(NCTG) Trong tay mình là cuốn brochure song ngữ Việt - Đức mừng kỷ niệm 30 năm VINAPHUNU, một tổ chức rất xứng đáng với danh xưng “Trung tâm Văn hóa Xã hội” (dành cho Phụ nữ Việt) mà mình được đọc ở trang bìa. Xứng đáng một cách hiếm có, và điều đáng kể đối với cá nhân mình là mình có vinh hạnh được chứng kiến, đôi lúc “mục sở thị” hoạt động rất văn hóa và rất xã hội của tổ chức ấy.
Brochure mỹ thuật, mang dấu ấn tinh tế và chuyên nghiệp của Aymi Tran (TyTy - Trần Vân Ngọc), đã đành! Nội dung hàm súc, đầy đủ và mang tính tổng quan của chị Hoài Thu Loos, mình “nổi máu nghề nghiệp” nhưng không thấy sửa được gì. Từng câu từng chữ, từng hoạt động mà cá nhân mình cũng thấy “nằm lòng”, nhưng đọc lại, vẫn có cảm giác mới, lạ, vui và bồi hồi. Thật là “một trời kỷ niệm”!
Nói đến sự phát triển và các hoạt động bấy nay của VINAPHUNU, mình đặc biệt tâm đắc với đánh giá của người đã chèo lái con thuyền suốt ba thập niên vừa qua, chị Hoài Thu Loos, rằng nó rất ĐA DIỆN, PHONG PHÚ và mang tính TIÊN PHONG, với một diện mạo VĂN HÓA ĐẶC BIỆT, điều mà mình có thể chứng thực với những gì được biết về các cộng đồng Việt xa xứ ở Châu Âu từ hơn 35 năm nay.
Nếu có gì muốn bổ sung, mình muốn nói rằng, với mình, VINAPHUNU rất đậm VĂN HÓA VIỆT NAM và HỘI NHẬP THẾ GIỚI. Đây là hai khái niệm mà báo chí, giới quan chức trong và ngoài nước nói hoài, nhưng làm được nó, rất khó, nhiều khi là bất khả, với các cộng đồng Việt xa xứ. Lý do thì rất nhiều, khách quan và chủ quan, xuất phát từ thực tế cuộc sống của các cộng đồng Việt hiện tại.
Làm ăn quá bươn chải, sống co cụm, không rành ngôn ngữ, càng ít hiểu văn hóa, lịch sử, chính trị và xã hội bản địa, và đến một lúc nào đó, ngay văn hóa Việt cũng dần phai nhạt... là điều khó tránh đối với thế hệ thứ nhất của người Việt. Thế hệ thứ hai, ít gặp vấn đề hơn về hội nhập, thì cũng không còn sự gắn bó và kết nối quá mật thiết với các giá trị của quê hương. Đây đều là những lý do dễ hiểu.
Muốn khắc phục điều đó, cần rất nhiều! Sự hỗ trợ của chính quyền bản địa, nỗ lực của từng cá nhân, thiên thời địa lợi... cái gì cũng cần, nhưng nhiều khi, vấn đề ở chỗ người điều hành có đủ tri thức, tầm nhìn, khả năng bao quát, tổ chức, tập hợp, sự kiên nhẫn vô bờ bến, và cả sự xả thân cho một cái gì đó mà nhiều người coi là xa xôi, khó nắm bắt và có thể không mang lại cái lợi tức thời hay không?
Kết quả của ba thập niên ấy, giờ đã rất hiện hữu, khi hình thành một tập thể phụ nữ có sức mạnh lan tỏa và khẳng định mình, “trưởng thành và ngày càng vững mạnh, ngày càng độc lập hơn, tự tin hơn, hiểu biết hơn, luôn đoàn kết, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống trên nước Đức và cùng nhau hy vọng thành công hơn nữa ở thế hệ thứ hai thứ ba”, như lời nhận xét ở brochure.
Một khi người phụ nữ được hạnh phúc và mãn nguyện vì cảm thấy được “nâng tầm” với vốn hiểu biết, kiến thức gia tăng, với sự độc lập trong hành động và tư duy, lúc ấy cả gia đình cũng được truyền thêm sinh lực và niềm vui, và đó là điều VINAPHUNU đã làm được, qua bao nhiêu thử thách. Chúc mừng tất cả các chị, và người chị cả - chị Hoài Thu Loos, người đã đặt cả cuộc đời vào nơi này...
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...