NỮ SINH NA UY BỊ GIẾT: THỦ PHẠM CÓ THỂ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ

Thứ bảy - 04/09/2010 00:01

(NCTG) Zhao Fei (26 tuổi), một công dân Trung Quốc đang bị cảnh sát Hungary truy lùng vì có thể tình nghi một cách có cơ sở rằng anh ta đã giết người yêu cũ, Pernille Marie Thronsen (21 tuổi), một nữ sinh Na Uy học tập tại Budapest.

Bạn bè Pernille Marie Thronsen đặt nến và hoa tưởng niệm tại hiện trường vụ án mạng, phố Hársfa - Ảnh: Falusi Kata (“Bors”)

Theo thông cáo bằng hai thứ tiếng Hungary và Anh trên website của cảnh sát Hungary, sáng thứ Bảy tuần trước, nữ sinh nói trên đã bị đâm nhiều nhát tại một tòa nhà ở đường Hársfa (Quận VII, Budapest). Một nguồn tin được nêu trong Kênh truyền hình TV2 cho hay, đây là ký túc xá của Đại học Y Semmelweis, nhưng vào mùa hè, nó đã được cho một hãng thuê lại và hãng này thì cho các sinh viên ngoại quốc thuê phòng.

Nghi can Zhao Fei cũng là một sinh viên đang du học tại Hungary và sống tại căn phòng ở ký túc xá nói trên, nơi xác nạn nhân được tìm thấy vào chiều Chủ nhật. Hiện Zhao Fei đang lẩn trốn và theo nguồn tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI, lệnh truy nã quốc tế của Interpol cũng đã được đưa ra đối với nghi can này.

Nhật báo “Bors” số ra ngày thứ Tư cho hay: vài giờ trước khi thi thể cô gái được phát hiện, Zhao Fei đã viết một thông điệp “có thể coi là lời thú nhận tội trạng” trên trang của mình ở mạng xã hội Facebook: “Anh không muốn làm em đau khổ. Nếu anh chết, anh hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau và lại có nhau. Anh sẽ nấu cho em, sẽ chăm lo em, sẽ luôn ở bên em. Tiếc rằng anh không đủ can đảm để nói rằng anh yêu em biết chừng nào, và anh cũng chưa từng được hôn em”.

Theo tin của báo chí Oslo, cô nữ sinh 21 tuổi này vừa chia tay với bạn trai được ít lâu nay, mùa hè cô ở London và mới trở lại Budapest. Cô dự định cùng một bạn gái xuống TP Győr xem một buổi hòa nhạc, nhưng cái chết đã khiến cô không thực hiện được điều đó.

Trả lời phỏng vấn nhật báo “Bors”, TS. Bödör Csaba, thày giáo cũ của Pernille Marie Thronsen trong khóa học dự bị vào học kỳ trước, cho biết: cô gái Na Uy chẳng mấy chốc đã trở thành một sinh viên được ông yêu mến. “Đó là một học sinh dễ mến, rất ham hiểu biết và vô cùng sáng dạ. Cô ấy sống 8 tháng tại Hungary và lẽ ra trong học kỳ này sẽ vào năm thứ nhất. Tôi sửng sốt khi biết tin cô bị giết”, ông nghẹn ngào nói.

Thân phụ của nạn nhân, ông Pal Andre Thronsen được tin về cái chết của con gái vào thứ Hai và hoàn toàn suy sụp: “Thực sự là chúng tôi chưa biết gì nhiều về những gì đã xảy ra. Biết nói gì bây giờ? Hiện tại chúng tôi chưa thể nắm bắt được tấn thảm kịch này!”.

Ingelin Bolkesjö, cũng là một sinh viên du học ở Budapest - đồng thời là bạn thân của Pernille Marie Thronsen - thì hồi tưởng về người bạn cũ trên tờ “Dagbladet” (Na Uy): “Bạn tôi là một cô gái độc lập, quả quyết và luôn có suy nghĩ tích cực. Cô ấy rất yêu động vật nên muốn học để trở thành bác sĩ thú y. Đặc biệt, cô yêu chó và ngựa...”.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn