu nếu bị xâm phạm. 

Hôm trước, một người Việt đang ở Nga theo dạng hợp tác lao động đã nhắn tin cho Phương xin ý kiến. Họ nói mọi người ở Nga đang rất rối trí muốn xin về hoặc trốn qua các nước EU khác vì ở Nga đồng tiền mất giá, giá cả leo thang, các thành phố lớn người dân biểu tình phản đối chiến tranh rất nhiều. Ở thì không có việc làm, chỉ đủ sống và lâu dài thì không biết tính sao.

Phương cũng không biết khuyên sao vì qua EU đòi hỏi phải có giấy tờ. Mọi người ở Nga rời bỏ đất rất nhiều để đi sang các nước khác.
 
Tác giả tại Riga - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả bên sông Daugava, thủ đô Riga - Ảnh do nhân vật cung cấp​

Mong cuộc chiến sẽ sớm dừng lại vì ai cũng có quyền được sống trong hoà bình và tự do. Đau thương tan tóc như thế đã là quá sức tưởng tượng rồi. Mong Putin hãy dừng lại và hãy trả lại sự hòa bình cho Ukraine!

Stand with Ukraine!

(*) Tác giả là HLV, chuyên gia Yoga tại Urban Yoga Riga, Giám đốc Trung tâm Yoga Life's Good, hiện sinh sống và làm việc tại thủ đô Riga, Cộng hòa Latvia.

Trịnh Thị Ngàn Phương, từ Riga (Latvia)


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn