NGHI CAN GIẾT NỮ SINH NA UY CÓ THỂ ĐANG LẨN TRỐN TẠI PHÁP

Thứ hai - 06/09/2010 13:16

(NCTG) Chỉ mới kịp trở lại Hungary mấy tiếng, Pernille Marie Thronsen đã bị người yêu cũ của cô sát hại - đó là thông tin của Karoline Henriksen, đại diện pháp luật cho gia đình nạn nhân trong vụ án mạng đang được quan tâm.


Nghi can Zhao Fei


Chiếc máy bay cô đi hạ cánh xuống phi trường Budapest vào hồi 9 giờ sáng và vào khoảng buổi trưa, cô nữ sinh Na Uy đã bị giết.

Cảnh sát Hungary cho biết: ngay trong ngày xảy ra án mạng, nghi can duy nhất của vụ án - công dân Trung Quốc Zhao Fei - đã rời Hungary, khả năng anh ta sang Pháp. Lệnh truy nã quốc tế chỉ được đưa ra sau đó 5 ngày: cựu bộ trưởng Tư pháp, luật gia Hungary Bárándy György cho biết đó là điều bình thường vì việc chuẩn bị chứng cứ theo đúng yêu cầu của Cảnh sát Quốc tế không phải là đơn giản.

Ít khả năng là Zhao Fei sẽ trốn về Trung Quốc vì anh ta biết rõ rằng tại đó, sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Hàng năm, có tới 7.500-8.000 bị cáo bị kết án tử hình ở Đại lục và như thế, dễ hiểu là Zhao Fei sẽ kiếm tìm một quốc gia không có án tử hình và cũng không có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc.

Câu hỏi “sát thủ bí hiểm người Hoa này là ai?” đang được giới báo chí lá cải khai thác. Trả lời phỏng vấn mạng Na Uy vg.no, Annette Myhre - một người bạn cùng nhóm với Zhao Fei tại Budapest - cho biết: Pernille cởi mở, tiếp xúc nhiều bao nhiêu thì Zhao Fei lại hoàn toàn ngược lại: vừa ít nói, vừa rất khó để hiểu được tâm tính anh ta. Khi các bạn đồng học đặt tên thân mật cho nhau, họ đã gọi Zhao Fei bằng cái tên “Kẻ đứng ngoài”. Tuy nhiên, dễ thấy là anh ta yêu và bị Pernille chinh phục.

Nhà tâm lý học hình sự Végh István cho rằng mẫu người như Zhao Fei thường phụ thuộc vào kẻ khác và nếu bị người yêu ruồng bỏ, thường có những hành động bạo lực.

Trần Lê tổng hợp, theo “Bors”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn