SÁT THỦ GIẾT CẢ GIA ĐÌNH BẰNG 92 NHÁT DAO

Chủ nhật - 22/08/2010 00:04

(NCTG) Thứ Bảy 21-8 qua, cảnh sát Hungary vừa có cuộc họp báo về một vụ án mạng gây chấn động công luận nước này: một người đàn ông 28 tuổi, sau khi đã giết người tình và hai đứa con 9-10 tuổi của cô, đã treo cổ tự tử.


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đẫm máu


Tấn thảm kịch xảy ra tại Ács, một thị trấn ở tỉnh Komárom-Esztergom (phía Bắc Hungary). Theo phát ngôn viên Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) Makula György, sát thủ nọ chờ cho gia đình đi ngủ, rồi dùng dao đâm người tình 27 tuổi của y 12 nhát. Theo điều tra tại hiện trường, nạn nhân có tỉnh dậy và tìm cách chống cự, nhưng vô hiệu.

Sau đó, nghi can sang phòng ngủ của hai con trai riêng của người tình. Tổng cộng, cảnh sát đã đếm được 80 nhát dao đâm trên cơ thể hai đứa trẻ. Tuy nhiên, không rõ là hai cậu bé có tỉnh dậy khi bị đâm và có kịp tìm cách kháng cự gì không.

Các án mạng xảy ra ở tầng trên cùng của ngôi nhà vườn tại phố Dózsa György, thị trấn Ács. Sát thủ đã dùng 3 con dao riêng khi kết liễu cuộc đời ba nạn nhân, và để lại hung khí cạnh xác ba người. Ngoài ra, bốn con dao khác cũng được để "dự trữ" trên cầu thang dẫn lên tầng trên.

Sau đó, nghi can tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi treo cổ tự vẫn. Y không để lại thư tuyệt mệnh.

Các bác sĩ pháp y vẫn đang tìm hiểu xem án mạng diễn ra khi nào. Chỉ biết, tối thứ Ba vẫn còn thấy gia đình ngoài sân, nhưng thứ Tư thì đã không ai thấy họ. Trong ngày, thân nhân của sát thủ đã nhiều lần tìm cách gọi y qua điện thoại, nhưng không ai trả lời.

Sáng thứ Năm, người này đến nhà nghi can nhưng không vào được nhà. Chừng 9 giờ sáng, cảnh sát được gọi tới: ba xe hơi và hai trực thăng được cử đến hiện trường và ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp.

Một tin được loan là có kẻ thứ năm hiện diện tại hiện trường, cũng như, có nạn nhân còn sống khi cảnh sát được gọi tới ngôi nhà, nhưng ORFK đã bác bỏ những nguồn tin đó.

Phát ngôn viên Makula György cũng cho hay: thứ Bảy tuần trước, sau khi tự sát không thành, sát thủ được chở vào một bệnh viện ở TP Esztergom, nhưng ngày hôm sau y đã từ về nhà. Chưa rõ cảnh sát có điều tra trách nhiệm của bệnh viện trong vụ này không.


Đại diện cảnh sát trả lời phỏng vấn báo giới tại hiện trường


Theo nguồn tin riêng của mạng index.hu, người phụ nữ bị sát hại đầu tiên - mẹ của hai đứa trẻ - có tham gia một chương trình lao động công ích của địa phương, trong vòng 3 tháng, cho đến cuối tháng 6, cô làm quét dọn tại nhà văn hóa vùng và sống bằng trợ cấp. Tại nơi làm việc, cô được biết đến như một nhân lực rất tận tâm với công việc, khiến cơ sở tuyển dụng hài lòng.

Trái lại, người tình của cô, nghi can trong vụ án thì đang thất nghiệp. Họ chuyển đến vùng Ács từ 1-2 năm nay và hai người hàng xóm cho phóng viên mạng index.hu hay, tại ngôi nhà đó, 2 năm trước cũng đã có người thắt cổ tự tử.

Chồng trước của người phụ nữ (cha của hai đứa trè) hiện đang thụ án tù giam vì vào năm 2004, đương sự đã sát hại một nhân viên trạm xăng ở vùng Almásfüzitő. Khi đó, bọn trẻ được chuyển đi nơi khác và sống dưới sự giám sát của cơ quan giám hộ và bảo vệ trẻ em. Chỉ khoảng 1 năm nay, khi mối quan hệ giữa bà mẹ và người tình được đánh giá là ổn định, chúng mới được trả về với mẹ.

Trước khi tấn thảm kịch xảy ra, hai cháu bé đang theo học lớp hai và ba bậc tiểu học tại một trường ở địa phương. Ông hiệu trưởng Lakatos Béla cho Hãng Thông tấn Độc lập biết: các cháu là những học sinh rất thông minh, học lực xuất sắc. Nhà trường cũng không hề nhận thấy trong gia đình các cháu có vấn đề gì, dù, theo một số cư dân địa phương, ông bố dượng vẫn hay đánh đập bà mẹ.

Hiện tại, nguyên nhân của án mạng được coi là xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai người lớn và vì những khó khăn tài chính. Được biết, gia đình có vay mượn tín dụng và chắc chắn là họ gặp những khó khăn trong vấn để chi trả như rất nhiều gia đình khác  ở Hungary.

Tháng 3 năm nay, cũng từng có một án mạng tương tự xảy ra tại vùng Tényő (tỉnh Győr-Moson-Sopron): một người đàn ông sau khi giết vợ và hai con gái, đã tự sát. Các cuộc điều tra cho thấy, người cha vốn rất thương yêu vợ con, khi cảm thấy mình bất tài, không theo kịp với thế giới, trong trạng thái tinh thần bồn chồn, bất lực vì lo rằng nếu mình làm sao, gia đình sẽ không ai lo, đã đi tới quyết định giết tất cả những người thân...

Trần Lê tổng hợp - Ảnh: Barakonyi Szabolcs (index.hu)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn