SÁT THỦ V. SÁNDOR: CHỐI TỘI VÀ TÌM CÁCH TRỐN THOÁT

Thứ năm - 02/09/2010 02:22

(NCTG) Trong số 6 nghi can đã bị bắt và tình nghi là thủ phạm của nhiều vụ cướp bóc chưa được làm sáng tỏ tại Hungary và Romania, 5 nghi can đã hợp tác với cơ quan điều tra và đưa ra lời khai chi tiết; chỉ riêng nghi can chính V. Sándor (29 tuổi) vẫn gan lỳ chối tội.

Cặp V. Sándor và T. Emese

Theo thông tin của báo chí Hungary, kẻ bị tình nghi là đã trực tiếp xả súng bắn chết 4 người - trong đó có 1 cặp vợ chồng Việt Nam - tỏ ra là một sát thủ máu lạnh, hung hãn và lì lợm. Cho đến nay, y mới chỉ nhận là đã giết ông chủ tiệm kim hoàn K. Ferenc ở TP Százhalombatta - cạnh đó, y tuyên bố rằng nếu có dịp, sẽ tìm mọi cách để tẩu thoát.

Cảnh sát Hungary cũng cho biết thêm rằng, băng đảng tội phạm nguy hiểm này đã chuẩn bị cho nhiều vụ giết người đẫm máu khác và nếu không sa vào tay cơ quan điều tra, chúng sẽ còn hoành hành và gây những vụ án mạng không thể lường trước được. Căn cứ danh sách các cuộc gọi, giới điều tra đã móc nối được những vụ việc tưởng chừng không có sự liên quan, để thành 1 chuỗi thống nhất.

Nguồn tin của báo chí cho biết: những sợi dây trong loạt án mạng được lần gỡ khi T. Emese (24 tuổi, người tình của V. Sándor, kẻ có mặt tại các vụ giết người) và K. Richard (21 tuổi, được phân công đào sẵn mộ cho các nạn nhân) hoảng sợ trước khả năng sẽ bị bản án tù giam chung thân, nên đã cung khai.

Một chi tiết khác cũng được làm sáng tỏ: R. László (50 tuổi) là người chuyên đưa hàng cho cặp vợ chồng Việt Nam nên biết rõ rằng họ hay mang nhiều tiền theo người - vụ án mạng đối với cặp vợ chồng bất hành xuất phát từ đây.

Các điều tra viên chính trong vụ trọng án: đại úy Horváth Mariann (trái) và TS., trung tá Szokolai Zoltán tại cuộc họp báo

Báo chí “lá cải” Hungary cũng tập trung khai thác mối quan hệ của “cặp bài trùng” V. Sándor - T. Emese và cho hay: sát thủ khát máu này đã thường xuyên khủng bố người tình của mình, dọa rằng sẽ giết cả gia đình cô, nếu vì cô mà hành vi phạm tội của y bị bại lộ. T. Emese cho biết, cô vui mừng khi bị bắt, vì như thế cô không còn phải hoảng sợ nữa.

Theo lời kể của cha mẹ T. Emese, con gái họ là một cô gái dễ thương, chỉ muốn những điều tốt lành, nhưng vì cả tin vào một kẻ sát nhân nên mới đến nông nỗi này. Hầu như ngày nào cô cũng bị V. Sándor đánh đập tàn nhẫn và trong 3 năm qua, kể từ khi cô bỏ nhà theo V. Sándor, cô luôn bị kiểm soát và chỉ có thể nói chuyện với cha me khi có mặt V. Sándor.

Mặc dù, như cha mẹ cô kể, khi mới bắt đầu đi lại với nhau, ngày nào V. Sándor cũng gửi hoa tặng người tình cùng nhiều món quà này nọ và nhờ thế, cha mẹ T. Emese đã cho phép V. Sándor chuyển đến ở cùng họ. Tuy nhiên, sau một lần chứng kiến cảnh con gái mình bị đánh đập, họ đã đuổi V. Sándor khỏi nhà và khi đó, T. Emese đã đi theo người tình.

Bênh vực con gái, ông bố T. Emese còn nói rằng, vợ chồng ông tự hào về con gái vì cô đã hy sinh bản thân để bảo vệ cha mẹ!

Luật sư nổi tiếng Bárándy György, người bào chữa cho T. Emese thì phát biểu: “Thân chủ của tôi thực hiện các hành vi phạm tội dưới áp lực của sự khủng bố tinh thần và thể xác. Cô ấy không hề biết rằng V. Sándor không chỉ muốn cướp bóc, mà còn bắn chết các nạn nhân”.

Liên quan đến vụ án, sau khi một số mạng tin cánh hữu đưa tin về xuất xứ sắc tộc (Tzigane) của các nghi can V. Sándor và T. Emese, cũng như của G. Gustáv (kẻ tiêu thụ hàng ăn cướp của băng đảng, từng là một lãnh đạo của Chính quyền Tự quản Thiểu số Esztergom), một làn sóng bài Tzigane đã lan nhanh trên các diễn đàn, mạng tin Internet của Hungary.

Một lần nữa, vấn đề “tội phạm Tzigane” lại được nêu ra mổ xẻ: đa phần các ý kiến phê phán chính quyền chưa có biện pháp thích hợp để ngăn chặn các tội phạm là người thuộc sắc tộc này.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn