Sổ tay NCTG: 30 NĂM VINAPHUNU

Sổ tay NCTG: 30 NĂM VINAPHUNU

 14:40 04/02/2021

(NCTG) Trong tay mình là cuốn brochure song ngữ Việt - Đức mừng kỷ niệm 30 năm VINAPHUNU, một tổ chức rất xứng đáng với danh xưng “Trung tâm Văn hóa Xã hội” (dành cho Phụ nữ Việt) mà mình được đọc ở trang bìa. Xứng đáng một cách hiếm có, và điều đáng kể đối với cá nhân mình là mình có vinh hạnh được chứng kiến, đôi lúc “mục sở thị” hoạt động rất văn hóa và rất xã hội của tổ chức ấy.

Các thành viên VINAPHUNU trong một dịp sinh hoạt - Ảnh tư liệu

Sổ tay NCTG: VINAPHUNU

 15:02 05/01/2017

(NCTG) Là hai chị em, cùng ở trời Âu nhưng phải tới 2006 mình mới có dịp qua Berlin lần đầu trong một lần đi công việc, và nhân dịp đó, mới tới thăm được chị Hoài Thu cùng CLB Phụ nữ Việt Nam tại Berlin, thường được biết tới với cái tên chính thức VINAPHUNU.

Sổ tay NCTG: TÔN VÂN ANH

Sổ tay NCTG: TÔN VÂN ANH

 22:09 15/11/2014

(NCTG) Ngày mai, Chủ nhật, lần đầu tiên NCTG có một CTV ra tranh cử trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương ở nơi “đương sự” sinh sống: đó là Tôn Vân Anh (TVA).

Sổ tay NCTG: ANH BA SÀM

Sổ tay NCTG: ANH BA SÀM

 22:47 20/07/2014

(NCTG) “Thông tin khiến bạn trở thành người tự tin” từng là slogan một thời của nhật báo lớn nhất Hungary “Tự do Nhân dân” (Népszabadság), và điều đó cũng đúng với ước mong của Anh Ba Sàm, nghĩ rằng cần phổ biến info nhằm giảm thiểu và dần dần xóa bỏ khái niệm “nhạy cảm”, “cấm kỵ”... trên bình diện thông tin để khiến người dân “thoát vòng nô lệ”.

Sổ tay NCTG: “TRUYỀN THÔNG THỜI NAY LÀ THẾ!” (?)

Sổ tay NCTG: “TRUYỀN THÔNG THỜI NAY LÀ THẾ!” (?)

 21:55 13/06/2014

(NCTG) “Chuyện Hoàng Sa “của ai” không hề là đương nhiên đối với thế giới. Những lý luận này nọ của Việt Nam trước nay thường là “ta nói ta nghe”, chứ chưa thấy thuyết phục được thế giới, nói chi truyền thông quốc tế!”.

Sổ tay NCTG: “CHUYỆN TRIỀU ĐÌNH”

Sổ tay NCTG: “CHUYỆN TRIỀU ĐÌNH”

 10:16 06/04/2014

(NCTG) Sau khi NCTG ra được vài số đầu với phần tin tức, bình luận thời sự, chính trị Hungary khá dày dặn thì mình nhận được đôi ba hồi âm hơi đáng sợ từ một số “bạn đọc”.