DỌA GIẾT NGƯỜI ĐỂ QUẢNG CÁO CHO TIỂU THUYẾT CỦA MÌNH

Thứ ba - 24/08/2010 20:28

(NCTG) Đó là khẳng định của S. Ábel (22 tuổi), một thanh niên người Budapest, bị tạm giam tại Trại Thi hành án Thủ đô từ tháng 2-2010 tới nay do viết trên blog rằng đã chuẩn bị cho một cuộc thảm sát hàng loạt.

Nghi can S. Ábel

Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền được phát trên Kênh truyền hình thương mại RTLKlub vào tối thứ Hai 23-8, S. Ábel cho hay: anh ta không hề muốn giết ai cả, chỉ muốn quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết của mình. Nội dung sách là về những vụ giết người tại trường đại học.

Như đã biết, sau khi “thổ lộ” ý định đáng sợ trên trong một bài thơ đăng trên blog cá nhân, cảnh sát đã bắt tạm giam S. Ábel và khám nhà. Một khẩu Parabellum 9 ly, cũng như 1 súng hơi khác và nhiều viên đạn đã được tìm thấy, tuy nhiên S. Ábel có giấy phép dùng hai khẩu súng đó vì anh ta chơi môn bắn súng thể thao.

Sau khi bị bắt, S. Ábel khai rằng anh ta dự định sát hại 22 người vì muốn báo thù cho “22 năm tồi tệ trong đời”. Địa điểm của vụ thảm sát, theo dự tính, có thể là một trung tâm thương mại hoặc ký túc xá tại nơi anh ta theo học đại học (S. Ábel là sinh viên Luật khoa năm thứ 4 Đại học Tổng hợp Budapest).

Trả lời câu hỏi của nhà tâm lý học hình sự Végh József, S. Ábel còn đe dọa. “Có thể bây giờ tao bị vào tù, nhưng thế nào cũng có ngày tao được ra kia mà...”, và anh ta còn cho biết: “Tao muốn trở thành anh hùng như những người Viking, cứ giết, cướp và chết thôi”.

Tuy nhiên, về sau, S. Ábel đã phản cung và phủ nhận điều này. Tới nay, nghi can đã thú nhận rằng “ý tưởng” của mình là sai lầm, tuy nhiên, anh vẫn có thể phải đối mặt với án tù giam 7 năm.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn